Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gợi ý rằng Ukraina nên tổ chức bầu cử mới để bảo đảm một vị trí trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với Nga. Phát biểu từ khu bất động sản Mar-a-Lago của mình hôm thứ Ba, Tổng thống Trump giải thích: “Chúng ta có một tình huống mà Ukraina chưa có bầu cử, nơi có thiết quân luật… nơi mà nhà lãnh đạo hiện tại – tôi ghét phải nói điều đó – có tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 4%”.

“Đó là một quốc gia đã bị thổi bay thành từng mảnh. Hầu hết các thành phố đang nằm nghiêng”, nhà lãnh đạo “Nước Mỹ trên hết” tiếp tục, đồng thời nói thêm: “Tôi muốn nói rằng nếu họ muốn có một ghế tại bàn đàm phán, chẳng phải người dân Ukraina phải nói rằng ‘Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa có bầu cử’ sao?”.

Ông nhấn mạnh: “Đó không phải là điều gì đến từ Nga. Đó là điều đến từ tôi và cũng đến từ nhiều quốc gia khác”.

Truyền thông nhà nước Ukraina phản bác nhận xét của Tổng thống Trump, khẳng định Tổng thống Zelensky được yêu thích hơn nhiều so với những gì Tổng thống Trump gợi ý. Tổng thống Zelensky cũng cho rằng các nguồn tin của Nga đang cung cấp thông tin sai lệch cho Toà Bạch Ốc. “Tổng thống Trump, người mà chúng tôi tôn trọng với tư cách là một nhà lãnh đạo, thật không may đang sống trong một không gian thông tin sai lệch,” ông cáo buộc.

Ukraina lần cuối tổ chức bầu cử vào năm 2019, và các cuộc bầu cử trong tương lai hiện đang bị hoãn lại cho đến khi chiến tranh kết thúc. Trong điều kiện bình thường, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky lẽ ra đã kết thúc vào tháng 5 năm 2024.

Ngay cả khi bầu cử mới được tổ chức, kết quả có thể bị nghi ngờ, với phần lớn Ukraina hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga và Tổng thống Zelensky đã cấm ít nhất 12 đảng đối lập, bao gồm cả đối thủ chính của mình, sau khi cáo buộc họ có cảm tình với Nga.