Nam Mỹ vốn nổi tiếng là vùng đất của những tâm hồn cháy bỏng đam mê. Bóng đá là một trong những minh chứng rõ ràng nhất. Tháng 3 vừa qua khi FIFA tuyên bố đã bán hết vé của các trận đấu, có những người hâm mộ Nam Mỹ vẫn bất chấp khoảng cách về địa lý và tài chính để tới với World Cup – lễ hội thể thao của hành tinh. Nhưng họ chọn đường bộ và đường biển để thực hiện chuyến hành trình không bao giờ quên của mình. 

1. Chinh phục nước Nga bằng xe đạp

Lucas Ledezma, một thầy giáo thể dục người Tây Ban Nha đã thực hiện chuyến hành trình bằng xe đạp kéo dài 6 tháng để đến với World Cup 2018. Khởi hành vào ngày 5 tháng 1 tại Toledo, một thị trấn nhỏ của thành phố Córdoba, Tây Ban Nha, Lucas đã lên kế hoạch cho lộ trình đáng nhớ: Đạp xe tới Cancún, bắt máy bay tới Madrid. Đây cũng chính là điểm bắt đầu hành trình của anh tới với nước Nga xa xôi, xinh đẹp. Tổng cộng, anh đã đạp xe vượt qua quãng đường 12.000 cây số. 

Hành trình của Lucas không chỉ để thỏa đam mê của anh với trái bòng tròn. Nó còn mang một sứ mệnh cao cả hơn: Lucas mong muốn gây dựng một quỹ ủng hộ cho dự án xây dựng trường thể thao cho người khuyết tật. Anh đã chuẩn bị được một mảnh đất và có người đã sẵn sàng quyên góp gạch cho việc xây dựng. Lucas cũng thường xuyên cập nhật tiến độ của dự án trên fanpage Facebook để mọi người có thể đồng hành và ủng hộ. 

Chân dung thầy giáo đạp hơn 12.000 cây số để tới với World Cup 2018 (Ảnh: lanacion)

Trở lại với chuyến hành trình, để đạt đúng tiến độ tới Nga trong 6 tháng, mỗi ngày Lucas sẽ đạp 100 cây số. Anh chia sẻ rằng, trong suốt chuyến hành trình, giai đoạn khó khăn nhất là đi qua sa mạc Atacama. Gió lớn nơi đây là điều duy nhất có thể ngăn cản thầy giáo đầy đam mê này. Để vượt qua, Lucas đã phải tìm chỗ trú ẩn, chờ đợi tới khi lặng gió. 

Chia sẻ về kinh nghiệm, Lucas cho biết điểm đến và hướng đi là hai điều duy nhất anh có thể lên kế hoạch trước. Tất cả những sự việc khác trong ngày đều phải “tùy cơ ứng biến”, bởi mọi thứ luôn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Về ăn uống, Lucas tránh mọi loại đồ ăn vặt, tập trung ăn uống những thức ăn lành: nhiều cá, gạo, đậu cô-ve, thịt gà và tuyệt đối không uống rượu vì nó có thể gây mất nước. 

Chiếc xe đạp đã giúp Lucas kết nối với thế giới (Ảnh: lanacion)

Trong chuyến hành trình, Lucas không quên mang theo một chiếc Ukulele để tập luyện. Tuy không có nhiều thời gian, nhưng có nhiều lúc âm nhạc mang thêm cho anh những giây phút được thư giãn sau chuyến hành trình dài và khó. Điều tuyệt vời nhất mà thầy giáo Tây Ban Nha này cảm nhận được chính là: Chiếc xe đạp đã giúp anh kết nối bản thân với thế giới rộng lớn:

“Tôi đã được ngắm bình minh, và còn được đạp xe dọc bãi biển với nụ cười không thể rộng hơn”. Thiên nhiên đã mang đến cho thầy giáo – vận động viên xe đạp này sự tĩnh lặng và bình yên, dù anh đang trên chuyến hành trình của đam mê. 

