Kei Mieno là nữ họa sĩ 33 tuổi sống tại Hiroshima, Nhật Bản. Cô nổi tiếng nhờ những bức tranh y như ảnh chụp của mình.

Kei Mieno theo đuổi trường phái vẽ tranh siêu thực từ 10 năm trước. Cô từng theo học tại trường ĐH Nghệ thuật Hiroshima và là một sinh viên xuất sắc nhờ sự tỉ mỉ, chau chuốt cho từng tác phẩm của mình.

Mới đây, Kei Mieno đăng tải bức vẽ cô gái nằm trong dòng suối trên Twitter và khiến cư dân mạng nổ ra tranh cãi lớn: Đây là tranh vẽ hay ảnh chụp?

Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Bức tranh vẽ cô gái chân thực như ảnh chụp.

Mọi chi tiết từ sóng nước, nếp nhăn quần áo, giọt nước đọng trên gương mặt hay những lọn tóc bết lại do dính nước… đều thật đến mức nhiều người nghĩ rằng đây là một tấm ảnh chụp. Cùng với khả năng tái tạo hiệu ứng ánh sáng, bóng đổ một cách tuyệt vời, nhân vật trong tranh hiện lên hữu hình và có sức sống.

Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Mọi đường nét đều tinh tế và có sức sống. Hiện tại, bức vẽ này đã có hơn 131 nghìn lượt thích và 48 nghìn lượt chia sẻ trên Twitter.

Các tác phẩm của Kei Mieno đang được trưng bày tại bảo tàng Hoki, tỉnh Chiba (Nhật Bản). Ngoài giờ lên lớp dạy vẽ màu nước, sơn dầu, nữ họa sĩ cũng thường đi chụp ảnh để lấy cảm hứng vẽ tranh.

Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những bức vẽ của Kei đều rất có sức sống.
Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những bức tranh vẽ thật như ảnh chụp của nữ họa sĩ Kei Mieno
Những chi tiết nhỏ nhặt như tóc bay trước gió, nếp nhăn ở cổ… đều được Kei khắc họa chân thực.

Yến Yến