Liên quan đến 300.000 người! Rất nhiều người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa? Cao ốc rơi xuống biển, ảnh hưởng đến châu Phi… Chỉ còn lại ba con thuyền? Biến đổi mảng kiến tạo Trái Đất; Nhà tiên tri du hành đến địa phủ, nhìn thấy sự thật vụ tai nạn máy bay! Bốn người dự đoán chính xác cùng một sự việc!

Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên!

Kính thưa quý vị, mọi người đều nói năm 2025 căn bản là năm tai họa! Bắt đầu từ trận động đất ở Myanmar vào tháng Ba, tin tức về động đất dường như không ngừng xuất hiện.

Tiên tri của Brandon Biggs

Đến cuối tháng Tư, nhà tiên tri Brandon Biggs lại đưa ra cảnh báo, với ngữ khí cực kỳ chắc chắn, nói rằng lần này thực sự sắp đến rồi, trận động đất lớn ngay trước mắt, chúng ta chỉ còn ba tháng để chuẩn bị. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác, thật hay giả vậy? Rốt cuộc Biggs làm sao biết được tương lai? 

Biggs nói ông nhìn thấy một số cảnh tượng tương lai tự động xuất hiện trong đầu não, trận động đất này cũng vậy. Trong họa diện đó, bờ biển phía tây nước Mỹ và tỉnh British Columbia của Canada, tức là khu vực Vancouver, rung chuyển dữ dội, các tòa nhà đổ sập xuống từng cái từng cái một, những tòa nhà cao tầng rơi thẳng xuống biển, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Số người chết ước tính lên đến năm vạn người. 

Không chỉ vậy, động đất còn lan rộng, xuyên qua toàn bộ California, rung chấn đến tận Nhật Bản ở phía đối diện. Mà Nhật Bản không chỉ xảy ra động đất, lại còn có núi lửa phun trào, hứng chịu một lúc hai tai họa. Sóng chấn động thậm chí còn lan đến châu Phi. 

Điều khiến người ta rợn tóc gáy hơn nữa là Biggs còn cảnh báo rằng, rất nhiều người trong số các bạn một khi đã ngủ vào một đêm nào đó, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bởi vì thảm họa này là cấp độ toàn cầu, thậm chí còn thảm khốc hơn cả thành Sodom và Gomorrah trong Kinh Thánh. Hai thành cổ đó đã xảy ra chuyện gì? Nói đơn giản, là vì người dân ở đó quá loạn, đi lệch chuẩn mực đạo đức, kết quả đã chọc giận Thượng Đế. Thượng Đế giáng xuống tai họa, thế là cả thành phố bị hủy diệt trong một đêm. 

Trùng hợp là, ngay sau khi Biggs dứt lời, vào ngày 2 tháng 5, bờ biển Chile và Argentina ở Nam Mỹ thực sự đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Trung tâm cảnh báo sóng thần của Mỹ lập tức phát đi cảnh báo, chính quyền địa phương cũng vô cùng căng thẳng, yêu cầu mọi người nhanh chóng sơ tán. Rồi trên mạng nhanh chóng lan truyền rất nhiều video, khắp phố phường đều là người dân bỏ chạy, xe cộ tắc nghẽn, các trạm xăng xếp hàng dài, mọi người đều rất lo lắng. May mắn là trận sóng thần lớn cuối cùng đã không xảy ra, cảnh báo cũng được dỡ bỏ, mọi người trở lại cuộc sống bình thường. 

Nhưng nói là không bị dọa sợ thì chắc chắn là không thể. Tuy nhiên, tại sao lần cảnh báo này lại khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi như vậy? Bởi vì, Chile, Argentina, California, Vancouver, thậm chí cả Nhật Bản, mọi người đừng thấy những nơi này cách xa nhau về mặt địa lý như vậy, nhưng thực ra dưới lòng đất, những quốc gia này đều được kết nối bởi cùng một ‘sợi thần kinh’, tức là tất cả chúng đều nằm trên Vành đai động đất Thái Bình Dương. Phải biết rằng, hơn 90% các trận động đất trên toàn thế giới đều xảy ra ở đây, đều nằm trên vành đai động đất này. Vành đai động đất siêu dài này rốt cuộc hình thành như thế nào? 

Nào, chúng ta hãy xem sơ qua ‘bức tranh ghép’ của Trái Đất. Bề mặt Trái Đất thực ra được ghép lại từ nhiều mảng kiến tạo lớn, giống như ghép Lego vậy. Hiện tại, có sáu mảng kiến tạo chính: mảng châu Phi, mảng châu Mỹ, mảng Âu-Á, mảng Ấn Độ Dương, mảng Thái Bình Dương và mảng Nam Cực. Đừng thấy Thái Bình Dương là một vùng nước biển bao la, thực ra dưới đáy Thái Bình Dương là nguyên một mảng kiến tạo Thái Bình Dương siêu lớn. 

Căn cứ theo học thuyết hiện tại, các mảng kiến tạo đó sẽ như thế nào? Rất đơn giản, tất cả chúng đều đang di chuyển chậm rãi, có cái va vào nhau, có cái cọ xát lẫn nhau. Rất lâu trước đây, mảng Thái Bình Dương di chuyển về phía tây, va chạm với mảng Âu-Á. Kết quả thế nào? Nhật Bản, Đài Loan, Philippines trồi lên. Đẩy về phía đông một cái, lại va vào mảng châu Mỹ, thế là hình thành nên dãy núi Rocky hùng vĩ, kéo dài từ Mỹ đến Canada. Vì vậy, đây là lý do tại sao Nhật Bản và California tuy cách nhau cả một Thái Bình Dương, nhưng thực ra là có liên quan. Hai nơi này giống như hai đầu của chiếc bập bênh, một bên động thì bên kia cũng sẽ rung theo. Xét về mặt địa chất, California động đất thì Nhật Bản sẽ rung chấn, điều này hoàn toàn hợp lý. Mà hiện tại, ngay cả Nam Mỹ cũng bắt đầu rung lên rồi. Vậy nên bây giờ nhiều người đang hỏi, đây có phải là dấu hiệu cho thấy các mảng kiến tạo lớn dưới lòng đất đều bắt đầu hoạt động rồi không? Có phải trận động đất siêu lớn mà Biggs nói tới đang thực sự đến gần không? Tính toán kỹ một chút, từ ngày Biggs đưa ra cảnh báo là 30 tháng 4, cộng thêm thời hạn ba tháng mà ông nói, thì chính là vào cuối tháng Bảy. 

Tiên tri của nhà ngoại cảm Thái Lan Plai

Không hẹn mà gặp, cũng vào tháng Tư, trước khi Biggs đưa ra cảnh báo này, ở Thái Lan cũng có người nhảy ra đưa ra cảnh báo. Nhà ngoại cảm Plai lên tiếng, nói rằng Nhật Bản rất có thể sẽ xảy ra động đất trong khoảng tháng Bảy hoặc tháng Tám, và trận động đất này còn có thể ảnh hưởng đến núi Phú Sĩ. Không chỉ vậy, một ngọn núi lửa dưới đáy biển giữa Nhật Bản và Indonesia cũng có khả năng phun trào, ngay cả Singapore, Thái Lan và những nơi khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cô cũng nói rằng núi Phú Sĩ có lẽ sẽ không nổ, vì cô không nhìn thấy tro bụi núi lửa, nhưng cô đã nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn: Sóng thần!

Plai này là ai? Cô cũng giống như Biggs, là một người có siêu năng lực nhìn thấy tương lai. Cô tự nói rằng từ nhỏ đã có thể chất đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Khi bảy tám tuổi, cô đã có thể nói chuyện với linh hồn. Có một lần cô còn xuống địa phủ, gặp Diêm Vương. Thế là mọi người càng tò mò hơn, này, Diêm Vương trông như thế nào? Plai nghe xong chỉ cười nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, chúng ta không thể nói quá nhiều. Nhưng cô cũng nói thêm một câu, địa ngục là có thật, vạc dầu ở đó còn rất nóng đấy. Đến mười bảy, mười tám tuổi, cô bắt đầu có thể tiếp xúc với các vị thần linh ở không gian khác. Cách giao tiếp của cô với thần linh cũng rất đặc biệt, không phải bằng miệng, mà là bằng cách thắp hương và thực hiện nghi lễ thiền định. Plai nói rằng làm như vậy cô có thể nhận được thông điệp của Thần, trong đầu sẽ bắt đầu hiện ra hình ảnh. 

Plai được công chúng biết đến vào khoảng thời gian nào? Là năm 2014. Năm đó, cô đã dự ngôn thành công vụ máy bay MH370 mất tích, trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cô thậm chí còn tiết lộ một tuyên bố gây sốc hơn trên chương trình truyền hình, nói rằng MH370 thực ra không phải là mất tích, mà là bị hút vào một từ trường tam giác bí ẩn, cả chiếc máy bay rơi vào không gian song song. Plai nói rằng, mảnh vỡ máy bay có thể phải bốn năm mươi năm sau mới có thể tìm thấy, nhưng chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn. Còn về những người trên máy bay, Plai nói, rất tiếc, họ sẽ không trở về nữa. Và như vậy, Plai dần dần được mọi người chú ý đến. 

Năm 2019, Plai lại tiên tri được đại dịch COVID-19. Lần này, cô được người Thái tôn sùng gần như một vị Thần. Các phương tiện truyền thông liên tục mời phỏng vấn, các chương trình truyền hình cũng nối tiếp nhau đưa tin. Nhưng mà, giống như nhiều nhà tiên tri khác, những gì cô nói có cái chuẩn xác, cũng có cái không chuẩn. 

Ví dụ như năm 2023, Plai tiên tri cuộc bầu cử ở Thái Lan không thành công. Lúc đó, trên mạng nhanh chóng xuất hiện những lời chỉ trích, nói rằng động cơ của cô không trong sáng, là muốn dùng tiên tri để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Bất đắc dĩ, Plai chỉ có thể chọn cách im lặng, tạm thời ẩn thân. Mãi đến tháng 12 năm ngoái, Plai cuối cùng đã xuất hiện trở lại, tham gia một chương trình truyền hình. Và lần này, cô cảnh báo rất rõ ràng, rằng mùa xuân năm sau, khoảng tháng Ba đến tháng Tư, Myanmar sẽ xảy ra động đất lớn, Bangkok cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến đại lầu sụp đổ. Kết quả bây giờ mọi người đều đã thấy, lời tiên tri của Plai lại một lần nữa ứng nghiệm, độ chính xác khiến người ta lạnh sống lưng. 

Lời tiên tri này chính xác đến mức nào? Chúng ta hãy xem xét vụ sập tòa nhà cao tầng ở Bangkok, Thái Lan trong trận động đất lần này. Bangkok cách Mandalay, Myanmar, tâm chấn của trận động đất, hơn một nghìn ki-lô-mét, gần bằng khoảng cách từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Theo lý mà nói, khoảng cách này đáng lẽ không có ảnh hưởng gì mới đúng. Ví dụ như năm xưa, Đường Sơn bên cạnh Bắc Kinh đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, san bằng cả thành phố thành đống đổ nát, nhưng Thượng Hải không hề hấn gì. Nhưng lần này lại trùng hợp vào đúng ngày xảy ra động đất ở Myanmar, một tòa nhà chính phủ đang xây dựng ở Bangkok, trụ sở mới của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, đột nhiên đổ sập xuống với một tiếng nổ lớn, trong vài giây đã trở thành đống đổ nát! Hơn nữa, trong toàn bộ Bangkok, đây là tòa nhà duy nhất bị sập vào ngày xảy ra động đất. Điều này quá kỳ lạ, tất cả các tòa nhà khác đều không sao, chỉ riêng một tòa nhà chính phủ mới xây này bị đổ. 

