“Phản bổn quy chân nghênh tân niên, xuân mãn nhân gian tân tam tài” (Trở về bản ngã chân thật đón năm mới, mùa xuân tràn ngập nhân gian với tam tài mới). Ngày 21 tháng 2, tức mùng 5 Tết năm Bính Ngọ, cuộc đại diễu hành mừng năm mới của người Hoa tại New York đã được tổ chức tại Flushing, khu cộng đồng người Hoa lớn nhất Bắc Mỹ, thu hút một biển người đến xem.
Đoàn thể Pháp Luân Đại Pháp đã cùng tham gia sự kiện trọng đại này với đội hình hoành tráng, đầy màu sắc, mang đậm hơi thở văn hóa Trung Hoa, thể hiện sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, mang đến cho người dân không khí vui tươi, an lành và những lời chúc phúc. Có khán giả bày tỏ: Hy vọng Pháp Luân Công sẽ trở lại Trung Quốc đại lục để diễu hành.
Đội hình Pháp Luân Công hoành tráng, “Bài hát chúc nguyện tống cựu nghênh tân” vang vọng trên đường phố
Bắt đầu từ năm 1996, cuộc diễu hành năm mới ở Flushing là cuộc diễu hành mừng năm mới có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Năm nay đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm, khung cảnh vô cùng hân hoan và náo nhiệt. Tại trung tâm Flushing, tiếng chiêng trống rộn ràng, rồng bay sư tử múa, những lời chúc Tết vang lên không ngớt.
Đoàn thể Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành này hàng năm trong suốt hơn hai mươi năm qua, gửi lời chúc Tết và mang phước lành đến cho người Hoa cũng như người dân thuộc mọi sắc tộc. Đội hình của họ rực rỡ sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Đội hình của Pháp Luân Công bao gồm Đoàn nhạc Thiên Quốc với khí thế hào hùng, xe hoa “Thiên Cung Tiên Cảnh”, đội múa rồng múa sư tử tưng bừng, đội trống Thái Cổ uy chấn mười phương, đội múa hoa sen uyển chuyển thướt tha, đội cờ với những bước đi đều tăm tắp, cùng đội trống lưng oai phong lẫm liệt… đa dạng phong phú, rực rỡ tươi sáng, khiến người xem không khỏi mãn nhãn.
Đặc biệt, ngay khi Đoàn nhạc Thiên Quốc trong trang phục tướng sĩ thời xưa xuất hiện, họ lập tức làm chấn động toàn bộ khán đài. Tiếng trống nhạc tề minh vang vọng mây xanh, khí thế hùng vĩ như vạn mã bôn đằng. Một trường năng lượng từ bi to lớn bao phủ khắp khu phố, ánh mắt của khán giả hai bên đường đều đổ dồn về phía họ, mọi người thi nhau giơ điện thoại lên để chụp ảnh, quay phim.






