Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên!

Kính thưa quý vị, trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một số hình ảnh dữ dội.

Đó là những gì đã xảy ra với chúng ta 3 năm qua kể từ sau tiêm chủng vắc xin Covid-19. Tại một khu dân cư có hơn 200 hộ sinh sống, đã có 2 trường hợp tử vong ít ngày sau khi tiêm vaccine. Thời gian đó, đã có nhiều cảnh báo về hậu quả của vaccine được đưa ra, nhưng không nhận được sự quan tâm đúng mực. Tâm lý mê tín vào khoa học rốt cuộc đã đẩy nhân loại vào một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. 

Hãy lật lại lịch sử để xem người xưa ứng đối thế nào trước thiên tai nhân họa? Cổ nhân giảng ‘Thiên nhân cảm ứng’, Trời giáng họa vốn dĩ là để cảnh tỉnh thế nhân. Học giả Trung Quốc Tiêu Hãn căn cứ vào cuốn “Nhị thập ngũ sử”, tiến hành thống kê và thấy rằng, trong lịch sử Trung Quốc tổng cộng có 79 vị hoàng đế đã ban hành “tội kỷ chiếu” (chiếu thư tự trách tội mình). Khi đất nước phát sinh thiên tai dịch bệnh, chính quyền nguy nan, bậc đế vương sẽ tắm rửa trai giới, hiến tế thiên địa thần linh, tự xét lại tội của mình, sám hối tội lỗi của mình.

Đường Thái Tông nuốt châu chấu là một điển cố nổi tiếng. Vào năm Trinh Quán thứ 2, kinh thành Trường An gặp hạn lớn, nạn châu chấu bùng phát khắp nơi. Đường Thái Tông đi kiểm tra mạ giống, thấy có châu chấu bèn bắt mấy con rồi lẩm bẩm: “Bách tính coi lương thực như là tính mệnh bản thân và gia đình, vậy mà ngươi lại ăn nó, điều này gây hại cho bách tính. Bách tính có tội, nhưng những tội lỗi này hãy để mình ta chịu, nếu như ngươi quả thật có linh, vậy thì hãy ăn tim ta đi, đừng làm hại bách tính nữa.” Thái Tông muốn nuốt châu chấu vào bụng. Mọi người xung quanh vội vàng khuyên nhủ: “E rằng nuốt vào sẽ bị bệnh! Không nên nuốt!” Thái Tông nói: “Ta hy vọng việc này sẽ giúp chuyển dời tai nạn của bách tính vào một mình cá nhân ta! Vì sao còn muốn trốn tránh bệnh tật?” Nói xong liền nuốt châu chấu vào bụng. Quả nhiên linh nghiệm, từ đó châu chấu không còn gây họa nữa. Tất nhiên, không phải châu chấu là tiên đan, mà chính là sự thành tâm sám hối và sẵn sàng chịu tội thay cho trăm họ của Đường Thái Tông đã cảm động Thượng Thiên, nhờ đó muôn dân được xá tội.

Quý vị có thể cảm thấy câu chuyện này thật khó tin, cho là ngẫu nhiên, không phải là thần tích gì cả. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tin có thần tích, thì thần tích sao có thể triển hiện trên thân chúng ta? Trên thực tế, trong thời kỳ đại dịch Covid-19, đã có nhiều người vượt qua cơn nguy kịch nhờ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”! Quý vị hãy chép lại và ghi nhớ 9 chữ vàng này, bởi trong thời khắc nguy cấp, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu quý vị.

Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện chân thực cảm động trong cuốn sách ‘Hạt giống vàng’, để xem hơn 30 năm trước, những người dân Đài Loan đã đến với Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Từ Khóa: