Trong đêm giao thừa bước sang năm mới 2018, nhiều người lao động vất vả mưu sinh ở Hà Nội.

Đêm giao thừa, giữa Thủ đô vẫn còn nhiều mảnh đời trái ngược, trong khi nhiều người đổ xô đi chơi xuân thì nhiều phận người vẫn phải lặn lội mưu sinh để mong kiếm thêm chút tiền về lo cho gia đình. Một người phụ nữ bán chút ít đồ ăn vặt gần Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 2

Cụ già ngồi bệt dựa vào cột đèn giao thông của vỉa hè trên đường Bà Triệu.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 3

Một người đàn ông bán đồ ăn trên phố đi bộ.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 4

Cụ già ngồi trên vỉa hè với dụng cụ vá xe và bơm xe.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 5

Ngay đằng sau cụ là một phụ nữ luống tuổi bán bỏng.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 6

Chú thích ảnh

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 7

0h30 của ngày 1/1/2018 rồi nhưng anh xe ôm Grab vẫn ngồi chờ khách.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 8

Một người phụ nữ quê Nghệ An bán kem tuyết.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 9

Ông Nguyễn Gia Mác (62 tuổi, quê Khoái Châu – Hưng Yên) với cân sức khỏe mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 10

Quánh gánh hoa quả dầm của một người phụ nữ.

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 11

Những phận người mưu sinh trong đêm đón năm mới 2018 ở Hà Nội - Ảnh 12

Đến 1h ngày 1/1/2018, những người lao động này vẫn mưu sinh trên các tuyến phố trung tâm của Hà Nội…

(Ảnh trong bài: VOV).

Thanh Thanh