Rất nhanh sau đó, có người tiết lộ rằng, chuyện này dường như không liên quan gì đến động đất, là do nhà thầu Trung Quốc ăn bớt nguyên vật liệu, làm ẩu, chất lượng xây dựng có vấn đề, phía sau còn có không ít chuyện khuất tất. Tuy nhiên, sự việc này vẫn lan truyền chóng mặt trên mạng. Các phương tiện truyền thông lớn đồng loạt đưa tin, mức độ nóng của tin tức lấn át cả bản thân trận động đất, trở thành tiêu đề trang nhất. 

Tiên tri của Plai đề cập đến tòa nhà bị sập, đúng không? Lẽ nào cô thực sự đã nhìn thấy tương lai, nhìn thấy những dòng tít lớn này sao? Nghĩ đến đây thật đáng sợ, bởi vì Plai không chỉ tiên tri được trận động đất ở Myanmar lần này, mà cũng đưa ra cảnh báo giống như Biggs. Nếu thực sự là như vậy, thì liệu lời tiên tri về trận động đất lớn ở Nhật Bản trong thực tế cũng sẽ giống như tương lai mà Plai nhìn thấy, sẽ diễn ra theo kịch bản đã định hay không? Trùng hợp hơn nữa, mọi người có phát hiện ra không, bất kể là thời gian, địa điểm hay mô hình thảm họa kết hợp động đất và núi lửa, lời tiên tri của Plai và Biggs gần như đang xem cùng một kịch bản. Có cư dân mạng nghi ngờ, liệu hai người này có thực sự nhìn thấy cùng một thảm họa không? Điều đáng kinh ngạc là chuyện này vẫn chưa hết, trong ‘bản tin tận thế’ này còn có người thứ ba.

Tiên tri của nữ họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Ryo Tatsuki

Người thứ ba này chính là họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Ryō Tatsuki mà chúng tôi đã giới thiệu với mọi người trước đây, người dựa vào giấc mơ để tiên tri tương lai. Ngay từ năm 1999, bà đã vẽ một bộ truyện tranh, trong đó đã đề cập đến việc vào sáng ngày 5 tháng 7 năm 2025, Nhật Bản sẽ xảy ra một trận động đất siêu lớn. Quý vị nghe sẽ cảm thấy thời điểm này quá chính xác phải không? Bà mơ thấy vào ngày đó, đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines đột nhiên nứt ra một vết nứt khổng lồ, sau đó một lượng lớn magma phun trào dữ dội từ vết nứt, gây ra sóng thần cao hàng trăm mét. Cơn sóng thần này quét thẳng từ Nhật Bản xuống, Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Indonesia đều bị ảnh hưởng. Các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương về cơ bản không một nước nào thoát khỏi. Cuối cùng thì sao? Nhật Bản chỉ còn lại hai phần ba. 

Và điều thần kỳ là, mảng lục địa sau đó dường như đã có sự thay đổi, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines thậm chí còn nối liền với nhau, trở thành một mảng lục địa mới, lục địa mới Thái Bình Dương. Đương nhiên, nghe như vậy, nhiều bạn có thể cảm thấy điều này quá phóng đại phải không? Biến động địa chất thường mất hàng triệu, hàng chục triệu năm mới xảy ra, làm sao có thể trong một đêm tạo ra một lục địa mới được? Bà Ryō Tatsuki, năm nay đã ở tuổi 71, nhẹ nhàng nói, dù sao đây là điều tôi mơ thấy, tin hay không tùy bạn. Và Ryō Tatsuki còn đề cập đến một điểm nữa, đó là bà còn nhìn thấy núi Phú Sĩ của Nhật Bản cũng động đậy, đầu tiên là đỉnh núi bốc khói, sau đó là một tiếng nổ lớn, magma phun lên trời. Tóm lại, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, tất cả các yếu tố của phim thảm họa đều có.

