Để đối phó với nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên đến 45 độ C, người đi đường phải mặc nhiều lớp áo chống nắng hay tranh thủ nghỉ trưa dưới gầm cầu vượt, hầm đi bộ… 

Người dân Thủ đô chật vật trong nắng nóng 40 độ C
Nắng nóng, không có khách đi xe, những người lái xe ôm chọn gầm cầu cạn trước Bến xe Mỹ Đình làm chỗ ngủ trưa. (Ảnh: Thanh Niên)

Hôm nay (2/7) Hà Nội nắng nóng gay gắt diện rộng, với nhiệt độ phổ biến từ 38-40 độ C. Ngoài trời do tác động cộng hưởng của nền bê tông, đường nhựa có thể cao hơn từ 4-5 độ C.

Người lao động đối mặt với nắng nóng 40 độ C giữa Thủ đô. (Video: Báo Giao thông)

Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến ngày 5/7, với nền nhiệt trung bình ở đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng khiến đường phố Hà Nội càng về trưa càng vắng vẻ, người đi xe máy phải trùm kín mít, di chuyển dưới bóng dâm của cầu vượt trên cao để tránh cái nắng “cháy da, cháy thịt”.

Người dân Thủ đô chật vật trong nắng nóng 40 độ C
Người đợi xe bus phải trú vào bóng râm để chờ xe buýt trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Thúy Quỳnh)
Người dân Thủ đô chật vật trong nắng nóng 40 độ C
Người lao động vật lộn trong nắng nóng. (Ảnh: Tiền Phong)
Người dân Thủ đô chật vật trong nắng nóng 40 độ C
Làm việc ở ngoài đường trong điều kiện thời tiết nóng bức vô cùng khó chịu, người phụ nữ này phải che chắn kín mít từ đầu đến chân. (Ảnh: VOV)

Báo Giao thông dẫn lời ông Phạm Ngọc Đăng – Phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, xây nhiều nhà cao tầng và sử dụng điều hòa không khí tỏa nhiệt ra xung quanh khiến việc lưu thông không khí rất kém. Bên cạnh đó, quá trình bê tông hóa, chặt cây làm giảm màu xanh của đô thị làm nắng nóng ngày càng gia tăng.

Đây là đợt nóng gay gắt nhất tại miền Bắc từ đầu năm và có thể nóng nhất trong năm. Dự báo, tại miền Trung, trong tháng 7 sẽ vẫn còn 1-2 đợt nắng nóng nữa.

Thúy Quỳnh