Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 21/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Dân Nghệ An kéo nhau đi xem cá lạ dưới kênh

Vào ngày 20/2 (mùng 5 Tết), ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, những ngày gần đây, hàng trăm người dân trong và ngoài địa phương kéo tới kênh nước trong xã để xem một con cá “lạ”, theo ANTT.

Cũng theo lời ông Dũng, đây là lần đầu tiên trên địa bàn có cá xuất hiện mà người dân cho là hiện tượng lạ như thế này, lại trùng vào dịp nghỉ Tết.

Trước đó, ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), sau khi đi thắp hương tại nhà thờ tổ trở về nhà, một người dân xã Hiến Sơn đi qua cầu Lim (thuộc địa phận xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn) thì bất ngờ phát hiện 1 con cá to nổi trên mặt nước dưới kênh.

Ngay sau đó, người này đã gọi người dân trong xã đưa kích điện để bắt cá nhưng đều không được.

Một điều kỳ lạ, liên tục trong những ngày Tết vừa qua, con cá này thường nổi lên, lặn xuống quanh quẩn ở một khu vực trong kênh nước. Nhiều người dân hoài nghi và thậm chí cho đó là “cá thần” nên không ai dám đánh bắt nữa.

Người dân mỗi ngày một đông kéo đến đoạn kênh để tận mắt chứng kiến con cá lạ.

Thông tin cá “lạ” xuất hiện lan truyền, nhiều người dân ùn ùn kéo nhau đến xem. Một số người thậm chí còn đem hoa quả, bánh kẹo và nhang đến đặt trên bờ để cúng cá.

Không những thế, trên mạng xã hội Facebook cũng đăng tải câu chuyện bà con xã Hiến Sơn và vùng lân cận xem “cá nổi lên lại chìm xuống” đầu Xuân, nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Do đó, mỗi ngày có hàng trăm người dân đã đến đoạn kênh trên để tận mắt chứng kiến.

Qua quan sát, con cá này là cá nước ngọt, đầu giống cá trắm, có màu đen, nặng chừng hơn 2kg.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang tìm biện pháp xử lý cũng như ổn định tâm lý cho người dân.

Cụ ông gần 70 tuổi tìm được người rơi túi xách chứa nhiều tiền nhờ mạng xã hội

Vào chiều 19/2 (mồng 4 Tết), sau khi nhặt được chiếc túi có nhiều tiền và tài sản giá trị khác, ông Lê Xuân Luyện (68 tuổi, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành động đẹp khi nhờ người thân đăng thông tin lên Facebook để tìm chủ nhân đánh rơi.

Ông Luyện có hành động đẹp khi nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Được biết, khi ông Luyện đi động viên đội đánh bóng chuyền đầu xuân về qua địa bàn xóm 9, xã Hương Long, cạnh điểm chờ xe buýt  thì bất ngờ phát hiện được một chiếc túi xách màu xanh.

Khi kiểm tra, ông Luyện thấy bên trong có số tiền 20 triệu đồng, 2 chiếc thẻ ATM, vé máy bay và một số tài sản có giá trị khác… Ông đứng chờ một lúc lâu nhưng không thấy người nào đến nhận lại.

Sau đó, ông Luyện nhờ người thân chụp lại hình ảnh chiếc túi xách cùng toàn bộ tài sản bên trong rồi đăng tải lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm người đánh rơi để trả lại.

Nhờ thông tin này, chủ nhân của chiếc túi là chị Nguyễn Thị Trúc (31 tuổi, nguyên quán ở tỉnh Nghệ An, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã liên hệ và cùng người thân tìm đến ông Luyện xin được nhận lại tài sản.

Để tỏ lòng cảm ơn, chị Trúc và người thân gửi tặng lại một số tiền cho ông Luyện nhưng ông từ chối không nhận.

Bé gái sơ sinh 2kg bị bỏ rơi trước cổng chùa 

Sư thầy Thích Thường Niệm (chùa Thiên Phúc – Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết, vào tối ngày 17/2 (mùng 2 tết), các sư thầy phát hiện một bé gái 2kg bị bỏ lại ở Lầu Quan Âm.

Bé gái sơ sinh 2kg bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Khi mới phát hiện, bé gái được mẹ cuốn chiếc chăn ấm, bên cạnh để một hộp sữa, một bình sữa và có tờ giấy ghi thông tin về bé.

“Con sinh ngày 27/12 Đinh Dậu – lúc phát hiện là 5 ngày tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi cháu được, muốn gửi quý sư thầy cưu mang và nuôi cháu bé”, trích nội dung mẹ của bé nhắn nhủ.

Được biết, hiện tại người mẹ của bé vẫn chưa liên lạc lại, bé gái có sức khỏe ổn định, ngoan. Bé vẫn đang được nhà chùa cùng các phật tử chăm sóc chu đáo.

——–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Thanh Thanh