Trên một trang mạng Thái Lan đưa tin, gần đây vào buổi sáng ngày 2/8, trong một khu vực nông thôn tại tỉnh Korat vùng Đông Bắc Thái Lan, người dân làng đang sử dụng một tấm “vải bảy màu” gắn trên một cây me. Đồng thời tổ chức hoạt động cúng thờ “nấm”. Điều kỳ lạ là cây nấm này trông giống như là một vị sư khất thực.

cay nam hoa thuong 1

cay nam hoa thuong 2

cay nam hoa thuong 3

Vậy điều gì đã khiến những người dân làng Thái sùng bái cây nấm này đến vậy? Câu chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước đó từ ngày 31/7. Hôm đó có một thầy bói đến ngôi làng và nói với dân làng rằng: “Linh hồn của một hoà thượng từng là trụ trì ngôi chùa trong làng đã chết cách đây 60 năm quay trở lại và sẽ đem lại 7 điều may mắn đến cho dân làng. Điều đầu tiên chính là viết lên 3 con số “7, 5, 6” …

cay nam hoa thuong 4

cay nam hoa thuong 5

Do đó, điều đầu tiên mà người dân địa phương nghĩ tới đó là sử dụng 3 con số này để mua vé số. Kết quả là ngày 1/8 có rất nhiều người đã trúng xổ số! Vận may này xác thực khá bất ngờ đối với người dân nơi đây, do đó càng khiến nhiều người hơn tin vào lời nói của thầy bói: “Linh hồn nhà sư đã quay trở lại”. Sau đó, người ta rất nhanh đã tiến hành buổi lễ thờ “nấm” nói trên.

cay nam hoa thuong 6

Tại Thái Lan, thực sự có rất nhiều người tin vào những điều huyền diệu thần kỳ, thậm chí ngay cả khi đó là những sự việc hơi lạ thường. Có thể nhiều người cho rằng đó là mê tín dị đoan hay một sự thiếu hiểu biết nào đó, nhưng vẫn có rất nhiều điều tồn tại khách quan một cách bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải được xảy ra xung quanh chúng ta…

Việc kính trọng và tỏ lòng tôn kính đối với các vị Thần, Phật là một điều rất tốt và đáng nên làm nhưng nếu đôi khi chúng ta chỉ mải xa đà vào hình thức mà quên đi rằng việc tu tâm tích đức mới là điều quan trọng nhất, thì có lẽ lúc đó phải chăng chúng ta đã đi chệch quá xa …

Bạch Mỹ

Xem thêm: