Matthias Haker là một nhiếp ảnh gia người Đức và là một sinh viên khoa học máy tính, người đã khám phá ra niềm đam mê nhiếp ảnh của mình khoảng 10 năm trước. Kể từ đó anh ta đi khắp châu Âu để chụp lại vẻ đẹp của những tòa nhà bỏ hoang, một trong những đối tượng yêu thích của anh ấy. Haker lựa chọn những địa điểm khác nhau các hồ bơi cũ đến rạp chiếu phim, nơi con người lãng quên nó trong một thời gian dài. Tuy nhiên ở chúng lại tồn tại một vẻ đẹp khác.

Những nơi này thường đầy nấm mốc, thực vật, mạng nhện và các loài động vật nhỏ, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn tìm thấy ở đây rất nhiều nét độc đáo. Một yếu tố khác làm cho các bức ảnh trở nên bí ẩn chính là Haker vẫn giữ bí mật địa điểm của chúng, anh ấy nói rằng những bức ảnh đã được chụp “đâu đó ở châu Âu”. Anh cho rằng có rất nhiều vụ phá hoại, trộm cắp và nhiều điều tồi tệ khác sẽ đến với những ngôi nhà này nếu người ta biết được vị trí chính xác của chúng. Vì vậy tốt hơn hết là hãy đễ chúng được yên bình trước con mắt của công chúng.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

videoinfo__video3.dkn.tv||__

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

Ảnh: Bored Panda

Trọng Đạt