Hàng chục phụ huynh bức xúc vì con bị bảo mẫu của lớp mẫu giáo Mầm Xanh bạo hành đã tập trung trước cổng trường, tìm giáo viên để “tính sổ”.

Sáng 27/11, lớp mầm non Mầm Xanh nằm trên đường HT 05, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM, đóng kín cửa. Trước cổng có dán tờ giấy thông báo bị đình chỉ hoạt động.

Thông báo lớp mẫu giáo bị đình chỉ hoạt động. (Ảnh: Lê Trai).

Hàng chục phụ huynh bỏ công việc tập trung tại đây để tìm giáo viên bạo hành con mình nói chuyện phải trái. Lực lượng chức năng địa phương phải có mặt để ổn định trật tự, theo Zing.

Quá nhẫn tâm

Chị Nguyễn Thanh Tuyến, 39 tuổi, quê An Giang cho biết, chị vô cùng bức xúc khi con gái mình chính là nạn nhân bị giáo viên cầm chai nhựa đánh vào đầu.

Theo người mẹ này, chị làm công nhân may ở gần đó với lương hơn 5 triệu đồng một tháng. Từ khi con gái 14 tháng tuổi, chị được người giới thiệu nên đưa con vào lớp này học. Lúc đầu, con chị không có vấn đề gì bất thường nhưng dạo gần đây, bé hay sợ mỗi khi được mẹ chở đến trường.

“Cứ mỗi lần tôi chở bé đến trường thì nó không chịu xuống xe, cứ quắp chân lại. Sau nhiều lần như thế, tôi hỏi thì nó nói bị cô giáo đánh, rồi cơ thể có những vết bầm, xước. Khi tôi hỏi các cô giáo thì họ chối, nói bé đùa với các bạn nên bị trầy”, chị Tuyến chia sẻ.

Chị cho hay, cách đây hơn một năm, chị đi đón con thì bé gái bị bầm đen ở mắt. Đến bệnh viện, bác sỹ nói bé trong tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ hỏng giác mạc. Hỏi nhà trường thì giáo viên nói bé trượt chân, té vào cạnh bàn.

Hôm qua đang ở nhà thì đứa cháu hối hả chạy qua đưa clip cho chị xem. “Tôi như muốn xỉu, không ngờ giáo viên bình thường ngon ngọt lại ra tay quá tàn nhẫn đến vậy. Giờ chắc tìm chỗ nào uy tín tôi mới dám gửi con”, người mẹ nói.

Chị Tuyến cùng con gái bị bạo hành tìm tới trường mầm non. (Ảnh: Lê Trai).

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình, 49 tuổi, quê An Giang vẫn còn nguyên sự hậm hực từ lúc clip cháu mình bị bạo hành được đăng tải lên báo.

Ông và gia đình sau đó đã kéo lên trường để gặp giáo viên hỏi cho ra lẽ. Bởi theo ông, gia đình luôn đóng tiền đầy đủ, thậm chí mỗi tháng lại cho thêm để bồi dưỡng, mong giáo viên, bảo mẫu chăm sóc bé tốt hơn. Trái với điều gia đình muốn, bé trai 3 tuổi bị đánh vào mặt, lôi xồng xộc vào nhà tắm. Trên cơ thể em còn nhiều dấu vết của bạo hành.

“Trước đó, nhiều lần bé bị trầy xước nhưng giáo viên nói bé ngủ gục, té ghế. Con cháu mình cưng không hết, đâu nỡ la mắng. Từ lúc thấy cháu bị đánh, tôi bực lắm, kéo tới tìm mấy giáo viên để nói chuyện nhưng không gặp”, ông Bình nói.

Con hàng xóm sát vách cũng không tha

Chị Hồng, 35 tuổi, nhà sát vách với trường mầm non cho biết, mình sống sát bên nhưng không hề hay biết về hành vi bạo hành trẻ em của cơ sở trên. Thường ngày, chị nghe các em khóc nhưng cứ nghĩ là chuyện bình thường của con nít.

Một trẻ xuất hiện trong clip bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. (Ảnh: Lê Trai).

Do sát vách nhà, chị cũng đem con mình qua gửi. Bà Linh (chủ cơ sở) và các bảo mẫu rất ngon ngọt, tỏ vẻ thân thiện với các phụ huynh nên không ai hay con mình nhiều năm bị bạo hành.

Duy có lần con chị Hồng bị đánh chảy máu mũi, hai vợ chồng bà Linh qua quỳ lạy, xin lỗi nên gia đình cũng bỏ qua, không làm lớn chuyện.

“Gần nhà, hàng ngày bà Linh qua đây ăn hủ tiếu, trò chuyện thân mật nên cũng không nghĩ bà ta lại hành động như vậy. Giờ xem clip trẻ khác bị đánh mà tôi rùng mình”, chị Hồng chia sẻ.

Theo ghi nhận, bà Linh có 2 đứa con. Người này còn có một cơ sở giữ trẻ ở tỉnh Bình Dương. Phần lớn trẻ được gửi ở đây là con của công nhân may với thu nhập thấp.

Bên trong trường mầm non có trẻ bị bạo hành. (Ảnh: Lê Trai).

Một người dân cho biết, xung quanh khu vực này có rất nhiều trường mầm non tư nhân giống Mầm Xanh. Do công nhân thu nhập thấp, không có hộ khẩu ở TP, con họ không vào được các trường công nên đành chấp nhận gửi trẻ vào những cơ sở như thế này.

“Tôi chỉ mong Nhà nước xây nhiều trường mầm non và tạo điều kiện cho trẻ vào học, chứ cái kiểu bị bạo hành như vậy, các em sao phát triển được. Cô giáo như mẹ hiền, nhưng xem clip xong, tôi thấy bọn họ như là ác quỷ”, chị Mai, một công nhân may nói.

Liên quan đến vụ bảo mẫu đánh trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, chiều 26/11, đại diện Phòng Giáo dục quận 12, TP. HCM, xác nhận đã đình chỉ hoạt động điểm giữ trẻ này.

Ông Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu cho biết, CA TP. HCM đã chỉ đạo CA quận 12 vào cuộc điều tra.

Chiều cùng ngày công an địa phương cũng đã đến kiểm tra, lấy lời khai và xác minh sự việc.

Khôi Minh