Đây là câu chuyện của một triệu phú 25 tuổi người Mỹ – Garrett Gee. Khi vừa 25 tuổi, Garrett Gee đã trở thành một triệu phú. Nhưng điều bất ngờ chính là anh đã làm một việc mà mọi người cho là “điên khùng” đó là bán hết số tài sản mà anh sở hữu để đưa vợ con đi du lịch.

Cũng có người cho rằng, Garrett là người biết nắm bắt nhất và chiến thắng cuộc đời. Mặc dù, ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng Gee là người có kinh nghiệm rất đặc sắc…

Với kiểu tóc khác lạ, hơn nữa ngay khi vừa mới tốt nghiệp đại học, Gee đã kiếm được 54 triệu USD và trở thành triệu phú trẻ tuổi. Đây chính là lý do mà Gee được bạn bè đánh giá là chàng thanh niên được nhiều cô gái Mỹ “say mê”.

Vào năm 2011, khi Gee vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, anh đã làm ra một chương trình phần mềm có tên là Scan và sau đó đã được Snapchat để ý đến. Vào năm 2014, Snapchat đã bỏ ra 54 triệu USD để thu mua lại chương trình này.

Nhớ về khoản tiền lớn thu được lúc ấy, Gee nói: “Tôi đã nhìn chằm chằm vào tài khoản ngân hàng của mình để tin đó là sự thật.”

Thời điểm Gee nhận được số tiền lớn này, anh 25 tuổi và đã kết hôn với người vợ Jessica 29 tuổi. Hai vợ chồng họ đã có một cô con gái 2 tuổi và một em bé nữa sắp chào đời. Đồng thời, Gee cũng là đội trưởng đội bóng của trường đại học mà anh đã theo học.

Nhiều người đã hỏi: “Gee có lẽ là người đàn ông biết tạo niềm vui nhất trên thế giới?” Khi mà anh đã không lập tức báo với vợ mình về số tiền lớn vừa mới nhận được. Phải đến một tuần sau đó, khi vợ anh vào phòng sinh của bệnh viện để sinh con, anh mới mở bức ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng lên cho vợ mình xem. Jessica đã vô cùng ngạc nhiên và vui sướng, kết quả là cô đã sinh hạ rất thuận lợi.

Tiếp theo, Gee và vợ của anh đã đưa ra một quyết định khiến cho nhiều người không thể tưởng tượng được. Đó là, họ đem tất cả số tài sản mà họ đang sở hữu bán hết đi. Và cả nhà họ bắt đầu cuộc sống “du lịch vô thời hạn”…

Gee nói: “Nhà ở, xe hơi sang trọng…Chúng tôi không cần những thứ đó. Chúng tôi còn trẻ, có sức khỏe nên không cần quá nhiều đồ dùng tiện nghi.” Chính vì ý nghĩ này, ngay khi trở thành triệu phú, Gee đã quyết định bán hết những gì mình đang có.

“Chúng tôi muốn hiểu hơn về cuộc sống để trở thành một người tốt hơn. Thế giới là một nơi rộng lớn vô tận. Nhìn vào những nơi khác trên thế giới để biết chúng ta còn cần phải làm gì.” Gee nói.

Gia đình họ đã du lịch đến Australia, New Zealand, Thái Lan, đảo Bali. Tại New Zealand họ đã làm vườn, ở đảo Phigi họ đã được chạy trên những bãi biển nguyên sơ. Tại Tonga, con trai của họ đã đi những bước đi đầu tiên…

Gee nói: “Chúng tôi vô cùng yêu thích cuộc sống trên đường, tôi muốn cho con tôi nhiều hơn nữa tư duy sáng tạo trước khi định cư.”

Trong cuộc hành trình du lịch của mình, gia đình Garrett đã giúp đỡ rất nhiều người mà họ vô tình gặp. Đôi khi là trả khoản phí chơi thể thao cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hay giúp đỡ những sinh viên đang có ý định bỏ học vì khoản nợ học phí…

Ngoài việc đi du lịch ra, vợ của Gee cho biết cô còn muốn mua váy cho con gái và xem con trai chơi đá bóng. Gee còn muốn được bơi lội cùng cá voi tại Bermuda.

Có người nghĩ rằng Gee mau chóng trở thành triệu phú là nhờ vào sự may mắn. Nhưng Gee nói rằng: “Đằng sau tất cả sự may mắn đều là sự cố gắng, nỗ lực.”

Anh chàng triệu phú này sẵn sàng đi máy bay chuyến thật sớm với giá rẻ để tiết kiệm tiền làm từ thiện.

Khi được hỏi bí quyết của thành công, Gee nói: “Trước tiên bạn phải là chính mình, hình thành chính bản thân mình. Ngoài ra, bạn phải hiểu rõ thành công thực sự là gì? Khi đã đến lúc “tự do về tài chính” hãy hưởng thụ cuộc sống khỏe mạnh và đầm ấm bên gia đình.”

Mỗi lần họ muốn đi giúp đỡ người khác họ sẽ ăn mặc giống như những võ sĩ ra trận và đem những điều tốt lành đồng thời chia sẻ yêu thương đến cho những người khác.

Đối với gia đình Garrett Gee mà nói, tiền dùng để làm việc tốt còn hơn là dùng vào việc chi tiêu xa xỉ cho bản thân. Họ đã hợp tác với Hoopes Vision – một trung tâm phẫu thuật chỉnh hình có trụ sở ở Salt Lake để thanh toán chi phí phẫu thuật mắt cho 5 người. Họ làm tình nguyện tại các trại trẻ mồ côi và đã trao tặng một chiếc du thuyền Disney. Ngoài ra, gia đình Gee còn làm rất nhiều những việc từ thiện nhưng họ không muốn tiết lộ ra. Gee cũng cho biết, trong tương lai anh còn muốn có kế hoạch làm từ thiện lớn hơn nữa.

25 tuổi có một số tiền đủ để tiêu cho cả đời, nhưng Gee đã đem niềm vui và tình yêu thương chia sẻ cho cả gia đình và còn đồng thời giúp đỡ những người xa lạ. Hơn nữa, bằng cách này Gee cũng đạt được mong ước của mình là được hưởng thụ một cuộc sống tự do của tuổi trẻ.

Cũng có nhiều người chỉ trích gia đình Gee là không biết làm cha mẹ, làm cha mẹ không tốt. Nhưng Jessica chia sẻ rằng, ban đầu họ cũng gặp một số khó khăn với việc du lịch không cố định, nhưng dần dần cả gia đình họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn đó, thích nghi và yêu thích cuộc sống này.

Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: