Có một người nông dân 48 tuổi, bị cụt hai tay từ khi còn nhỏ; hình ảnh anh làm nương và chăm sóc mẹ già khiến nhiều người cảm động mà thán phục!

Anh là Trần Tinh Ngân, sống tại thôn Đồng Tâm, xã Oai Vũ, huyện Phong Đô, tỉnh Trùng Khánh. Từ khi 7 tuổi, do vô tình bị điện giật, anh đã bị mất cả hai tay. Giờ anh đã 48 tuổi vẫn là một người làm nông giỏi và hiếu thuận với mẹ già.

Anh nông dân cụt cả 2 tay, vẫn đảm đang chăm sóc mẹ già mỗi ngày (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống của anh đã trở thành tiêu điểm chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Cho dù có tàn tật, nhưng anh vẫn có thể được nhìn nhận là người đàn ông thành công trong cuộc sống tại quê hương mình. Anh thể hiện một nghị lực sống rất mạnh mẽ, làm tốt các công việc của nhà nông từ công việc làm nương, chăn dê, đến nấu cơm và chăm sóc mẹ già. .

Anh nông dân cụt cả 2 tay, vẫn đảm đang chăm sóc mẹ già mỗi ngày (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Anh là người con út trong gia đình có 6 anh chị em, bắt đầu từ năm 2014, anh đã tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc thêm một người mẹ già 88 tuổi đau ốm nằm tại giường.

[asd1]

Anh nông dân cụt cả 2 tay, vẫn đảm đang chăm sóc mẹ già mỗi ngày (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

5 năm trước, mẹ của anh bị viêm phế quản. Từ cuối năm 2015, do tuổi già, mẹ anh đau yếu. Mỗi ngày anh đều phải chăm mẹ, nấu cơm cho mẹ ăn đúng giờ.

Anh nông dân cụt cả 2 tay, vẫn đảm đang chăm sóc mẹ già mỗi ngày (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Anh đã bị mất đi đôi tay, vì thế nhiều năm qua anh đã học được cách sử dụng đôi chân để làm nhiều việc như rửa rau, thái thịt, thậm chí là nấu cơm. Dường như là không có việc gì có thể khiến anh không làm được.

Anh nông dân cụt cả 2 tay, vẫn đảm đang chăm sóc mẹ già mỗi ngày (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sau khi nấu cơm xong, anh xới cơm ra bát, dùng cằm kẹp chén cơm, rồi đi vào phòng mẹ, lấy miệng của mình cắn vào thìa mà xúc từng miếng cơm cho mẹ ăn.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Có lẽ mỗi chiều anh chăn thả dê, chừng 20 con lại là công việc nhẹ nhàng hơn nhiều.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Anh khích lệ tinh thần cho mình rằng anh cần tự lực bước trên đôi chân của mình và phải có hiếu với mẹ. Chính suy nghĩ này đã khiến anh trở thành người nổi tiếng trong vùng. Rất nhiều bậc cha mẹ trong làng đều lấy anh làm tầm gương, một người cùng làng với anh cho biết: “Đừng nhìn anh ấy không có tay, anh còn làm việc nhanh nhẹn hơn người bình thường”.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Câu chuyện của anh thật khiến cho cư dân mạng cảm động. Một người bình luận: “Đôi khi, đôi chân của anh còn linh hoạt hơn cả tay, khâm phục anh với sự cần cù chịu khó chịu khổ, không đi cầu xin người khác bố thí”.

Một bạn khác cũng bày tỏ: “Hình ảnh anh chăm mẹ của mình thật khiến tôi muốn khóc và nghĩ làm sao có thể giúp anh”. Rất nhiều bạn khác đã nhắn nhủ rằng anh thật xứng là tấm gương vượt lên chính mình.

San San
Theo Letu

Xem thêm: