Nhắc đến việc tút tát ngoại hình, người ta thường nghĩ ngay đến việc các bà các cô ghé qua những bệnh viện thẩm mỹ để nâng mũi, gọt cằm,… Tuy vậy, trong bối cảnh người người nhà nhà tấp nập đổ xô đi thẩm mỹ tu sửa dung mạo, vẫn có một phương pháp tuy đơn giản, không hề tốn kém nhưng lại mang đến hiệu quả vô cùng kinh ngạc. Câu chuyện đưới đây sẽ tiết lộ cho bạn phương pháp này.

Có một nhà điêu khắc theo đuổi phong cách nghệ thuật trường phái hiện đại, thường xuyên điêu khắc những thứ hình thù kỳ lạ không phải người (phần lớn là yêu ma quỷ quái). Một ngày nọ, một người bạn đã lâu không gặp thấy ngoại hình anh ta trở nên xấu xí hơn so với trước đây. Nhà điêu khắc cũng nhận ra ngoại hình của mình thật sự đã thay đổi, nên anh ta vô cùng chán nản. Vì muốn tu sửa lại bề ngoài của mình, anh đã đến bệnh viện kiểm tra, nhưng các chuyên gia vẫn không thể tìm ra giải pháp.

Không cần đụng đến dao kéo, nhà điêu khắc này đã ‘tu sửa dung mạo’ nhờ một phương pháp vô cùng đặc biệt
Ví dụ về một bức tranh trừu tượng thuộc trường phái hiện đại. (Ảnh: vatgia.com)

Vì có quan hệ nhân duyên, nhà điêu khắc đã gặp được một vị cao nhân đức cao trọng vọng. Vị ấy khẳng định với anh ta rằng, ông cam đoan có thể cải biến được dung mạo cho anh, nhưng với một điều kiện, đó là anh ta phải chịu điêu khắc một trăm bức tượng Phật. Nhà điêu khắc nghĩ rằng nếu có cách có thể cải biến vẻ ngoài xấu xí của mình thì quả là tốt, nên liền vui vẻ nhận lời.

Sau khi trở về, vì muốn chữa dung mạo xấu xí của mình càng sớm càng tốt, anh ta đã dừng việc chạm khắc các bức tranh theo trường phái nghệ thuật hiện đại để tập trung vào điêu khắc tượng Phật. Trong một thời gian ngắn điêu khắc tượng Phật, những người bạn tới thăm đều phát hiện thấy ngoại hình của anh đã cải thiện rõ rệt. Khi anh tạc xong một trăm bức tượng Phật, bạn bè anh nói rằng vẻ ngoài của anh chẳng những phục hồi, mà còn trông đẹp hơn lúc trước.

Không cần đụng đến dao kéo, nhà điêu khắc này đã ‘tu sửa dung mạo’ nhờ một phương pháp vô cùng đặc biệt
(Ảnh: zolimacitymag.com)
Không cần đụng đến dao kéo, nhà điêu khắc này đã ‘tu sửa dung mạo’ nhờ một phương pháp vô cùng đặc biệt
(Ảnh: Wayfair)

Sau đó, nhà điêu khắc chợt hiểu được lý do tại sao ngoại hình của anh lại trở nên xấu xí, chính là vì anh ta điêu khắc hình tượng yêu ma quỷ quái, anh ta thường hay nghĩ về hình ảnh của chúng. Cứ thế qua một thời gian lâu, những hình ảnh xấu xí này sẽ đọng lại trong tâm trí anh.

Người xưa có câu: “Tướng tùy tâm sinh”, nếu tư tưởng của một người chứa đầy hình ảnh yêu ma quỷ quái, thì ngoại hình của anh ta cũng sẽ thay đổi trở nên xấu xí. Khi chạm khắc hình ảnh Đức Phật, trong tâm trí của anh thường xuyên tưởng tượng ra sự trang nghiêm và thần thánh của Đức Phật, nên ý thức sẽ lưu giữ được ánh quang minh, lòng từ bi và vẻ đẹp của Ngài. Dần dần, tâm linh của anh đã trở nên sáng tỏ, cởi mở, bởi vậy nên tướng mạo cũng liền thay đổi thành tốt đẹp hơn.

