Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, những hộ dân trồng mai tại quận Thủ Đức, TP.HCM đang cố gắng tìm và chăm sóc những cây mai có khả năng ra bông đúng tết để cứu vãn tình hình.

Ông Phạm Văn Tư, chủ vườn mai và bông giấy tại phường Hiệp Bình Phước, chia sẻ: “Không biết lý do thế nào chứ năm nay chưa thấy thương lái hay khách hàng đến đặt hoa cho dịp Tết Nguyên đán. Cùng thời điểm này năm ngoái, vườn hoa của tôi đã được khách hàng đặt hết”.

“Tôi trồng mai và bông giấy để phục vụ cho mùa Noel và Tết. Tuy nhiên, do lượng nước mưa lớn từ cơn bão số 9 vừa qua khiến vườn bông giấy của tôi hư hại nặng nề, không có hoa để bán cho khách dịp Noel mà phải đợi đến Tết. Thời gian qua, tôi cũng tranh thủ nâng cao bề mặt đất nền nên toàn bộ cây trong vườn không bị ngập úng”, ông Tư cho biết thêm.

cây hoa
Vườn hoa đã được nâng cao tại vườn ông Phạm Văn Tư.

Theo nhận định của ông Tư, thời tiết không ủng hộ nên người trồng mai rất lo lắng và chưa thể đưa ra nhận định rõ ràng về giá cả. Lượng khách hàng hằng năm giảm dần nên nhiều hộ dân có dự định sẽ chuyển sang canh tác cây dừa trong thời gian tới.

Cơn bão số 9 vừa qua đã làm cho nhiều cây mai nhỏ, có chiều cao dưới 0,7 mét đều bị nhấn chìm trong biển nước, những cây cao hơn có nguy cơ trổ hoa sớm vì cây chứa nhiều nước. 

hoa
Toàn bộ mai nhỏ bị nhấn chìm trong nước vừa qua.

Thiệt hại nặng nề nhất là vườn mai và chanh của ông Lê Văn Út. Do khả năng chịu nước kém, hơn 300 cây chanh ông trồng khoảng một năm nay chết toàn bộ, dự đoán vườn mai của ông năm nay không đạt chất lượng, thiệt hại khoảng 90%.

hoa
Năm nay, vườn mai của ông Lê Văn Út mất mùa.

Tổng hợp