Mới sang ngày 19/10, chợ hoa đã lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập với cả những người bán buôn, bán lẻ cùng đủ các loại hoa tươi đẹp, độc lạ.

Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được biết đến là một trong những chợ đầu mối chuyên phân phối hoa tươi lớn nhất Hà Nội. Bởi vậy, nơi đây thường chỉ có thương nhân, tiểu buôn ghé đến nhập hàng ban đêm.

Chợ hoa Quảng An thường họp từ 2h sáng, nhưng gần ngày 20/10, ngay từ 21h tối hôm trước, chợ hoa đã bắt đầu nhộn nhịp.
Dòng người chen chúc nhau ở lối đi giữa các gian hàng trong chợ hoa.
Đến với chợ hoa đêm còn có những nhà sư tới chọn những nhánh hoa tươi nhất để dâng lên Tam Bảo.
Một số bạn sinh viên cũng tranh thủ tới chợ để chọn hoa tặng thầy cô, bạn bè.
Xe chở hoa kẹt cứng giữa lối đi vì hôm nay khá đông đúc.
Phía bên ngoài chợ cũng tấp nập không kém bên trong.
Trong chợ có rất nhiều loại hoa nhưng hoa hồng vẫn được khách hàng chuộng hơn cả.
Muôn sắc hoa ly tươi rói.
Hoa hướng dương có giá khoảng 60.000 đồng/bó.
Hoa sao có giá 50.000 đồng/bó.
Hoa thạch thảo tím có giá 40.000 đồng/bó, hoa thạch thảo trắng có giá 25.000 đồng/bó. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cho biết, vào dịp lễ, hoa thạch thảo trắng được chuộng hơn.
Ngoài những loài hoa quen thuộc, có một số bông trông rất lạ mắt.
Cơn mưa lúc nửa đêm không hề làm giảm đi sự tấp nập, nhộn nhịp những ngày sát 20/10 của chợ hoa đêm.
Trời đã hửng sáng nhưng chợ vẫn khá nhộn nhịp.

(Nguồn ảnh: Anninhthudo.vn).

Thanh Tùng