Trong khi thế giới hân hoan chào đón năm 2026 với các lễ hội tưng bừng, chính quyền Trung Cộng lại ban hành lệnh cấm người dân tụ tập ăn mừng và huy động lực lượng cảnh sát hùng hậu để duy trì an ninh. Tại Nam Kinh, một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra khi hàng loạt cảnh sát nắm tay nhau tạo thành vòng vây phong tỏa bức tượng Tôn Trung Sơn, ngăn cản người dân đến gần.

Những ngày gần đây, nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc như Tây An, Thiên Tân và Thượng Hải đã đồng loạt hủy bỏ các hoạt động đón giao thừa. Các chương trình trình diễn ánh sáng, đếm ngược và bắn pháo hoa tại Bến Thượng Hải đều bị đình chỉ, gây ra sự thất vọng lớn cho công chúng.

Vào đêm 31 tháng 12, mạng xã hội X (Twitter) tràn ngập hình ảnh từ các thành phố như Nam Kinh, Hàng Châu, Tây An và Thanh Đảo. Không khí tại các địa điểm này được mô tả là vô cùng căng thẳng, với việc người dân bị cấm tụ tập, cảnh sát phong tỏa các tuyến đường và nhà ga, khiến đường phố vắng lặng như những “thị trấn ma”. Đáng chú ý nhất là tại quảng trường Tân Nhai Khẩu ở Nam Kinh, bức tượng Tôn Trung Sơn – một biểu tượng lịch sử quan trọng – đã bị lực lượng cảnh sát bao vây nghiêm ngặt.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận châm biếm về tình trạng này. Một số người mỉa mai rằng Trung Cộng đang trong trạng thái “thảo mộc giai binh” (nhìn cây cỏ cũng tưởng là quân địch), tự dọa mình đến chết. Những người khác nhận định rằng chính quyền lo sợ đám đông tụ tập sẽ dẫn đến nổi loạn, và so sánh không khí đêm giao thừa với “nghĩa địa” hoặc những dấu hiệu của thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Bất chấp lệnh cấm ngặt nghèo, một số người dân vẫn cố gắng đốt pháo hoa. Các đoạn video lan truyền cho thấy tại Lâm Nghi (Sơn Đông) và Ninh Ba (Chiết Giang), sự can thiệp thô bạo của cảnh sát đối với thanh thiếu niên đốt pháo đã khiến pháo hoa bắn loạn xạ vào đám đông vây xem, gây ra cảnh hỗn loạn. Nhiều ý kiến chỉ trích rằng việc thực thi pháp luật như vậy mới chính là hành vi vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho công chúng.

Một tài khoản có tên “Hải ngoại bộc liệu” trên mạng xã hội X phân tích rằng, các nhà cầm quyền Trung Cộng đang mắc chứng “sợ đám đông”. Đối với họ, quảng trường và đường phố không phải là nơi để vui chơi mà là nơi để “duyệt binh”. Việc người dân tự phát đếm ngược bị coi là “tụ tập phi pháp”. Nhà phân tích này cho rằng, đằng sau hiện tượng này là sự lo ngại về an ninh trong bối cảnh ngân sách địa phương cạn kiệt nhưng chi phí duy trì ổn định lại không đáy. Các quan chức lựa chọn cách “quản lý lười biếng” – cấm tất cả để tránh trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, cụm từ hài hước “Trừ Tịch” (đêm giao thừa) đồng âm với “Trừ Tập” (loại bỏ ông Tập) cũng được nhắc đến như một nỗi ám ảnh của chính quyền. Việc hủy bỏ các sự kiện được cho là xuất phát từ nỗi sợ hãi rằng các hoạt động mừng năm mới có thể biến thành các cuộc biểu tình chống đối chính quyền trong bối cảnh kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp cao và tình trạng nợ lương tràn lan.

Theo Vision Times