Vào lúc 16h ngày 8/7 (giờ Moscow), đội tuyển Nga đã có buổi giao lưu với 24.000 người hâm mộ tại khu vực Fan Fest trên Đồi Chim sẻ, và được đón chào như những nhà vô địch.
 

Đội Nga đã từ Sochi trở về Moscow sau trận thua trước đối thủ châu Âu mạnh hơn – Croatia tại vòng tứ kết World Cup 2018.

Điều đáng nói, không như đội tuyển “xứ kim chi” dù chiến thắng trước Đức, vẫn phải nhận loạt trứng thối của CĐV nước nhà, các cầu thủ xứ Bạch Dương nhận được sự tán thưởng mạnh mẽ và những lời cảm ơn chân thành từ người hâm mộ dù không thể đi tiếp.

“Gấu Nga” bị loại sau khi hoà 2-2 trong 120’ thi đấu và để thua 3-4 tại loạt đá penalty đầy đáng tiếc. Thế nhưng người hâm mộ tuyển Nga trên khắp thế giới hoàn toàn có thế tự hào về thành tích ngoài mong đợi này. Đây cũng là lần đầu tiên Nga lọt vào tứ kết kể từ năm 1966.

4 đội bóng xuất sắc nhất đang chuẩn bị cho vòng bán kết World Cup 2018 là Pháp, Bỉ, Anh và Croatia.

Đội tuyển Nga gặp gỡ người hâm mộ sau trận thua Croatia tại vòng tứ kết World Cup
Người hâm mộ sẽ không quên màn trình diễn đầy ấn tượng tại vòng tứ kết World Cup 2018 giữa Nga và Croatia, trận đấu “nghẹt thở” đến phút cuối cùng. (Ảnh: TASS)

Theo hãng thông tấn TASS, sau khi trở về thủ đô vào sáng Chủ nhật (8/7), ngay buổi chiều cùng ngày, đội bóng đã có mặt ở khu vực dành cho người hâm mộ World Cup (Fan Fest) nổi tiếng ở Moscow (Nga) – Đồi Chim sẻ.

Hơn 24.000 người đã đổ về khu vực này để đón chờ sự xuất hiện của các cầu thủ Nga. Người đầu tiên xuất hiện trước khán giả là huấn luyện viên trưởng Stanislav Chercheso. Ông đã dành lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, mà theo ông đó là sự hỗ trợ tinh thần không thể thiếu.

“Các bạn là những cầu thủ thứ 12, 13, 14, 15 và 16 của đội bóng quốc gia”, ông Cherchesov nói tại buổi gặp. Ông còn nhấn mạnh tại mùa giải World Cup tiếp theo nếu không có sự hỗ trợ như vậy, đội Nga sẽ rất khó khăn, đồng thời hứa hẹn những chú “gấu Nga” làm tốt hơn trong World Cup 2022 ở Qatar.

Đội tuyển Nga gặp gỡ người hâm mộ sau trận thua Croatia tại vòng tứ kết World Cup
Huấn luyện viên đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov đã có một mùa giải thành công ngoài mong đợi. (Ảnh: FTBL)

Nhiều giờ trước buổi giao lưu, người hâm mộ đã đứng kín con đường từ lối vào Fan Fest dẫn lên sân khấu, mong đợi sẽ nhận được chữ ký của các thần tượng.

Người hâm mộ đội bóng hô to “Cảm ơn!” dành cho các cầu thủ của mình.

Những “chú gấu Nga” không thể giấu được xúc động và khẳng định sự ủng hộ của các CĐV là động lực lớn nhất giúp đội tuyển đạt những thành tích ít ai đoán trước tại giải đấu này.

Dù tiếc nuối khi đội tuyển bỏ lỡ cơ hội viết nên lịch sử lần đầu tiên vào bán kết, song một lần nữa cổ động viên Nga đã thể hiện tình cảm của mình với đội tuyển vì cống hiến những trận đấu đẹp mắt và hết sức mình. Mỗi cái tên cầu thủ được xướng lên đều được đám đông reo hò.

Sau lời cảm ơn, thủ môn Igor Akinfeev cho biết, đội bóng đã chơi bằng cả trái tim và linh hồ. Trong khi tiền vệ Alexander Golovin thừa nhận, những cảm xúc nhận được tại giải vô địch bóng đá thế giới lần này sẽ mãi đọng lại trong tâm trí anh.

Đội tuyển Nga gặp gỡ người hâm mộ sau trận thua Croatia tại vòng tứ kết World Cup
Thủ môn điển trai, tài năng Igor Akinfeev của tuyển Nga. (Ảnh: Sport Express)

Chân sút Denis Cheryshev rất vui mừng khi sau bài phát biểu của mình, mọi người đều rất hài lòng. Sinh ra ở Brazil, cầu thủ Mario Fernandez vẫn chọn gửi lời cảm ơn của mình bằng tiếng Nga tới các CĐV: “Cảm ơn, Nga”, và Alan Dzagoev lại hô một tiếng lớn “nước Nga, tiến lên!”.

Người hâm mộ đã không quên lần lượt nhắc tên các cầu thủ. Tiền đạo Artem Dzyuba nói to, dõng dạc: “Chúng tôi đã chơi bằng cả trái tim. Chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng ta là một đất nước bóng đá. Xin cảm ơn tất cả mọi người!”.

Hồng Hạnh