Những địa danh dưới đây sẽ khiến bạn ngỡ ngàng vì không thể tin rằng chúng tồn tại trên trái đất. Không giống những thành phố đông đúc, những vùng nông thôn yên ả, mặt biểm xanh biếc hay vùng núi non hiểm trở, những mảnh đất này sở hữu hình khối, màu sắc và ánh sáng vô cùng đặc biệt chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp.

Đảo Socotra ở Yemen

Nhiều người ví von nơi đây là “mái nhà của UFO” bởi hình dạng kỳ lạ của các loài thực vật nơi đây. Socotra nằm cách Châu Phi 240km về phía đông sở hữu hệ sinh thái riêng biệt thích ứng với khí hậu khô nóng quanh năm của hòn đảo. Hệ động thực vật ở Socotra vô cùng phong phú với hơn 700 loài và đặc biệt là hơn 1/3 loài trong số đó không hề được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên Trái đất.

Quần thể cây máu rồng (Ảnh: Lostbird)

Theo các nhà khoa học nghiên cứu Socotra, rất nhiều giống loài thực vật ở đây đã tồn tại hơn 20 triệu năm tuổi. 

Hoa hồng Sa mạc đang nở hoa (Ảnh: kenh14)

Vùng lõm Danakil ở Ethiopia

(Ảnh: Lostbird)

Vùng lõm Danakil (Danakil Depression) nằm trong sa mạc Danakil ở Ethiopia, được mệnh danh là “vùng đất nóng nhất trên trái đất”, “nơi thần chết không bao giờ ngủ”. Danakil nổi tiếng với sự khan hiếm của nước, những mảng muối kết tinh và màu sắc sặc sỡ của dòng dung nham phun trào trên mặt đất. Nước trên sa mạc vốn đã ít ỏi, nếu có đa số chúng cũng không uống được vì nhiễm lưu huỳnh nặng. Vì vậy nơi đây gần như không có một cái kết tốt đẹp nào dành cho những loài động vật vô tình lạc vào vùng lòng trảo.

(Ảnh: Soha)

Hang động bằng đá cẩm thạch ở Chile

(Ảnh: Lorstbird)

Hang đá Marble nằm trên một bán đảo tại hồ General Carra ở Chile. Cảnh quan nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho những vẻ đẹp rất khác thường với những vân đá nhiều màu sắc và dòng nước màu xanh ngọc bích. Đây là kết quả của hàng ngàn năm kiến tạo địa chất và những sự bền bỉ mài dũa của những dòng nước bên trong hang động.

(Ảnh: dulichchile.com)

Du khách có thể cảm nhận được sự khác biệt về môi trường và sắc màu trên vách đá khi chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh động cẩm thạch Marble Cathdral vào mỗi thời điểm khác nhau trong năm. Nét đẹp độc đáo này đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho các nhiếp ảnh gia quốc tế đến tham quan và sáng tác nên nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Cánh đồng muối ở Bolivia

(Ảnh: beautifulworld.com)

Salar de Uyuni nằm ở độ cao 3.656m so với mặt nước biển, rộng tới 10.582 km và là cánh đồng muối lớn nhất thế giới. Nơi đây được phủ trắng bởi những đụn tinh thể muối trải dài tới tận đường chân trời. Mỗi khi mưa xuống, cánh đồng muối biến thành một thế giới hoàn toàn khác biệt, mặt đất như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hình ảnh của nền trời xanh thăm thẳm khiến du khách đều phải trầm trồ thán phục.

(Ảnh: Lostbird)

Hang Sơn Đoòng

Hang Sơn Đoòng tại tỉnh Quảng Bình được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Hang này nằm trong quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng và được thời báo New York xếp hạng  thứ 8 trong 52 địa danh trong danh sách những nơi nên đến năm 2014.

(Ảnh: Nhatbaovanhoa.com) 

Sự rộng lớn và hoang sơ của hang động đưa những nhà thám hiểm từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi ngước nhìn lên vòm hang, người ta phải ngỡ ngàng với quy mô hang động và sự đa dạng của những khối thạch nhũ được hình thành qua hàng ngàn năm ở nơi đây.

(Ảnh: Zing.vn)

Antelope Canyon ở Arizona

Một hang động khác ở Arizona cũng có sức hấp dẫn không kém đó là Antelope Canyon – Hẻm núi Linh Dương, sở dĩ có tên như vậy vì trước đây có rất nhiều linh dương sinh sống ở khu vực này, đặc biệt là vào mùa đông.

(Ảnh: lostbird)

Khi tới đây đúng lúc hoàng hôn hoặc bình minh, ánh mặt trời bắt đầu rọi những tia nắng xuyên qua những khe núi đá tạo nên những cảnh tượng đá biển đổi màu sắc rất tuyệt vời, có lẽ chỉ có mắt thường mới ghi lại hết được cảnh sắc đặc biệt này chứ không máy ảnh nào có thể ghi lại hết sự kỳ diệu của tạo hóa ở nơi đây.

(Ảnh: Ngoisao.net)

Ngọn đồi Chocolate ở Philippines

(Ảnh: Depplus)

Chocolate Hills là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở hòn đảo Bohol, Philippines, với hàng trăm ngọn đồi hình nón có một không hai, phân tán trên diện tích khá rộng – hơn 50km vuông. Xen giữa những ngọn đồi nằm ở vùng đồng bằng tươi tốt, là những hang động và dòng suối đẹp nên thơ

(Ảnh: Lostbird)

Những ngọn đồi sô-cô-la được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mượt, nhưng vào mùa khô, thảm thực vật này lại chuyển sang màu nâu, trông giống những mảnh sô-cô-la khổng lồ được sắp đặt khéo léo trên mặt đất.

Anh Lân