Khán giả: Hy vọng được thấy Pháp Luân Công trở lại Trung Quốc diễu hành
Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ được thấy Pháp Luân Công trở lại diễu hành tại Trung Quốc đại lục. Một cụ ông 85 tuổi cho biết, ông tin rằng trong phần đời còn lại của mình, ông sẽ thấy Pháp Luân Công trở lại Trung Quốc diễu hành, và việc kiến thiết lại văn hóa, đạo đức của người Trung Quốc phải dựa vào “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Nội dung trên các biểu ngữ của đội hình Pháp Luân Công mang tính khơi gợi lòng người, gửi gắm những điều cát tường, với hy vọng con người có thể tránh xa tai ương, hướng tới một tương lai bình an và tươi đẹp. Trên đó viết:
- “Mai hoa ức điểm hạ tân xuân, nhân gian xứ xứ Chân Thiện Nhẫn” (Hàng tỷ đóa mai chào xuân mới, nhân gian khắp nơi Chân Thiện Nhẫn)
- “Trừ cựu tuế nghênh tân xuân nhập hộ, ức ác dương thiện phúc lâm môn” (Tiễn năm cũ rước xuân mới vào nhà, ức ác dương thiện phúc gõ cửa)
- “Chân tướng phá mê phúc trạch thiên vạn gia, Đại Pháp độ nhân truyền biến tứ hải ngũ châu” (Chân tướng phá mê mang phúc đến muôn nhà, Đại Pháp độ nhân truyền khắp bốn biển năm châu)
- “Tam thoái thuận thiên thần linh hộ, Cửu Bình tiến hộ phúc đức tùy” (Tam thoái thuận thiên được thần linh bảo hộ, Cửu Bình vào nhà phúc đức theo cùng)
- “Trừ ác tị hung từ cựu tuế, cứu nhân xu cát nghênh tân xuân” (Trừ ác tị hung tiễn năm cũ, cứu người xu cát đón xuân mới)
- “Truyền Cửu Bình hàn mai ngạo tuyết nghênh tường thụy, tranh Tam thoái Hoa Hạ hoa khai mộc xuân phong” (Truyền Cửu Bình mai lạnh ngạo tuyết đón điềm lành, đua Tam thoái Hoa Hạ hoa nở tắm gió xuân)
Trong đội hình của Pháp Luân Công, ca khúc “Bài hát chúc nguyện tống cựu nghênh tân” (Từ cựu nghênh tân chúc nguyện ca) vui tươi, rộn rã không ngừng vang vọng trên đường phố, mang đến lời chúc phúc cho mọi người: “Chúc bạn được bình an, chúc bạn kết thiện duyên, chúc bạn luôn giữ thiện niệm, đường đi càng lúc càng rộng mở. Pháp Luân Đại Pháp hảo, từng chữ lấp lánh ánh vàng, mong bạn ghi nhớ Chân Thiện Nhẫn, hẹn năm sau lại tương phùng!”
Biển người thuộc nhiều sắc tộc Trung – Tây hết lời ca ngợi Pháp Luân Công
Lưu lượng người qua lại tại khu vực trung tâm Flushing mỗi ngày vượt quá 100.000 lượt, đây là khu vực sầm uất nhất của thành phố New York, chỉ đứng sau Quảng trường Thời đại. Biển người xem diễu hành gồm nhiều sắc tộc Trung và Tây, già trẻ gái trai, chen chúc thành ba lớp trong lớp ngoài trên đường Main Street. Khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười, thi nhau hết lời khen ngợi đội hình của các học viên Pháp Luân Công.
“Mỗi năm đều mong đợi nhất đội hình Pháp Luân Công!”
Anh Đỗ Hải Vinh, một người Hoa, đã rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy đội hình Pháp Luân Công xuất hiện. Anh xúc động nói: “Rất hùng tráng! Vô cùng chấn động! Điều tôi mong chờ nhất mỗi năm chính là đội hình của Pháp Luân Công!”
“Công đức lớn nhất của Pháp Luân Công chính là vạch trần chân tướng, truyền bá sự thật”, anh Đỗ chia sẻ: “Những gì Pháp Luân Công nói đều là tiếng lòng của người dân. Bao nhiêu năm qua họ lan tỏa sự thật, lan tỏa sự tốt đẹp, tôi rất khâm phục các học viên Pháp Luân Công, tôi nghĩ sau này mình cũng sẽ trở thành một người như vậy. Thực ra, tự do tín ngưỡng, tự do tinh thần mới là điều quan trọng nhất!”
“Hy vọng Pháp Luân Công trở lại Trung Quốc diễu hành!”
Anh Dương Lỗi, một người Hoa, cho biết: “Pháp Luân Công là một tôn giáo, một đức tin, một cuộc diễu hành như thế này chính là biểu tượng của tự do và dân chủ tại Mỹ; ở Trung Quốc không có sự tự do như vậy, rất nhiều người Trung Quốc chưa từng được tham gia diễu hành; hy vọng một ngày nào đó Pháp Luân Công sẽ trở lại Trung Quốc để diễu hành!”
Anh Hứa Kiến Khang, cũng là người Hoa, chia sẻ: “Đội hình Pháp Luân Công khí thế hào hùng, hy vọng ở Trung Quốc cũng sẽ có những cuộc diễu hành như thế này, hy vọng người Trung Quốc có tự do, nhân phẩm và nhân quyền; mong một ngày các học viên Pháp Luân Công được trở về Trung Quốc đại lục, và Pháp Luân Công tiếp tục được phát huy rộng rãi!”
“Đoàn nhạc Thiên Quốc, sánh ngang với các dàn nhạc cấp quốc gia!”
Anh Đỗ Hải Vinh chỉ vào Đoàn nhạc Thiên Quốc vừa đi ngang qua, xúc động nói: “Đoàn nhạc của Pháp Luân Công, không gì sánh kịp! Sánh ngang với các dàn nhạc cấp quốc gia! Hy vọng một ngày nào đó đoàn nhạc của Pháp Luân Công có thể trở về Trung Quốc đại lục!”
Cô Keeley, một cô gái phương Tây, đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Đoàn nhạc Thiên Quốc: “Tôi nhìn thấy đội hình này, không hiểu sao tôi gần như muốn khóc, họ đã chạm đến trái tim tôi, đội hình của họ quá đẹp! Tôi cười đến mức đau cả mặt. Tôi như đang ở trong một cộng đồng tràn ngập tình yêu thương, mỗi người đều tỏa ra sự nhiệt huyết và tình yêu.”

