Gác lại nỗi đau mất cha, một cô bé 15 tuổi tại Đài Loan quyết định bán xà phòng thủ công ở ven đường để gia đình không phải chịu cảnh ly tán.

Trong những người dân sống tại khu nghệ thuật Đông Hải thuộc quận Long Tỉnh, thành phố Đài Trung, hầu như ai ai cũng biết đến cô bé có dáng vẻ gầy gò Trương Ngọc Phương. Dù mới 15 tuổi, nhưng em đã được nhiều người khen ngợi khi bán xà phòng thủ công ở ven đường để nuôi sống gia đình.

Trương Ngọc Phương đang làm xà phòng thủ công (Ảnh: TVBS News, YouTube)
Trương Ngọc Phương đang làm xà phòng thủ công (Ảnh: TVBS News, YouTube)

Cha của Trương Ngọc Phương mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Mặc dù đã được điều trị nhưng ông vẫn không qua khỏi. Ông mất đi để lại Phương cùng hai em nhỏ mới 12 và 13 tuổi. Người bà đã 84 tuổi của cô bé hiện cũng đang đau ốm vì bệnh tật.

Trương Ngọc Phương và hai em (Ảnh: TVBS News, YouTube)
Trương Ngọc Phương và hai em (Ảnh: TVBS News, YouTube)

Cơ quan trợ giúp trẻ mồ côi đã biết về hoàn cảnh của gia đình Trương Ngọc Phương, và rất có thể ba chị em cô sẽ được gửi đến sống nhờ trong những gia đình khác nhau. Vì không muốn gia đình ly tán, cô bé đã quyết tâm kiếm tiền nuôi hai em và phụng dưỡng bà.

Trương Ngọc Phương và những bánh xà phòng thủ công của mình (Ảnh: Internet)
Trương Ngọc Phương và những bánh xà phòng thủ công của mình (Ảnh: Internet)

Rất nhiều nhà hảo tâm sau khi nghe được câu chuyện của Phương đã giúp đỡ cô bé; người thì cho tiền, người thì mua hàng, họ chỉ mong giảm bớt được phần nào gánh nặng kinh tế cho em.

Nhiều người hảo tâm tại Đài Loan đã giúp đỡ cô bé (Ảnh: TVBS News, YouTube)
Nhiều người hảo tâm tại Đài Loan đã giúp đỡ cô bé (Ảnh: TVBS News, YouTube)

Nghe xong câu chuyện của Trương Ngọc Phương, một người chủ đã đến và đặt hàng cả một xe tải xà phòng. Đúng là xã hội vẫn còn có nhiều người tốt.

Đoạn phóng sự về cô bé Trương Ngọc Phương trên đài TVBS của Đài Loan:

San San

Xem thêm: