Hai mươi tấm thảm bằng tranh thêu của hoàng gia Medici hội tụ tại thành phố Florence, Ý, để kể cho du khách tại trung tâm văn hóa lịch sử châu Âu một câu chuyện về lòng vị tha cao thượng.

Joseph là con trai thứ 11 trong một gia đình tại vùng Cận Đông cổ đại. Trong các anh em, ông là người được cha yêu thích nhất. Khi được 17 tuổi, Joseph từng có một giấc mơ kỳ lạ, tại đó, mặt trời (cha ông), mặt trăng (mẹ ông), cùng 11 ngôi sao (các anh em ông) đều cúi lạy Joseph. Giấc mơ này, cùng với sự sủng ái của cha, đã khiến Joseph bị anh em của mình hãm hại. Họ bán ông sang Ai Cập làm nô lệ.

Những tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medicei, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)
Những tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medici, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)

Tại Ai Cập, nhờ tận tâm trong công việc, Joseph đã được cất nhắc lên chức phụ tá, rồi quản gia. Tuy nhiên, vì từ chối thực hiện hành vi dơ bẩn với vợ của chủ, mà Joseph bị vu oan hãm hại và bị tống vào tù. Tại nhà tù, ông tiếp tục trở nên nổi bật và trở thành người quản lý các tù nhân. Cũng trong dịp này, Joseph đã giải mộng chính xác cho hai vị quan bị giam trong ngục vì phạm lỗi với Pharaon: một người được phục tước, còn người kia bị treo cổ.

Tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medicei, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)
Tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medici, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)

Hai năm sau, Pharaon đã có một giấc mơ vô cùng khó hiểu: ngài đứng trên bờ sông Nile và thấy có bảy con bò cái xấu xí gầy còm ăn thịt bảy con bò cái đẹp đẽ béo tốt. Tất cả phù thủy và hiền sĩ giỏi nhất của nhà vua đều không giải thích được giấc mộng này. Bất chợt, viên quan từng phạm lỗi khi xưa đã nhớ đến Joseph, và giới thiệu ông với nhà vua. Joseph nói với Pharaon rằng: Ai Cập sẽ có 7 năm đói kém sau 7 năm sung túc.

Sau khi tiên đoán chính xác thiên tai sắp tới, Joseph đề xuất phương pháp dự trữ lương thực trong tất cả thành trì của Ai Cập để giúp nước này thoát khỏi nạn đói. Nhờ vậy, ông được Pharaon phong làm tể tướng của triều đình, và được toàn thể người dân Ai Cập phục tùng mệnh lệnh.

Tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medicei, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)
Tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medici, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)

Một thời gian sau khi nạn đói xảy ra, các anh em của Josep mang tiền tới Ai Cập để mua lương thực từ vị tể tướng đáng kính mà không biết rằng đó chính là thân nhân của mình. Tuy nhiên, thay vì trả thù họ, Joseph lại thử thách các anh bằng việc yêu cầu họ để lại người em út Benjamin làm nô lệ. Biết rằng cha sẽ không thể chịu đựng được khi mất thêm Benjamin, một người anh tên là Judah đã đứng ra tình nguyện thay thế cho em út. Xúc động trước việc đó, Joseph đã nói cho các anh em biết sự thật về thân thế của mình và tha lỗi cho họ.

Tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medicei, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)
Tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medici, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)

Sau khi câu chuyện tới tai Pharaon, nhà vua đã cho phép Joseph đón cha cùng các anh tới Ai Cập sinh sống, và nếu ai trong gia đình tài giỏi, thì họ có thể làm người trông coi những đàn gia súc của triều đình.

Những tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medicei, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)
Những tấm thảm miêu tả cuộc đời Joseph của hoàng gia Medici, 1545 (Tác giả: Cosimo I de ‘Medici)

Tại Ý, câu chuyện về tể tướng Joseph rộng lượng, không hận thù anh em, nhưng vẫn sáng suốt thử thách họ, được người dân dưới thời trị vì của hoàng gia Medici vô cùng yêu thích. Ông là một nhà hiền triết, một anh hùng, và là biểu tượng về sự may mắn của hoàng gia. Chính vì vậy, câu chuyện về cuộc đời Joseph đã được kể lại trong 20 tấm thảm từ tranh thêu tuyệt đẹp tại Sala de’ Dugento ở Palazzo Vecchio, thành phố Florence, Ý.

Sau này, vì nhiều lý do khác nhau, một số tấm tranh thêu đã bị phân tán tới tòa nhà Palazzo Quirinale tại thủ đô Rome. Và chỉ đầu năm nay, các tấm thảm thêu này mới được tập hợp lại để trưng bày lần lượt tại Rome, Milan, và Florence. Hiện tại, những tấm tranh thêu đã có mặt tại Florence, nơi chúng từng là biểu tượng một thời của một hoàng tộc từng có 4 đời Giáo hoàng Công giáo.

Quang Minh

Xem thêm: