Những ngày cuối năm, rất đông người dân thủ đô Hà Nội đổ về chợ hoa Quảng Bá, phố Hàng Lược để mua đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm… để trưng trong nhà vào năm mới và tìm lại hương vị Tết xưa giữa lòng Hà thành. 

Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Từ chiều 26 tháng Chạp, rất đông người dân Hà Nội ra chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) để chọn lựa những cành đào chơi tết (ẢnhTê: Nam Trần).
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Hoa đào khoe sắc đúng Tết Mậu Tuất nên người dân dễ dàng mua những cành đào có đủ hoa – nụ – lộc.
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Tại chợ Quảng Bá, giá mỗi cành đào giao động từ khoảng 200.000-500.000 đồng; còn đào phai, đào rừng được bày bán rất nhiều với giá trung bình từ 500.000-1.000.000 đồng/cành (Ảnh: Chí Tuệ).
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Chợ hoa Quảng Bá ken đặc người đến chọn mua đào, không khí ngày Tết đang đến rất gần (Ảnh: Chí Tuệ).
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Nhiều người vui vẻ khi chọn mua được những cành đào ưng ý về chơi Tết (Ảnh: Nam Trần).
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời nhất và đặc trưng của Hà Nội vào mỗi dịp tết đến xuân về. Những ngày này có hàng nghìn người đổ về không chỉ mua hoa, cây cẢnh, mà còn tìm lại hương vị Tết xưa bởi chợ chỉ họp mỗi năm một lần (Ảnh: Dân Việt).
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Ngay từ cổng vào đã rực sắc cánh hoa đào.
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Hoa đào được nhập từ các vườn đào lâu đời, nổi tiếng từ khắp các nơi quy tụ về đây.
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Giá trung bình của mỗi cành đào trên phố hàng Lược từ 100-300 nghìn đồng. Thậm chí, có cành đào có giá trị lên đến 2 triệu đồng (Ảnh: Dân Việt).
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Ngoài hoa đào, cây cẢnh, chợ hoa Hàng Lược còn bày bán đồ cổ, tượng các con vật bằng gỗ…
Hương vị Tết về trên chợ hoa tấp nập những ngày cuối năm
Đèn lồng, pháo giấy, câu đối… đỏ rực khu phố cổ Hàng Lược (Ảnh: Dân Việt).

Mỹ Duyên