“Chân, Thiện, Nhẫn là triết lý tốt đẹp nhất”

Anh Dương, một người Hoa dẫn theo con nhỏ đứng xem diễu hành ở cửa ga tàu điện ngầm, cho biết anh thường xuyên theo dõi các phương tiện truyền thông của Epoch Times, Tân Đường Nhân: “Tinh thần và diện mạo của các học viên Pháp Luân Công thực sự khác biệt, ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là triết lý tốt đẹp nhất!”
Anh Dương nói: “Pháp Luân Công giảng chân tướng, các học viên Pháp Luân Công là những người làm tốt nhất trong việc vạch trần sự thật. Người Trung Quốc bị Đảng Cộng sản tẩy não, muốn thay đổi là rất khó, nhưng các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì không ngừng nghỉ giảng chân tướng, rất có hiệu quả. Việc giảng chân tướng thực chất là đang đấu tranh cho quyền lợi của người Trung Quốc. Qua các video, tôi thấy rất nhiều người Trung Quốc đã có sự chuyển biến, điều này có liên quan rất lớn đến việc giảng chân tướng và tuyên truyền của Pháp Luân Công.”
“Người Trung Quốc kín đáo dành sự tán thưởng vô cùng lớn cho Pháp Luân Công”

Anh Quế Vân Tài, một người Hoa ra nước ngoài vào năm 2021, chia sẻ: “Ở Trung Quốc, vì sự đàn áp cao độ, nhiều người dân không dám nói sự thật, nhưng trong thâm tâm họ rất tán thưởng Pháp Luân Công!”
“Vào năm 1998, tôi từng tận mắt nhìn thấy trưởng đồn công an ở quê tôi tình nguyện quét dọn rác ở đó suốt mấy tháng trời. Người khác hỏi lý do, ông ấy nói vì tu luyện Pháp Luân Công nên muốn làm người tốt. Đây là chuyện tôi đã tận mắt chứng kiến, lúc đó tôi thực sự rất sốc!”
“Tôi không thể tin nổi, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà thể chất và tinh thần của ông ấy hoàn toàn thay đổi. Ôi chao, tôi thầm nghĩ Pháp Luân Công này tốt đến vậy sao! Chuyện này tôi chưa từng thấy bao giờ. Ngay từ lúc đó tôi đã biết Pháp Luân Công rất tốt. Tôi cảm thấy Pháp Luân Công giúp thăng hoa mạnh mẽ về cảnh giới tư tưởng và tinh thần của con người.”
“Việc kiến thiết lại đạo đức và tinh thần của người Trung Quốc phải dựa vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn'”

Ông Ngô Sùng Nhược, 85 tuổi, một tín đồ Cơ Đốc giáo đứng xem diễu hành trước Thư viện Flushing, đã không ngớt lời khen ngợi Pháp Luân Công: “Điều vĩ đại nhất của Pháp Luân Công chính là ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Việc kiến thiết lại văn hóa và đạo đức của Trung Quốc trong tương lai phải dựa vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’; trong công cuộc phục hưng văn hóa của dân tộc Trung Hoa sau này, tôi tin rằng Đại sư Lý Hồng Chí sẽ gánh vác trách nhiệm lịch sử.”
Ông Ngô đã theo tín ngưỡng Công giáo và Cơ Đốc giáo hơn sáu mươi năm, ông nói: “Đại sư Lý Hồng Chí, theo quan điểm của những tín đồ Công giáo, Cơ Đốc giáo chúng tôi, ngài ấy chính là một nhà tiên tri; trong văn hóa Trung Hoa, ngài ấy có thể được gọi là một vị thánh; dưới góc nhìn của những người có đức tin như chúng tôi, trên người ngài ấy có Thánh linh; những lời ngài ấy nói, trí tuệ của con người không đủ để giải thích, những gì ngài ấy giảng đều vượt qua (tầng thứ) nhân loại.”
“Pháp Luân Công mang trong mình văn hóa Thần truyền năm ngàn năm, Pháp Luân Công đã thúc đẩy sự tiến bộ của lịch sử. Nếu đằng sau Pháp Luân Công không có Thần, thì làm sao có thể chiến đấu với ma quỷ được? Mọi người đều đã thấy, Pháp Luân Công phát triển ngày càng lớn mạnh.”
Ông Ngô bộc bạch: “Năm nay tôi 85 tuổi rồi, nhưng tôi tin rằng, trong những năm tháng cuối đời, tôi sẽ được thấy cuộc diễu hành của Pháp Luân Công trở về Đại lục. Nếu được trở về Trung Quốc, khung cảnh hoành tráng đó, sẽ vô cùng vĩ đại…”
Cuối cùng, ông lặp lại một lần nữa: “Sự phục hưng về đạo đức và văn hóa của Trung Quốc phải dựa vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’!”
Theo Epoch Times