Mọi người có nghi hoặc, cô nương Ryō đến từ Nhật Bản này có thực sự nhìn thấy tương lai không? Hay là muốn dựa vào những câu chuyện giật gân này để thu hút fan, kiếm tiền, tăng lượng truy cập? Người hâm mộ nói như thế này: Ryō của chúng tôi sau khi nói xong lời tiên tri liền biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Nếu thực sự muốn dựa vào tiên tri để kiếm bộn tiền, thời đại này lợi nhuận từ internet lớn như vậy, người ta làm sao có thể không có chút động tĩnh nào chứ? Lời này nói quả thực không sai. Quan trọng hơn là, bà ấy đã viết rất rõ trong lời tiên tri, nói rằng bản thân bà cũng sẽ chết trong trận sóng thần lớn này, thậm chí còn rất thản nhiên để lại một đoạn như di ngôn, nói rằng, nếu sứ mệnh của tôi là để đối phó với ngày này đến, và để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người, thì điều đó cũng có nghĩa là sứ mệnh của tôi sẽ kết thúc vào năm 2025.

Lời này vừa thốt ra, không khí lập tức ngưng đọng. Không ai sẽ đem sinh tử của mình ra làm trò đùa. Lẽ nào Ryō Tatsuki căn bản không quan tâm bạn có tin hay không, bà chỉ đang làm tròn trách nhiệm cuối cùng, nói ra những gì mình nhìn thấy mà thôi?

Vấn đề bây giờ là, ba người này có nhìn thấy cùng một họa diện không? Khoan đã, lại có người nhảy ra, bí ẩn nói rằng còn có người thứ tư, người này đã vẽ một bức tranh.

Bức tranh tiên tri từ cách đây 100 năm

Đây không phải là một bức tranh tiên tri ít người biết đến, mà là một bức tranh nổi tiếng thế giới mà hầu hết mọi người đều đã từng thấy. Chúng ta hãy nhớ lại giấc mơ của Ryō Tatsuki! Bà nói rằng, vào ngày sau trận sóng thần hủy diệt trời đất đó, mọi thứ đều thay đổi. Dưới một cây cầu vượt dành cho người đi bộ ở Yokohama, bà đã nhìn thấy ba chiếc thuyền. Tại sao lại là ba chiếc, mà không phải hai chiếc, không phải bốn chiếc, mà lại đúng ba chiếc? 

Mọi người hãy dùng các từ khóa sóng thần, Yokohama, ba chiếc thuyền để tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ tìm thấy gì? Kết quả tìm kiếm sẽ đưa bạn đến một tuyệt tác ukiyo-e của Nhật Bản: Sóng lớn ngoài khơi Kanagawa. Tác phẩm này là của họa sĩ huyền thoại thời Edo, Katsushika Hokusai. Bức tranh vẽ cảnh biển gần Yokohama, có ba chiếc thuyền đang trôi nổi giữa những con sóng khổng lồ, những thủy thủ đang cố gắng sức chèo thuyền. Bức tranh này có vị thế như quốc bảo của Nhật Bản, ngay cả hình ảnh mặt sau của tờ tiền giấy 1000 yên mới phát hành năm 2024 cũng chính là nó. Nhưng mọi người có lẽ không biết rằng, bức tranh này vào những năm 1830, khi mới được phát hành ở Nhật Bản, mỗi bức chỉ có giá bằng hai bát mì ramen. Bởi vì ukiyo-e là tranh khắc gỗ màu phổ biến thời bấy giờ, tương tự như tranh in ngày nay, có thể sản xuất hàng loạt, nên giá cả khá rẻ. Tuy nhiên, khi truyền đến châu Âu, nó lại bất ngờ trở nên nổi tiếng, giới nghệ thuật châu Âu đồng loạt hâm mộ, nhiều nghệ sĩ treo một bức trong nhà, nói rằng có thể tìm thấy nguồn cảm hứng từ bức tranh. 