2. Tới World Cup với xe van chuyên bán bia thủ công, tại sao không?

Đây là ý tưởng có phần táo bạo của hai anh em người Tây Ban Nha Lucas và Federico Martino. Họ đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội vùng Mỹ La tinh từ một năm nay với chuyến du lịch kết hợp kinh doanh vô cùng thú vị của mình. 

12 tháng 2 năm 2016, hai anh em Lucas và Federico dừng sự nghiệp làm nhân viên quảng cáo và bắt đầu chuyến phiêu lưu của riêng mình. Họ đã mua lại một chiếc xe bus nhãn hiệu Bedford, kiểu dáng Anh quốc, sản xuất năm 1964. Cả hai đã tái thiết kế lại toàn bộ nội thất của chiếc xe để thực hiện chuyến du lịch mơ ước với hai tiêu chí: du lịch bền vững theo kiểu tự cung tự cấp và phù hợp để kinh doanh. 

Hai anh em nhà Martino và quán bar lưu động (Ảnh: Facebook Motorbar)
Người bạn khổng lồ  Bedford của họ (Ảnh: Facebook Motorbar)

Công việc kinh doanh mà hai chàng trai lựa chọn chính là sản xuất bia thủ công. Họ đã mang sự sáng tạo của mình để tạo ra bia với 4 loại hương vị chính. Nhưng chưa dừng lại ở đây, khi chiếc xe tải này tới với những vùng đất khác, hai chàng trai lại có những sáng tạo mới. Họ mang hương vị của địa phương vào thức uống của sự kết nối này.

Bia handmade động lực cho những chuyến đi của hai anh em (Ảnh: Facebook Motorbar)

Ví dụ, khi đến Mexico, bia của họ sẽ được nấu từ tái lê đặc sản của địa phương, hay ca cao sẽ xuất hiện trong bia của hai anh em khi chiếc Bedford cán qua biên giới Brazil. Hai anh em đã biến chiếc xe của mình thành một quán bar lưu động vô cùng thân thiện. Họ đón tiếp tất cả mọi người, dù thuộc tầng lớp nào, chỉ cần học yêu thích bia và mong muốn được kết nối và trải nghiệm.

Quán bar di động mang đến niềm vui cho mọi người (Ảnh: Facebook Motorbar)

Sức sáng tạo và tinh thần cởi mở đã đưa hai anh em đi rất xa, ra bên ngoài đất nước Argentina và được nhiều người yêu mến. 

Trở lại với World Cup 2018, hai anh em Martino cũng mang trong mình tình yêu bóng đá cháy bỏng như nhiều những người Mỹ La tinh khác. Tình yêu này cùng đam mê được kết nối với thế giới đã gieo vào lòng hai anh em mong ước chinh phục nước Nga! Ban đầu, một người bạn đã mời họ tới đất nước này để làm bia thủ công. Nhà ở đã sẵn sàng chờ đón họ. Nhưng còn Bedford, chiếc xe cũng là quán bar di động, họ cũng rất muốn mang người bạn đặc biệt này đến với nước Nga xa xôi. Trên máy bay, hai anh em vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội, họ hy vọng rằng một ai đó có thể giúp đỡ họ vận chuyển Bedford đến với nước Nga.

Hai anh em chuẩn bị lên máy bay để tới với nước Nga xinh đẹp (Ảnh: Facebook Motorbar)

Thật tuyệt vời, ngày 4 tháng 6 vừa qua hai anh em Martino đã đặt chân đến đất nước Nga xinh đẹp. Tuy họ không thể mang theo Bedford nhưng hai anh em đã tìm được một nơi xinh đẹp để người bạn khổng lồ của họ nghỉ ngơi, sẵn sàng cho những chuyến đi tiếp theo khi họ trở về.

Họ đã tới nước Nga (Ảnh: Facebook Motorbar)

Còn giờ, với những công thức bia thủ công của mình, Lucas và Federico sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới để mang hương vị bia của Mỹ La tinh hòa vào không khí lễ hội tưng bừng nhất hành tinh của tháng 6 này. 

3. Hành trình kì diệu của “chú bọ dừa xanh

“Chú bọ dừa xanh” chính là chiếc xe Volkswagen Coccinelle năm 1968. Chủ nhân của Volkswagen và cũng là của chuyến hành trình xuyên nước Nga bằng ô tô trong suốt kì World Cup này là Nauro Junior và một người bạn. Anh là một nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia người Brazil.

Thực hiện một chuyến hành trình đường bộ đi tới một đất nước khác là ước mơ từ thủa thiếu thời của Nauro. Nhưng chỉ tới khi gặp được chiếc xe Volkswagen Coccinelle mà anh đặt tên là Segundinho, ước mơ du hành của anh mới trở thành hiện thực. 

Nauro Junior và chiếc xe bọ rùa xanh của mình (Ảnh: Facebook nhân vật)

Naruo chia sẻ rằng, khi nghe chuyến hành trình của anh và Segundinho, nhiều người đã gọi anh là “gã khùng”. Nhưng Naruo vui vẻ thừa nhận “tôi là một gã khùng hạnh phúc”. 

Cùng với con bọ rùa xanh của mình, Naruo và người bạn Caio Passos sẽ đi vòng quanh nước Nga, tập trung chủ yếu ở những thành phố diễn ra các trận thi đấu. Chiếc xe chậm chạp và đáng yêu của anh đã được chuyển đến Saint-Pétersbourg bằng tàu thủy. Cả ba sẽ cùng bắt đầu hành trình chinh phục nước Nga của mình ở chính thành phố này. 

Naruo và người bạn Caio Passos sẽ đi vòng quanh nước Nga, tập trung chủ yếu ở những thành phố diễn ra các trận thi đấu (Ảnh: Facebook nhân vật)
Naruo hy vọng sẽ thực hiện được chuyến đi lịch sử của mình (Ảnh: Facebook nhân vật)

Cùng với chiếc xe chạy với tốc độ 80 km/h và đã từng lăn bánh qua 26.000 cây số đường đất, Naruo hy vọng sẽ thực hiện được chuyến đi lịch sử của mình. Mặc dù chỉ có một khoản tài chính eo hẹp, nhưng cả ba đều đã sẵn sàng để thực hiện giấc mơ lớn trong kỳ World Cup này. Naruo chia sẻ: dù sẽ có những đêm họ phải ngủ trong xe, có những lúc phải tự nấu ăn cho mình, họ đều sẽ làm một cách vui vẻ. Bởi chuyến đi sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất. 

Naruo tin chắc tình yêu dành cho những chiếc xe của bạn bè thế giới cũng mạnh mẽ như tình yêu bóng đá vậy (Ảnh: Facebook nhân vật)

Kinh tế không phải là rào cản duy nhất của hai người Brasil phiêu lưu. Naruo thú nhận rằng, anh không biết một chút tiếng Anh nào, và một chữ tiếng Nga cũng không biết. Ngôn ngữ duy nhất mà anh thông thạo là tiếng mẹ đẻ và một chút tiếng Tây Ban Nha. Nhưng anh tin, ở Nga những ngày tháng sáu này, người ta sẽ dùng đến một thứ ngôn ngữ khác – ngôn ngữ của trái bóng tròn. Thêm vào đó, con bọ rùa xanh của họ rất đáng yêu. Naruo tin chắc tình yêu dành cho những chiếc xe của bạn bè thế giới cũng mạnh mẽ như tình yêu bóng đá vậy. 

Trái bóng trong đã sắp sửa lăn, hy vọng rằng, Naruo, Lucas và hai anh em nhà Marino sẽ có một mùa World Cup ddang nhớ và đầy đam mê. 

Hy Văn