Israel hiện đã bắt đầu tấn công vào hệ thống chống bạo động và các lực lượng kiểm soát đám đông của chế độ Hồi giáo Iran. Những cuộc không kích này sẽ hỗ trợ người dân Iran lật đổ chế độ sau khi Thái tử Reza Pahlavi phát tín hiệu xuống đường.

Khi lá cờ của chế độ trên các tòa nhà hành chính quốc gia bị thay thế bởi “Cờ Sư tử và Mặt trời”, đó sẽ là dấu hiệu đầu tiên của cuộc cách mạng. Đợt tấn công chính xác mới của Israel nhắm vào các cơ quan chống bạo động trọng yếu của chế độ Iran đánh dấu một sự chuyển hướng chiến lược — bắt đầu hỗ trợ người dân Iran chống lại hàng thập kỷ cai trị độc tài. Cốt lõi của chiến dịch lần này là nhắm vào các trụ sở chỉ huy lực lượng đàn áp, đặc biệt là trụ sở đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Thực thi Pháp luật Iran (FARAJA). Cơ quan này chỉ huy nhiều lữ đoàn tinh nhuệ, chẳng hạn như “Lữ đoàn Amir al-Momenin” phụ trách tuần tra và “Lữ đoàn Imam Hussein” phụ trách chống bạo động. Các lực lượng này phụ thuộc rất nhiều vào các phân đội cơ giới, xe bán tải bọc thép, cũng như các loại vũ khí từ lựu đạn hơi cay đến súng trường Kalashnikov và thậm chí cả súng phóng lựu RPG trong việc đàn áp biểu tình. Hiện tại, Israel đang tấn công vào hệ thống chỉ huy thực thi pháp luật FARAJA trên khắp Iran, với cường độ đánh phá đặc biệt mạnh mẽ tại khu vực Tehran. Đồng thời, các cuộc không kích của Israel cũng ngày càng tập trung vào “Trụ sở Tharallah” (nghĩa là “Sự báo thù của Thánh Allah”) — đây là cơ quan chỉ huy cấp cao nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực Đại Tehran. Trụ sở Tharallah điều phối tất cả các cơ quan an ninh trong thời kỳ khủng hoảng, bao gồm lực lượng thực thi pháp luật, Bộ Tình báo và dân quân Basij. Từ các cuộc biểu tình của sinh viên năm 1999, Phong trào Xanh năm 2009, cho đến các cuộc biểu tình sau sự kiện Mahsa Amini năm 2022, cơ quan này luôn chịu trách nhiệm chỉ huy các chiến dịch đàn áp khốc liệt. Hôm nay, chiến đấu cơ của Israel đang oanh tạc các cơ sở liên quan đến Tharallah, cũng như các trung tâm chỉ huy được Vệ binh Cách mạng sử dụng cho an ninh nội bộ, bao gồm cả các căn cứ huấn luyện của lực lượng Basij dùng để đàn áp người biểu tình.

Những hành động tác chiến chính xác này nhằm mục đích tháo dỡ các công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến của chế độ. Bằng cách làm suy yếu hệ thống chỉ huy, tinh thần và khả năng chiến đấu của các lực lượng chống bạo động này, Israel đang tạo điều kiện để người dân Iran xuống đường, chiếm lấy các cơ quan và thúc đẩy quá trình chuyển đổi dân chủ. Những cuộc tấn công này cũng đang giáng một đòn mạnh vào tinh thần của các lực lượng an ninh thuộc chế độ, đã có những dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của làn sóng đào tẩu, với một số nhân viên an ninh bắt đầu từ chối thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy. Israel hy vọng sẽ trao quyền cho người dân Iran, mang đến cho họ một con đường để lật đổ chế độ. Một khi Thái tử Reza Pahlavi đưa ra lời kêu gọi, hàng triệu người Iran sẽ đổ xuống đường. Đến lúc đó, sự hiện diện của Không quân Israel sẽ đóng vai trò tối quan trọng — cung cấp cho họ sự yểm trợ cần thiết, giúp họ có thể chiếm đoạt vũ khí, tự vũ trang cho bản thân và cuối cùng là hất cẳng chế độ giáo sĩ cầm quyền.

Theo Apollo News