Em bé sơ sinh nặng khoảng 3 kg, còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện nằm trong bụi cỏ cạnh đường làng. Hiện bé được một gia đình chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt.

Theo Báo Người Lao Động, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường khi còn nguyên dây rốn ở Bạc Liêu cách đây gần 2 tháng đang được gia đình chị Nguyễn Thị Út (xã Phong Tân, thị xã Giá Rai) nhận chăm sóc, sức khỏe bé rất tốt.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/8, trên đường chạy xe về nhà, anh Huỳnh Thanh Sang (em chồng của chị Út) phát hiện em bé này bị bỏ rơi bên lề đường.

Chị Út chia sẻ với Báo Người Đưa Tin: “Lúc đó, tôi chạy ra thì thấy em bé nằm trên đám cỏ bên cạnh chuồng vịt, trên người quấn khăn và bên cạnh có giỏ xách màu xanh. Tôi vội ẵm đứa bé vào nhà và thấy đứa bé bị muỗi cắn khắp người”.

bac lieu nguoi phu nu nhan nuoi be trai bi bo roi o bui co
Bé Nhật Linh có sức khỏe tối sau khi được chị Út nhặt về nuôi. (Ảnh: Người Lao Động)

Sau đó, nhân viên y tế xã đã xuống nhà chị Út để thăm khám sức khỏe cho cháu bé.

Biết chuyện chị Út nhặt nuôi bé trai, nhiều người đến hỏi xin về làm con nuôi nhưng chị đều từ chối. Người phụ nữ này cho rằng, giữa mình và cháu bé có duyên nên nhận nuôi và đặt tên cháu là Huỳnh Nhật Linh.

Hoa Liên (Tổng hợp)