Khi mới 15 tháng tuổi, bé Harlow (Mỹ) được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng – căn bệnh chỉ xuất hiện ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Theo Daily Mail, tháng 4/2016, Harlow bị chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, tỷ lệ sống sót của bé khoảng 50%.

Ban đầu, cô bé chỉ xuất hiện một số triệu chứng lạ như chán ăn, nôn mửa thường xuyên… Bố mẹ Harlow chỉ nghĩ, con gái đang mắc bệnh trong người, nhưng không nghĩ là bệnh hiểm nghèo.

Họ bắt đầu lo lắng và đưa con đi khám. Harlow được đề nghị chuyển đến bệnh viện Nhi của Quận Cam, bang California.

Ảnh chụp X-quang cho thấy, khối u bắt đầu lớn dần trong buồng trứng trong cơ thể cô bé. Các bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật sớm để cắt bỏ khối u, và hóa trị.

Harlow đã phải trải qua hàng loạt phương pháp điều trị như hóa trị, phẫu thuật, cấy ghép tế bào gốc.

Hiện, Harlow đã 3 tuổi rưỡi, đang sống với bố mẹ và em gái Sienna (11 tháng tuổi) ở bang California.

Bé gái người Mỹ được chẩn đoán ung thư buồng trứng khi mới 15 tháng tuổi
Harlow đã phải trải qua hàng loạt ca hóa trị, cấy ghép tế bào gốc. (Ảnh: Daily Mail)

Tuy nhiên, Bianca Langtree (27 tuổi) mẹ của bé vẫn vô cùng lo lắng bởi bác sĩ cảnh báo, bệnh của Harlow rất nguy hiểm và có khả năng tái phát bất cứ lúc nào.

Bé gái người Mỹ được chẩn đoán ung thư buồng trứng khi mới 15 tháng tuổi
Khối u buồng trứng trong cơ thể Harlow có chiều dài gần 10 cm. (Ảnh: Daily Mail)

Bố mẹ Harlow luôn tận dụng mọi khoảng thời gian bên con. Bố của cô bé, đã đăng rất nhiều bức ảnh của con gái lên mạng xã hội, từ khoảng khắc Harlow chơi ở công viên cho đến hình ảnh bé nhảy múa ở phòng khách.

Bé gái người Mỹ được chẩn đoán ung thư buồng trứng khi mới 15 tháng tuổi
Harlow cùng mẹ và em gái Sienna. (Ảnh: Daily Mail)

Bianca hy vọng câu chuyện của họ sẽ tiếp thêm động lực cho những cha mẹ đang có con mắc ung thư.

Lan Phương