Nhân sinh như mộng, đừng bao giờ nói rằng bạn luôn được thoải mái trong bể khổ này. Đời người phải đối mặt với rất nhiều lo lắng, sợ hãi. Đã bao giờ bạn từng hỏi đó là những thứ gì? 

Đời người khó giữ nhất là: Sức khỏe 

Khi còn trẻ, người ta thường coi thường sức khỏe, cho rằng sẽ chẳng sao nếu cứ phung phí sức khỏe. Người ta ăn tất cả mọi thứ dù nó có hại cho cơ thể, thức khuya, uống rượu, hút thuốc nhiều cho đến khi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo mới nhận ra mình đã đối xử tệ bạc như thế nào với sức khỏe của mình. 

Con người càng đến tuổi trung niên, càng nhận thức rõ rệt rằng, sức khỏe không chỉ liên quan đến hạnh phúc của bản thân mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình và bạn bè. 

Thứ khó gìn giữ nhất nhưng lại phải giữ gìn nhất chính là sức khỏe. Bởi vì chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, người ta mới có thể chịu tránh nhiệm được với bản thân và gia đình. 

Ảnh: Pinterest

Đời người khó giải thích nhất là: Hạnh phúc  

Như thế nào là hạnh phúc? Có một đáp án rất thú vị: Khi bạn buồn ngủ có một chiếc giường để ngủ một giấc an lành, khi bạn đói bụng có một bát cơm đầy để ăn no, khi bạn lạnh có một bếp lò nóng lửa để sưởi ấm, khi trời nắng có một bóng cây để che nắng. 

Đó chính là hạnh phúc. Và trên thực tế, ai cũng có quyền có được hạnh phúc. 

Hạnh phúc có rất nhiều kiểu mà chúng ta không thể giải thích được, cũng không có đáp án chính xác cho câu hỏi hạnh phúc là gì. Bởi vì hạnh phúc luôn ở bên cạnh ta, chỉ là đôi khi nó quá giản dị, quá tầm thường, quá phổ biến đến mức ta không còn nhận ra nó, bỏ qua và không trân trọng nó. 

Một người biết cách trân trọng hiện tại, trân trọng những điều bình thường và trân trọng những gì mình đang có, chắc chắn là một người hạnh phúc.

Đời người khó giải quyết nhất là: Quan hệ

Quan hệ giữa người với người rất khó giải quyết, bởi vì bên cạnh mỗi người đều có rất nhiều mối quan hệ, ví như: quan hệ trên dưới, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ khách hàng, quan hệ hàng xóm, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ vợ chồng, quan hệ gia đình, quan hệ họ hàng, quan hệ bạn bè, quan hệ thầy cô học sinh… 

Mỗi ngày, chúng ta đều sống trong rất nhiều mối quan hệ, chỉ cần không giải quyết tốt thì rất khó có thể giữ gìn những người thân thiết bên mình. Có nhiều người vì xử lý các mối quan hệ không tốt mà tâm hồn mang đầy tổn thương, không thể nào tìm được tri kỷ. Lại có người cảm thấy bản thân không hạnh phúc, xung quanh có rất nhiều chuyện xảy ra, tất cả cũng bởi không xử lý tốt các mối quan hệ.

Đời người khó làm tốt nhất là: Tình tiết nhỏ nhặt

Trong cuộc sống có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt không đáng để ý đến nhưng chúng phản ánh chính tính cách của bạn, ảnh hưởng đến nhân duyên cả đời người của bạn, quyết định sự phát triển và cả tương lai của bạn.

Nhà văn Oscar Wilde từng nói: “Có rất nhiều những người có phẩm chất đạo đức tuyệt vời, giống như ngư dân, người chăn cừu, nông dân, công nhân… Mặc dù không biết gì về nghệ thuật nhưng nếu họ có thể làm tốt những tình tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, họ cũng có thể trở thành tinh hoa của đất trời”. 

