Có 1 câu chuyện cười được lưu truyền trên mạng về di chúc của Bin laden để lại, trong đó viết: Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới không nên động đến!

Lý do là: Tổ chức Al-Qaeda đã từng cử 8 phiến quân khủng bố tinh nhuệ được đào tạo gần 10 năm tấn công Trung Quốc.

Nhưng kết quả là ……

Vụ đánh bom đầu tiên đặt ở cầu vượt Bắc Kinh, nhưng lại bị xịt mất.

Vụ đánh bom thứ hai đặt tại xe buýt ở Thượng Hải, nhưng sau đó chỉ đơn giản là … không có ai lên xe.

Vụ đánh bom thứ ba tại một siêu thị ở Thiểm Tây, nhưng điều khiển từ xa … đã bị đánh cắp.

Vụ đánh bom thứ tư dự định tại tòa nhà ở Trùng Khánh thì gặp sự phản kháng của người bảo vệ toà nhà.

Vụ đánh bom thứ năm ở Sơn Tây đã thành công, giết chết hơn 100 người. Sau đó chúng lẻn về căn cứ, sau nửa năm vẫn không tìm thấy bất kỳ báo cáo tin tức nào về sự việc. Những kẻ đánh bom bị tổ chức này quy vào tội: “Lừa dối tổ chức” và đã bị đem xử tử.

Vụ đánh bom thứ sáu tại Quảng Châu, kết quả vừa mới ra khỏi nhà ga xe lửa, túi bom bị … cướp đi.

Vụ đánh bom thứ 7 tại Thiết Lĩnh – Liêu Ninh, vừa mới đi thì … quả bom có vấn đề.

Vụ thứ 8 là đến Hà Nam, kẻ đánh bom không may gặp phải … những kẻ buôn người, cho đến nay bặt vô âm tín.

Cuối cùng, Bin Laden không thể chịu được, quyết định sẽ đào tạo những kẻ khủng bố tại Trung Quốc từ khi còn nhỏ, nhưng thật không may, những đứa trẻ này mới ra đời không lâu đã bị sữa “Tam Lộc” của Trung Quốc … đầu độc chết!

Theo Letu.life
My My biên dịch