Năm 2021, bức tranh này đã được bán đấu giá tại New York với mức giá kỷ lục 1,59 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 10 triệu nhân dân tệ. Từ một bản in trở thành một bảo vật nghệ thuật đẳng cấp thế giới, quả thực là một bước ngoặt lớn. Bức tranh đột nhiên trở nên nổi tiếng, mọi người bắt đầu nghiên cứu. Có người đặt ra câu hỏi, ơ, con sóng này cao bao nhiêu vậy? Thật sự có học giả đã nghiêm túc tính toán, nói rằng dựa vào kích thước của con thuyền, ngọn sóng đó cao khoảng 10 đến 12 mét, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của sóng thần. Nhưng rất nhanh sau đó lại có người nghiên cứu chứng minh rằng, vào thời đại của Hokusai, khu vực gần Yokohama căn bản chưa bao giờ xảy ra sóng thần, thậm chí ngay cả những đợt sóng lớn đặc biệt cũng không có. Mà bản thân Hokusai là một họa sĩ nổi tiếng với phong cách vẽ tranh tả thực, không phải kiểu người thích vẽ huyễn cảnh. Vấn đề là, tại sao ông lại vẽ một con sóng lớn như vậy? Nguồn cảm hứng của ông đến từ đâu? Đến nay vẫn chưa ai có thể nói chắc chắn. 

Tuy nhiên, mọi người có biết không? Bắt đầu từ những năm 1960, con sóng khổng lồ này ngày càng được nhiều người giải thích là sóng thần. Và nói đến sóng thần, mọi người có biết từ ‘tsunami’ trong tiếng Anh bắt nguồn từ đâu không? Nó chính là âm dịch của từ ‘tsunami’ trong tiếng Nhật, có nghĩa là ‘sóng ở bến cảng’. Năm 1963, tại Hội nghị Khoa học Địa cầu Quốc tế, từ này đã chính thức được đưa vào danh mục thuật ngữ chuyên ngành quốc tế, trở thành danh từ riêng chỉ sóng thần. Đến năm 2003, UNESCO thậm chí còn lấy bức tranh của Hokusai làm hình mẫu, công bố biểu tượng chính thức cho khu vực nguy hiểm sóng thần. Và kể từ đó, con sóng lớn này đã chính thức trở thành biểu tượng trực giác toàn cầu cho sóng thần.

Quay trở lại, chúng ta hãy xem xét kỹ bức tranh này, bạn sẽ phát hiện ra nó thực sự ẩn chứa quá nhiều chi tiết đáng suy ngẫm. Đầu tiên, chúng ta thấy thời tiết hôm đó dường như không tệ, xét về ánh sáng và tông màu, đó là một buổi sáng trong lành, mặt trời vừa mọc, trên bầu trời không có dấu hiệu của bão tố. Nhưng lạ thay, vào khoảnh khắc yên bình này, trên biển lại nổi lên một con sóng kinh thiên động địa. Vậy con sóng này rốt cuộc từ đâu mà đến? Nếu không phải động đất, thì còn có thể là gì nữa? Nhìn lại núi Phú Sĩ ở phía xa, ngọn núi cao gần như là thánh địa trong văn hóa Nhật Bản, trong các bức tranh thông thường, nó đều được miêu tả rất hùng vĩ. Nhưng trong bức tranh này, nó lại hiện ra nhỏ bé đến mức gần như không chịu nổi một đòn. Hơn nữa, xung quanh nó còn bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, liệu đây có phải là đang ám chỉ rằng ngọn núi Thánh cũng sẽ khó tránh khỏi tai họa? Và điều đáng lo ngại hơn nữa là, từ con sóng đến núi Phú Sĩ, hoàn toàn không nhìn thấy một mảng đất liền nào. Toàn bộ bức tranh chỉ có ba chiếc thuyền nhỏ đang vật lộn sinh tồn dưới đỉnh sóng. Liệu đây có phải muốn nói rằng, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một thảm họa hủy diệt, một vùng đất rộng lớn sẽ biến mất khỏi bản đồ?

