Trong chúng ta, liệu có bao nhiêu người giữ được trọn vẹn lời nguyện ước trên suốt chặng đường đời mà không thay đổi? Về lý thuyết, những lời ước hẹn tuy rất đẹp và đầy ý nghĩa, song hiện thực cuộc sống thì đôi khi lại rất khắc nghiệt.

Vậy mà đôi vợ chồng già tại một ngôi làng hẻo lánh ở Trung Quốc đã giữ tròn được lời hứa với nhau trong hơn nửa thế kỷ qua, bất kể lúc ốm đau bệnh tật hay khi khỏe mạnh.

55 năm qua, ông Huỳnh Phúc Năng đã lấy bà Ngụy Quý Nghĩa, người cùng làng làm vợ. Vào ngày cưới, ông Huỳnh đã hứa với người vợ trẻ của mình rằng: “Anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này.” Bà Ngụy đáp: “Em biết em có thể nương tựa vào anh.”

Họ sống tại khu vực miền núi xa xôi ở tỉnh Quảng Tây. Nơi xa nhất họ đã từng đến là thị trấn gần ngôi làng nhất. Họ không có nhiều tiền, và mưu sinh dựa vào việc trồng trọt và chăn nuôi gia cầm.

Trong suốt cuộc hôn nhân trải dài hơn nửa thế kỷ, mặc dù họ không có con nhưng họ vẫn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau trong cả những thời khắc hạnh phúc lẫn khó khăn của cuộc đời.

Cặp vợ chồng già trao đổi về những món đồ cần mua trên đường phố (Ảnh: Ifeng.com)
Cặp vợ chồng già trao đổi về những món đồ cần mua trên đường phố (Ảnh: Ifeng.com)

Thế nhưng, theo trang tin Ifeng News, vào năm 1985, cụ Huỳnh dần mất đi thị lực. Kể từ đó, cụ bà đã trở thành đôi mắt của cụ ông. Cụ Ngụy sử dụng cây gậy tre để dẫn cụ ông đi đến bất cứ nơi nào, và kể với cụ ông những gì cụ nhìn thấy trên đường.

 “Ở bên cạnh nhau là hành động thiết thực để thể hiện câu nói “Em yêu anh” bền chặt nhất.”

Cặp vợ chồng già đang trên đường trở về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)
Cặp vợ chồng già đang trên đường trở về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)
Cặp vợ chồng già đang trên đường trở về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)
Cặp vợ chồng già đang trên đường trở về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)
Cặp vợ chồng già đang trên đường trở về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)
Cặp vợ chồng già đang trên đường trở về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)

Iris Lu, The Vision Times