Các cổ động viên (CĐV) Pháp đốt pháo và xô đẩy nhau tại thành phố Nice sau khi đội nhà lọt vào chung kết World Cup 2018, khiến 27 người bị thương.
 

Daily Star đưa tin, cảnh hỗn loạn xảy ra ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận bán kết Pháp – Bỉ vang lên. Ông Jean-Gabriel Delacroix, phát ngôn viên thành phố Nice, cho biết: “Đám đông trở nên hỗn loạn sau khi pháo nổ. Hầu hết các vết thương là vết kính cắt hoặc thâm tím do bị ngã”.

Theo nguồn tin từ giới chức Pháp, có ít nhất 27 người bị thương sau những pha ăn mừng quá khích của CĐV tại nước này.

Tại Paris, các cổ động viên đối đầu với cảnh sát ở đại lộ Champs Elysees khiến họ phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Nhiều hàng rào giao thông bằng nhựa, kim loại và thậm chí cả ghế sofa đã bị các cổ động viên lôi ra để làm đạo cụ ăn mừng và vứt lại giữa đường phố.

CĐV Pháp đốt pháo ăn mừng tuyển quốc gia vào chung kết World Cup, 27 người bị thương

CĐV Pháp đốt pháo ăn mừng tuyển quốc gia vào chung kết World Cup, 27 người bị thương
CĐV Pháp tập trung ở khu vực gần gần Khải Hoàn Môn. (Ảnh: AFP)

Sau chiến thắng, trung tâm Paris ngập tràn sắc xanh đỏ. Nhiều phương tiện buộc phải đứng yên giữa phố bởi không thể đi tiếp do quá đông người. Nhiều cổ động viên trèo lên nóc xe vẫy cờ và ca hát.

Tình trạng ăn mừng quá khích cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác khắp nước Pháp. Truyền thông địa phương đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy cảnh hỗn loạn tại các điểm xem World Cup với bàn ghế bị lật đổ, các mảnh kính rải rác trên sàn nhà.

CĐV Pháp đốt pháo ăn mừng tuyển quốc gia vào chung kết World Cup, 27 người bị thương
CĐV Pháp ăn mừng sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Bỉ. (Ảnh: Getty)

Tuyển Pháp sẽ biết được đối thủ tại vòng chung kết World Cup 2018 sau trận đối đầu giữa Anh – Croatia vào rạng sáng ngày 12/7 (giờ Hà Nội).

An Yên