Cuối cùng, chúng ta hãy xem lại con sóng đó, nó không giống như những gợn sóng bình thường, mà lại mọc ra những cái vuốt sắc nhọn, nhe nanh múa vuốt lao về phía mọi người. Loại sóng có hình dạng này, trong giới nghệ thuật còn có một thuật ngữ chuyên dụng gọi là ‘sóng vuốt hổ’. Hổ hung dữ biết bao! Điều này có giống như một lời cảnh báo nào đó không? Một nguy cơ vô hình đang lặng lẽ đến gần? Tất cả những điều này rốt cuộc là trí tưởng tượng ngẫu hứng của Hokusai, hay là nó giống như lời tiên tri mà Ryō Tatsuki đã nói. Lẽ nào sứ mệnh thực sự của bức tranh này là để cảnh báo chúng ta về sự giáng lâm của một trận sóng thần cuối cùng, vào ngày hôm nay, hơn một trăm năm sau? 

Vậy thảm họa này có thực sự xảy ra không? Mọi người đừng vội hoảng sợ, tiên tri mà, có cái đúng, có cái sai, đúng không? Chúng ta hãy đổi góc độ xem các nhà khoa học nói gì. Ngày 8 tháng 8 năm 2024, tỉnh Miyazaki của Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter. Sau khi động đất xảy ra, các chuyên gia ngay lập tức đưa ra cảnh báo, đặc biệt chú ý đến sự biến động của rãnh Nankai. Tháng Tư năm nay, Ủy ban Điều tra Động đất Nhật Bản đã công bố cảnh báo mới nhất, xác suất xảy ra động đất lớn ở rãnh Nankai trong tương lai lên tới 80%, và một khi xảy ra, dự kiến sẽ gây ra cái chết của 3 trăm ngàn người.

Rãnh Nankai ở đâu? Vừa hay lại chính là khu vực vết nứt đáy biển mà Ryō Tatsuki đã mơ thấy. Vậy vấn đề là, một trận động đất như vậy có thực sự gây ra sóng thần siêu lớn không? Chúng ta hãy xem lại dữ liệu lịch sử. Trên toàn cầu, kể từ khi có ghi chép, có khoảng 260 trận sóng thần tàn phá lớn, trung bình cứ 6 đến 7 năm lại xảy ra một lần. Và trong số đó, 80% các trận sóng thần đều xảy ra trên vành đai động đất Thái Bình Dương mà chúng ta vừa giới thiệu. 

Chúng ta có thể xem lại một vài sự kiện sóng thần lớn gần đây. Một là vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ Richter xảy ra ngoài khơi Sumatra, Indonesia, gây ra sóng thần lớn, cuốn đi ba trăm ngàn người. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi Tohoku, Nhật Bản, trận sóng thần khổng lồ đã gây ra hơn 18 ngàn người chết hoặc mất tích, thậm chí còn gây ra cuộc khủng hoảng rò rỉ hạt nhân Fukushima, khiến toàn cầu hoảng loạn. Ngày 28 tháng 9 năm 2018, một trận động đất lớn khác xảy ra gần đảo Sulawesi, Indonesia, lại gây ra sóng thần, số người chết và mất tích gần 7.000 người. Mọi người có phát hiện ra không, giữa các trận sóng thần lớn này gần như đều cách nhau bảy năm. Nếu đây là một chu kỳ tự nhiên, thì lần tiếp theo sẽ rơi vào năm 2025. Lần này có đến lượt Nhật Bản không? Lẽ nào Nhật Bản thực sự khó tránh khỏi kiếp nạn này? Có vẻ như cũng không hẳn.

