Hầu như tất cả chúng ta đều muốn cuộc sống của mình phải thật hoàn hảo và như ý, thế nhưng, đôi khi, chính những thiếu sót lại là thứ gia vị khiến cuộc đời trở nên đẹp và ý nghĩa hơn nhiều. Câu chuyện dưới đây hi vọng sẽ mang đến cho quý độc giả những chiêm nghiệm sâu sắc…

Vị quốc vương nọ có bảy cô con gái. Bảy nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc đen dài, đẹp tuyệt trần là niềm tự hào của vua cha, vậy nên Ngài đã lệnh cho những thợ thủ công tài ba nhất cả nước làm cho mỗi công chúa một trăm chiếc kẹp tóc thật đẹp. Các công chúa rất vui và luôn giữ gìn cẩn thận món quà của vua cha.

Một buổi sáng nọ, công chúa lớn thức dậy. Nàng dùng kẹp để buộc tóc như thường lệ, nhưng phát hiện thiếu một chiếc kẹp tóc nên đã bí mật đi vào phòng công chúa thứ hai và lấy đi chiếc kẹp tóc của em. Công chúa thứ hai phát hiện thiếu một cái nên cũng lặng lẽ đi đến phòng công chúa thứ 3 lấy một cái trâm; cứ như vậy, các nàng công chúa đã lén đến phòng của em gái và lấy một chiếc để thay thế cho chiếc kẹp tóc của mình. Cuối cùng, công chúa thứ bảy chỉ còn lại chín mươi chín chiếc kẹp tóc.

Ngày hôm sau, vị hoàng tử anh tuấn nước láng giềng bất ngờ đến cung điện. Chàng nói với nhà vua: “Hôm qua, con chim của tôi đã lấy một chiếc kẹp tóc. Tôi nghĩ nó hẳn là của các công chúa, và đây hẳn là một Định mệnh, không biết công chúa nào đã đánh mất chiếc trâm cài tóc?”

Các công chúa nghe vậy đều nghĩ trong lòng: “Ta đánh rơi nó, là ta đây.” Nhưng rõ ràng trên đầu bọn họ có đủ một trăm chiếc kẹp tóc nên không thể nói ra, chỉ đành giữ sự khó chịu trong lòng. Lúc này, công chúa thứ bảy bước ra và nói: “Ta đã làm mất một chiếc kẹp tóc.”

Tất nhiên, cái kết của câu chuyện là hoàng tử và công chúa út sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, trong khi 6 nàng công chúa còn lại chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối.

Vậy đấy, tại sao chúng ta luôn phải cố gắng bù đắp những thiếu thốn của mình? Một trăm chiếc kẹp tóc giống như một cuộc đời hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng chính bởi có một chút khuyết điểm nên cơ hội mới mở ra. Vậy chúng ta nên đối mặt với những thiếu sót không thể tránh khỏi trong cuộc sống như thế nào?

Trốn chạy không nhất thiết sẽ tìm được lối thoát.

Đối mặt không hẳn là một sự khó chịu

Ở một mình không hẳn là không vui.

Có được một báu vật không hẳn có thể không kéo dài lâu.

Mất mát không có nghĩa là không còn nữa.

Quay đầu không có nghĩa là yếu đuối.

Bạn có thể tìm ra lý do để buồn.

Chắc chắn bạn cũng sẽ tìm được lý do để vui.

Người biết buông bỏ sẽ tìm thấy bình yên.

Người biết tha thứ sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Người biết quan tâm sẽ tìm thấy bằng hữu.

Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.

Những gì bạn có bây giờ thường là kết quả của những lựa chọn trước đó.

Và, ngày mai nằm trong tay bạn ngày hôm nay.

(Ảnh minh hoạ: MC Ngọc Trang)

Theo Secret China
Trần Phong biên dịch