Cái gọi là “tình tiết nhỏ nhặt” đó là cách bạn ứng xử công bằng với các hạng người trong cuộc sống, dù là người quyền cao chức trọng, dù là bảo mẫu hay ăn xin. Bạn đều dùng thiện tâm mà đối đãi với họ giống nhau, đều nở một nụ cười thiện lành, ấy chính là cảnh giới của bao dung. 

Có thể làm tốt những chi tiết nhỏ nhặt chính là người có hàm dưỡng cao. Bởi vì những chi tiết ấy chính là đang phản ánh ánh sáng hoặc góc khuất trong mỗi con người. 

Ảnh: Pixabay

Đời người khó thay đổi nhất là: Thói quen

Khi não phát triển thói quen, mô hình chu kỳ tế bào thần kinh của nó là: Vận động – Bình tĩnh – Vận động. Khi một thói quen đã được phát triển và hình thành thì sẽ rất khó thay đổi. Tuy nhiên, để từ bỏ thói quen xấu, bạn có thể bắt đầu bằng cách phát triển một thói quen tốt.

Có người từng nói, đầu tiên chúng ta tạo ra thói quen, sau đó thói quen tạo ra chúng ta. Cuộc sống của một người phụ thuộc phần lớn vào thói quen của họ. Người càng có nhiều thói quen tốt, càng có ít thói xấu thì cuộc sống của họ càng tốt đẹp. 

Đời người khó cân bằng nhất là: Tâm lý

Những người có tâm lý, suy nghĩ khác nhau thì cũng trải qua những trạng thái cuộc sống khác nhau. Có một người chủ tiệm xe hơi tăng ca đến tận đêm muộn, trên đường lái xe về nhà, không cẩn thận đánh tay lái xuống một cái mương, may mắn là người không sao cả. Người chủ này liền gọi cho công ty cứu hộ xe hơi đến nhưng lúc này đã khuya phải đợi sáng mai mới có người đến xử lý. Vì thế ông để xe lại và về nhà ngủ. Sáng hôm sau, ông vẫn vui vẻ chụp ảnh lại chiếc xe của mình bị rơi xuống mương như một kỷ niệm.

Nhìn gương mặt cười rạng rỡ của ông trong bức ảnh, có lẽ nhiều người sẽ phải thắc mắc: làm sao ông ta vẫn có thể lạc quan và hạnh phúc như thế? Thực tế đúng là như vậy! Những người lạc quan vẫn có thể cười trên nỗi đau khổ và nhìn thấy những điểm tích cực từ trong một câu chuyện buồn. Họ có một chiếc “chìa khóa vạn năng” chính là tâm lý. 

Khi người ta có thể cân bằng tâm lý, mọi chuyện sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Ngược lại, khi tâm lý bất ổn làm sao bạn có thể mong mọi chuyện không xấu đi được? Do đó việc khó cân bằng nhất trên đời này là tâm lý. Có một tâm lý tốt, bạn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. 

Đời người khó tìm được nhất là: Tri âm

Xưa nay, người hiểu mình khó gặp, tri âm cũng khó kiếm. Bá Nha biết chơi đàn, còn Tử Kỳ biết lắng nghe, từ đó núi cao gặp nước chảy trở thành một cặp tri âm. Sau Tử Kỳ bệnh, qua đời, Bá Nha cũng không chơi đàn nữa, cũng không còn những âm thanh khi núi cao gặp nước chảy nữa.

Tri âm thực sự không phải là miệng cười vui vẻ mà là tâm hồn bầu bạn, đồng điệu với nhau, không phải nhìn từ bên ngoài mà nảy sinh lòng cảm mến, mà là duyên phận và số phận tạo ra. Đó không phải là ngày ngày ở bên cạnh nhau mà chính là đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau một cách sâu sắc. Dù ở phương trời cách biệt, hai tâm hồn vẫn có giao điểm chung. 

Nếu đã tìm được một tri kỷ, hãy biết trân trọng họ. 

Ngọc Linh
Theo Aboluowang

Từ Khóa: