Thất bại trước U23 Hàn Quốc của đội tuyển U23 Việt Nam là điều hiển nhiên và không có gì phải tiếc nuối hay bàn cãi bởi đối thủ của chúng ta ở một đẳng cấp khác hẳn.

Bất ngờ đã không xảy ra tại bán kết ASIAD 2018 khi đội tuyển U23 Việt Nam thất bại khá dễ dàng 1-3 trước U23 Hàn Quốc. Về mặt lý thuyết, U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đều có thể lực ngang nhau khi cả 2 đội đều chơi hết 120 phút ở tứ kết với các đối thủ có thể lực sung mãn và dẻo dai là U23 Syria và U23 Uzbekistan.

Nhưng điểm khác biệt ở đây là thể lực của Hàn Quốc vẫn hơn hẳn chúng ta trong trận bán kết, đại diện đến từ Đông Á tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, HLV Park Hang Seo đã thể hiện rõ ý đồ của mình khi chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công phủ đầu đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước rồi lui về phòng thủ nhưng ý định đó của ông không thể thành công.

Hàn Quốc hơn hẳn Việt Nam về thể hình cũng như thể lực. (Ảnh: baohomnay.net)

U23 Hàn Quốc không chỉ hơn về thể lực mà còn về chiến thuật cũng như thể hình đều hơn hẳn chúng ta. Nên việc đội nhà bị thủng lưới ngay phút thứ 7 là điều không phải quá khó hiểu đối với nhiều người. Người Hàn đá tự tin đến mức họ đánh thẳng vào trung lộ của U23 Việt Nam chứ không sử dụng các miếng đánh biên hay tạt cánh đánh đầu và cả 3 bàn thua của U23 Việt Nam đều xuất phát từ những pha bóng như vậy, dù họ không hề áp đảo chúng ta về quân số.

Còn đối với U23 Việt Nam, việc bị thủng lưới sớm khiến chúng ta càng khó đá hơn rất nhiều. Lẽ ra trước một đối thủ mạnh như vậy, thầy Park nên chỉ đạo các học trò chơi cẩn trọng hơn, chủ động phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam trong trận này bị áp đảo hoàn toàn, Xuân Trường và Đức Huy không hỗ trợ được nhiều cho tuyến trên khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Ở bàn thua đầu tiên, Xuân Trường bị đối thủ qua mặt bằng một pha xỏ háng đầy bất ngờ khiến anh không kịp phản xạ.

Xuân Trường đá khá tệ trong trận đấu này, dù được thi đấu ngay từ đầu. (Ảnh: NetNews)

Ngoài ra, U23 Hàn Quốc chủ động giữa cự ly đội hình rất tốt bên phần sân nhà và tổ chức kèm người rất chặt chẽ khiến U23 Việt Nam không thể triển khai lối chơi nhanh và ít chạm. Dù cho chúng ta cũng có nhiều cơ hội nhưng sự chắc chắn và hợp lý trong chiến thuật giúp U23 Hàn Quốc hóa giải các đường lên bóng của các học trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Có thể nói rằng U23 Hàn Quốc quá mạnh so với chúng ta và đây là trận thua tâm phục khẩu phục của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Tuy nhiên, những ai chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận bán kết vừa rồi cũng phải khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Thi đấu với đối thủ đẳng cấp hơn chúng ta rất nhiều và sở hữu nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc nhưng các học trò của thầy Park không hề vỡ trận mà thi đấu bình tĩnh, triển khai tấn công mỗi khi có cơ hội. Chính huấn luyện viên Park Hang Seo là người đã truyền niềm tin cũng như tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam để các cầu thủ có thể thi đấu tốt nhất trong khả năng có thể, cho dù chúng ta là đội bị dẫn trước. Đây là điều khác biệt với nhiều huấn luyện viên trước đây chưa thể làm tốt.

Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn cho thấy khả năng đọc trận đấu tài tình của mình. Nhận thấy U23 Hàn Quốc chơi chùng xuống trong hiệp 2, ông liền tung vào sân Minh Vương (thay Xuân Trường) và Công Phượng (thay Anh Đức) nhằm tăng cường hàng công cho U23 Việt Nam.

Với sự có mặt của 2 cầu thủ này, lối chơi của đội khởi sắc và thanh thoát hơn nhiều trong hiệp 1. Chúng ta cũng có một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Minh Vương sau một pha đá phạt đẹp mắt ở phút 70. Thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam còn khiến khiến các cổ động viên U23 Hàn Quốc thót tim với các pha hãm thành liên tục, đặc biệt là cú đệm bóng trượt của Xuân Mạnh và tình huống băng xuống bên cánh phải của Văn Thanh.

Siêu phẩm đá phát của Minh Vương ở phút 70 là niềm an ủi nho nhỏ cho các cổ động viên Việt Nam. (Ảnh: Saigon Times)

Rõ ràng thi đấu trước 1 đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều và còn thua với cách biệt khá lớn, những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện rất đáng được tán thưởng và tự hào. Huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ sau trận đấu:

“Tôi nghĩ rằng ở hiệp 1, các cầu thủ đã có chút căng thẳng và e ngại khi phải đối đầu với một đội bóng như Hàn Quốc. Vì vậy, U23 Việt Nam đã chơi không được tốt. U23 Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh. Dù thua, nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã cố gắng hết khả năng của mình. Chúng tôi xây dựng đội hình dựa theo điều kiện của các cầu thủ cũng như đối thủ của chúng ta. Và tôi cũng là người chịu trách nhiệm về mọi thứ.

Tôi cảm ơn các học trò vì họ đã thi đấu hết mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận tranh huy chương đồng.”

Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận tranh huy chương đồng vào ngày 1/9 tới đây với U23 Ả rập Xê-út, đội đã để thua U23 Nhật Bản ở trận bán kết sau đó. Hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta tiếp tục thi đấu hết mình để mang tấm huy chương đồng Asiad làm món quà tri ân cho người hâm mộ.

Và các cổ động viên Việt Nam hãy cổ vũ cho đội tuyển U23, dù họ có giành chiến thắng hay không sau trận đấu đó. Dù các cầu thủ không thể dành được huy chương vàng nhưng họ đã là “nhà vô địch” trong tim của người hâm mộ nước nhà. 

Video:

Sơn Tùng