Tiên tri được lan truyền trên mạng của nhà vật lý nổi tiếng Nhật Bản Yasue Kunio

Không biết từ khi nào, trên mạng lan truyền một lời tiên tri bí ẩn của Nhật Bản, nói rằng đây là lời tiên tri của một nhà vật lý vô cùng đặc biệt tên là Yasue Kunio. Theo giới thiệu trên Wikipedia, ông là một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng của Nhật Bản, thời trẻ là người tiên phong trong lĩnh vực động lực học não lượng tử. Nhưng sau năm 2010, hướng nghiên cứu của ông đột nhiên có một sự thay đổi kỳ lạ, ông bắt đầu dấn thân vào việc khám phá linh giới, người ngoài hành tinh và ý thức con người. Một nhà khoa học ‘xuyên biên giới’ như vậy đột nhiên đưa ra một lời tiên tri kỳ lạ, dường như cũng không quá ngạc nhiên, đúng không? Mặc dù chúng ta không thể xác minh liệu lời tiên tri này có phải do chính ông đưa ra hay không, nhưng nội dung của nó thực sự rất hấp dẫn. 

Một quan chức NASA của Mỹ đã tiết lộ riêng với Yasue rằng Mỹ đã nắm giữ thông tin chính xác về thảm họa lớn sắp xảy ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2025. Không chỉ thời gian trùng khớp mà địa điểm cũng trùng hợp đến kinh ngạc với lời tiên tri của Ryō Tatsuki. Tuy nhiên, Yasue Kunio nghi ngờ đây có thể không phải là một trận động đất mà là một vụ va chạm tiểu hành tinh. Bởi vì theo kiến thức chuyên môn của ông, động đất căn bản không thể dự đoán chính xác đến như vậy. Nhưng nếu là thiên thạch va chạm Trái Đất, thì hiện tại con người có thể dự đoán chính xác trước hai năm, thậm chí thời gian có thể chính xác đến từng giây. Tiếp theo, lời tiên tri còn chỉ ra rằng, Mỹ đã từng khởi động một kế hoạch bí mật để đối phó với thảm họa lớn, nhưng kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ.

Vấn đề là, cái gọi là kế hoạch bị hủy bỏ rốt cuộc là gì? Là thảm họa dự kiến xảy ra ban đầu đã bị hủy bỏ? Hay là hệ thống phòng thủ ban đầu dùng để đối phó với va chạm tiểu hành tinh đã bị hủy bỏ? Trùng hợp hơn nữa là, rạng sáng ngày 5 tháng 7 theo giờ Nhật Bản, vừa hay lại tương ứng với ngày Quốc khánh 4 tháng 7 của Mỹ. Phía sau điều này lẽ nào có khả năng bị thao túng bởi con người hay sao? Yasue không giải thích quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa ra một loạt câu hỏi này, để mọi người tự suy nghĩ. Ngày 5 tháng 7 năm 2025 đang ngày càng đến gần, mọi người nghĩ thảm họa cuối cùng này có thực sự xảy ra không? 

Tuy nhiên, cho dù thảm họa có đến hay không, mọi người cũng đừng sợ hãi. Chúng tôi xin đọc một đoạn trong sách của Ryō Tatsuki để kết thúc câu chuyện hôm nay: “Tương lai tràn đầy ánh sáng và hy vọng, điều này tuyệt đối không sai. Trạng thái của toàn bộ nhân loại trên Trái Đất đều là tươi sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống, sự tịnh hóa tâm linh sắp sửa diễn ra. Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau, mọi thứ sẽ tiến về hướng tích cực.”