Từng có truyện kể rằng, tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln từng phỏng vấn một người khi anh ta xin nhậm chức. Ông không thích tướng mạo của anh này, nên đã cho đánh rớt anh ta.

Một nhân viên đã không hiểu được cách làm của tổng thống, cho rằng trình độ của anh ta cũng không tệ. Anh hỏi tổng thống: “Thưa tổng thống, một người trời sinh vẻ ngoài không đẹp, lẽ nào là lỗi của người đó hay sao?”

Nghe vậy, tổng thống Lincoln đáp rằng:

“Ngoại hình của một người trước 35 tuổi là do cha mẹ anh ta quyết định, nhưng ngoại hình sau 35 tuổi là do chính anh ta định đoạt. Người đó phải chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình sau 35 tuổi.

Nếu như một người có tấm lòng thiện lương, thì từ trong nội tâm ra đến bề ngoài của anh ta sẽ tỏa ra một loại ánh quang, khiến mọi người có cảm giác dễ chịu, càng nhìn càng thuận mắt, cũng thích tiếp xúc với anh ta. Vì thế, lời nói này của Tổng thống Lincoln với cổ ngữ ” Tướng tùy tâm sinh” của người Trung Quốc thực ra là tương đồng!

Không cần đụng đến dao kéo, nhà điêu khắc này đã ‘tu sửa dung mạo’ nhờ một phương pháp vô cùng đặc biệt
Tổng thống Lincoln. (Ảnh: tnsosfiles.com)

Lấy cảm hứng từ câu “Tướng tùy tâm sinh”, tiến sĩ người Nhật Bản Masaru Emoto đã thực hiện một loạt thí nghiệm về “sự kết tinh của nước”. Ông đã “cho nước nghe âm nhạc, đọc chữ nước nghe, chia sẻ những quan niệm đối lập (thiện niệm hoặc tà niệm) với nước”, v.v… Ông phát hiện ra rằng các tinh thể nước được tạo ra trong các môi trường hoặc điều kiện “đối xử” khác nhau như vậy là có sự khác biệt một trời một vực: ví dụ, khi một người mang theo “một tấm lòng thiện lương, lòng biết ơn, khen ngợi”, nhìn chung là các ý nghĩ tốt đẹp đối với nước, thì các tinh thể nước sẽ tạo thành một hình ảnh rất đẹp; Còn khi người ta có những quan niệm “chán ghét, phàn nàn, đau đớn” đối với nước, thì các tinh thể nước sẽ hiện ra trong một hình dạng rời rạc và xấu xí.

Không cần đụng đến dao kéo, nhà điêu khắc này đã ‘tu sửa dung mạo’ nhờ một phương pháp vô cùng đặc biệt
TS Emoto đã có những công trình nghiên cứu sâu sắc về tinh thể nước trước các tác nhân bên ngoài. (Ảnh: True Activist)
Không cần đụng đến dao kéo, nhà điêu khắc này đã ‘tu sửa dung mạo’ nhờ một phương pháp vô cùng đặc biệt
Ảnh tinh thể nước khi tiếp xúc với câu nói: “Mày làm tao bực đấy, tao sẽ giết mày”, và từ “quỷ dữ”. (Ảnh: dkn.tv)
Không cần đụng đến dao kéo, nhà điêu khắc này đã ‘tu sửa dung mạo’ nhờ một phương pháp vô cùng đặc biệt
Ảnh tinh thể nước khi tiếp xúc với các ngôn từ khác nhau. (Ảnh: pinterest.com)

Điều này cho thấy rõ ý nghĩ tốt và xấu của một người sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào đến hình dáng bề mặt. Nếu như mỗi ngày chúng ta có thể biểu lộ tấm lòng thiện lương với chính bản thân mình, với gia đình và mọi người xung quanh, thì chẳng phải sẽ có thể cải thiện được bề ngoài của mình và thay đổi cả hoàn cảnh xung quanh hay sao?

Tuệ Liên biên dịch (theo Tân Sinh net)

Video hay:

videoinfo__video2.dkn.tv||0315abdb5__