Nếu như hơn một năm trước, sự sống sót kỳ diệu của em bé khuyết nửa đầu Jaxon Buell, hay còn gọi là Jaxon Mạnh Mẽ, khiến nhiều người kinh ngạc, thì những bức ảnh đón Giáng sinh mới đây lại làm ấm lòng cư dân mạng.

Trên trang cộng đồng Facebook, cha và mẹ của Jaxon, ông Brandon và bà Brittany Bruell đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về Jaxon bên cây thông Noel.

(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)

“Tôi muốn gửi tấm thiệp Giáng sinh tới toàn thế giới từ tôi, mẹ và cha tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Từ gia đình tôi đến gia đình của bạn… Giáng sinh an lành, mừng ngày lễ, và chúc mừng năm mới!!”

(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)

Giáng sinh năm nay cũng là dịp đầu tiên cậu bé Jaxon được gặp ông già Noel. Sau chuyến thăm tới trung tâm thương mại The Mall at Millenia ở thành phố Orlando, bang Florida, mẹ của Jaxon đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về cậu bé trên Facebook.

Trong chiếc áo phông màu xanh lá mang dòng chữ “Kiss Me”, cậu bé khuyết nửa đầu nhận được một nụ hôn âu yếm từ ông già Noel.

(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
(Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
Tấm thiệp mừng Giáng sinh từ một người yêu mến cậu bé Jaxon (Ảnh: Brenda Mckinney, Facebook)
Tấm thiệp mừng Giáng sinh từ một người yêu mến cậu bé Jaxon (Ảnh: Brenda Mckinney, Facebook)

Được biết, mẹ của Jaxon, bà Brittany đã dành hơn 1 năm ở nhà để chăm sóc và nuôi dưỡng cậu bé. Tình yêu thương của cha mẹ, cùng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng, đã giúp Jaxon có được những bước tiến đáng kể. Cậu bé đã tập đi, biết chuyện trò, nói những lời yêu thương như “I love you”, “Momma”, “Daddy”, và biết thể hiện xúc cảm của mình.

Thư và quà tặng mừng Giáng sinh từ những người yêu mến Jaxon trên toàn thế giới (Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)
Thư và quà tặng mừng Giáng sinh từ những người yêu mến Jaxon trên toàn thế giới (Ảnh: Facebook/WeAreJaxonStrong)

“Tôi phải nói lời cảm ơn Chúa và tất cả những người ủng hộ Jaxon, bởi nếu không có Chúa và hàng ngàn người đã quyên góp cho gia đình ngọt ngào của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có gì cả… Cảm ơn mọi người vì sự hỗ trợ liên tục và vì những món quà tặng. Chúng tôi thực sự cảm nhận được tình yêu, sự tôn trọng, và thấy biết ơn đối với mỗi một người trong các bạn…” bà Brittany viết.

Hồng Liên

Xem thêm: