Sử dụng ma túy bị ảo giác, cô gái 25 tuổi vứt xe máy, leo lên cây la hét, nói nhảm suốt hơn 1 giờ

Hơn 9h sáng nay (10/7), một cô gái mặc quần áo xanh nước biển chạy xe tay ga tới khu vực qua cầu vượt Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) bất ngờ vứt xe cùng túi xách, leo lên cây cố thủ, theo VnExpress.

Chục người chịu trận dưới nắng nóng, căng bạt đỡ cô gái ngáo đá la hét trên cây
Người này liên tục la hét, nói nhảm và không hợp tác với cảnh sát. (Ảnh: Zing)

Khu vực cô gái này leo lên cây rất nguy hiểm vì phía dưới là 2 tảng đá lớn trượt dài xuống vực sâu khoảng 30m. Việc giải cứu rất khó khăn vì cô gái leo lên ngọn cây, liên tục nói nhảm và bất hợp tác với lực lượng cứu hộ, theo Người Lao Động.

Chục người chịu trận dưới nắng nóng, căng bạt đỡ cô gái ngáo đá la hét trên cây
Lực lượng cứu hộ căng bạt để tránh cho cô gái rơi xuống bị thương. (Ảnh: Người Lao Động)

Cảnh sát 113 đã phải huy động nệm bạt che chắn phía dưới để đề phòng cô gái rớt xuống vực, đồng thời thuyết phục cô gái leo xuống.

Đến 10h30, khi thấy cô gái mệt mỏi, không để ý, trung tá Đỗ Xuân Kiều (Tổ trưởng tuần tra Cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa) cùng chiến sĩ cứu hỏa đã leo lên, lao ra nhánh cây khống chế cô gái xuống đất.

Chục người chịu trận dưới nắng nóng, căng bạt đỡ cô gái ngáo đá la hét trên cây
Cô gái sau khi được đưa từ trên cây xuống vẫn tiếp tục nói nhảm, không tỉnh táo. (Ảnh: VnExpress)

Sau đó cô gái này được đưa về trụ sở công an và khai nhận tên Cao Kỳ Duyên (25 tuổi). Cảnh sát xác định Duyên đã sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác.

Như Quỳnh