Giáo dục trong gia đình là giáo dục suốt đời, bắt đầu từ khi đứa trẻ được sinh ra (thậm chí ngay từ khi trẻ còn ở trong bụng mẹ). Đây cũng là giáo dục đầu tiên, đặt nền móng cho cuộc đời mỗi người. 

Cách cha mẹ giáo dục và dạy dỗ con trẻ như thế nào thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành tính cách của trẻ. Dưới đây xin chia sẻ  một số thông tin hữu ích, dù bạn có con hay chưa có con cũng nên tham khảo!

Một đứa trẻ luôn được dung túng thì đa phần sẽ trở thành người kiêu kỳ, ngạo mạn.

Một đứa trẻ thường xuyên bị nói dối thì thường sẽ trở thành người giả dối, không thật.

Đứa trẻ được yêu chiều thì thường sẽ ỷ lại.

Đứa trẻ thường xuyên được khen ngợi, tán dương đúng lúc thì sẽ tự tin.

Đứa trẻ thường xuyên được đọ sức thì thường dễ thành công.

Đứa trẻ được rèn luyện qua thực tế thì lớn lên thường dũng cảm.

Đứa trẻ có tâm hướng Phật thì thường sẽ là người truyền thống, không dễ dàng làm ra những việc vi phạm đạo đức.

Đứa trẻ lớn lên trong khổ cực thì thường là người hiểu chuyện, biết điều.

Đứa trẻ thường xuyên được cọ xát thì sẽ kiên cường.

Đứa trẻ lớn lên thường hay bị bức ép thì thường sẽ hung cục và có xu hướng muốn vượt ra ngoài phép tắc.

Đứa trẻ thường bị trách mắng thì thường bối rối, không tự tin, thậm chí ngô nghê hơn những trẻ em khác.

Đứa trẻ hay bị đánh thì sẽ có xu hướng chống đối, phản nghịch lại.

Đứa trẻ được chiều chuộng, nuông chiều thì sẽ yếu ớt, không kiên cường và tùy tiện, buông thả.

Đứa trẻ được nâng niu thì thường sẽ ngang ngược, độc tài.

Hãy để trẻ có cơ hội được giúp đỡ cha mẹ (Ảnh minh họa)
Hãy để trẻ có cơ hội được giúp đỡ cha mẹ (Ảnh minh họa)

Một đứa trẻ lớn lên trong sự chỉ trích, trách mắng thì tương lai sẽ dễ oán trời, trách đất, oán giận người khác.

Một đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi thì tương lai không dám làm gì, thường hay tưởng tượng ra và sợ hãi.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự thương xót, thương hại thì tương lai thường hay ăn năn hối hận.

Một đứa trẻ trong quá trình lớn lên hay bị châm chọc thì tương lai sẽ dễ có suy nghĩ tiêu cực, chùn chân.

Một đứa trẻ lớn lên hay chứng kiến sự ghen ghét, đố kỵ thì tương lai thường có những suy tính hại người.

Một đứa trẻ lớn lên trong bao dung, tha thứ thì tương lai thường sẽ rất kiên nhẫn, bền chí.

Người ta nói rằng: “Con cái là tấm gương của cha mẹ, cha mẹ là tấm gương của con cái.”, thật sự là có đạo lý!

Những thông tin trên có thể không chuẩn xác hoàn toàn 100% đối với tất cả trẻ nhỏ, nhưng hy vọng nó có thể giúp ích cho các bậc cha mẹ trong việc bồi dưỡng ra những người con tốt!

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch