Hội trường sân khấu India’s Got Talent đã được ‘bùng cháy’ bởi màn trình diễn sôi động của vũ công Subhreet Kaur Ghumman. Tiết mục đặc biệt không chỉ vì độ điêu luyện của người nghệ sỹ mà còn vì nghị lực phi thường của cô ‘vũ công một chân’ xinh đẹp.

Khi còn là sinh viên, Subhreet theo đuổi chuyên ngành y khoa, nhưng một tai nạn bất ngờ xảy đến đã khiến đầu gối của cô tổn thương nghiêm trọng. Vì sự thờ ơ của các bác sỹ ở bệnh viện địa phương mà sau hai tuần Subhreet mới được phẫu thuật, do đó việc chữa trị càng trở nên khó khăn hơn khi cô còn bị chứng dị dạng động tĩnh mạch bẩm sinh.

Do ca phẫu thuật đầu tiên không thành công, nên cô phải nằm 2 tháng trên giường bệnh để chờ lần mổ kế tiếp. Trong thời gian này, cô thấy vết thương ngày một trầm trọng. Cuối cùng khi vết thương bị nhiễm trùng quá nặng và trở nên vô cùng đau đớn, Subhreet đã phải cầu xin mẹ cho mình cắt bỏ cái chân này đi.

Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho cô và gia đình cả về tài chính lẫn tinh thần. Kể từ khi cha của Shubhreet qua đời vì nghiện rượu, gia đình cô luôn sống trong cảnh thiếu thốn vật chất. Khoản tiền phẫu thuật 70,000 Rupi (khoảng 24 triệu Việt Nam Đồng) cũng là do mẹ cô vay mượn mà không có bất kỳ hỗ trợ nào từ gia đình bên nội.

Hãy thử tưởng tượng, từ một cô sinh viên khỏe mạnh lành lặn, bỗng nhiên mất đi một chân và trở thành người khuyết tật, cuộc sống sẽ đảo lộn đến mức nào? Mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn, lúc bấy giờ, ở tuổi 23, cô phải tập đi, phải học cách bắt đầu làm mọi thứ lại từ đầu. Những ngày đấy đối với cô không khác gì địa ngục, cô cảm thấy như tuổi thanh xuân và tương lai của mình đã hoàn toàn kết thúc, cô đã khóc rất nhiều và rất tuyệt vọng. Nhưng ngày tháng trôi qua, cô biết nước mắt chẳng thể thay đổi điều gì, cô dần dần lấy lại tinh thần và tự nhủ rằng mình không thể bỏ cuộc. Cô đã nghĩ, “ít ra mình còn một chân”, và Subhreet đã dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh để bước tiếp; cô lấy âm nhạc và vũ đạo làm động lực sống cho mình. Vụ tai nạn không khiến cô tuyệt vọng, mà trái lại đã trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.

Cô cho biết, vào thời điểm đó: “Bạn bè không còn muốn chơi với tôi nhiều nữa, những người khác thì thương hại tôi. Nhưng tôi không muốn vậy, tôi không nghĩ đó là kết thúc, tôi muốn cho mọi người biết mình là một người mạnh mẽ và sẽ tiếp tục niềm đam mê của mình với nhảy múa. Mẹ tôi đã rất sửng sốt, nhưng cuối cùng bà cũng đã đồng ý và ủng hộ tôi.”

article-2643816-1E54160D00000578-516_636x497
Gia đình “vũ công một chân” đã ở bên cạnh và đồng hành với cô qua 7 cuộc phẫu thuật.

Từ khi còn bé, Subhreet đã luôn yêu thích nhảy múa, tuy nhiên cha mẹ cô luôn ép cô phải học một con đường khác. Sau khi bị tai nạn, cô quyết định quay lại theo đuổi niềm đam mệ từ nhỏ của mình, vì vậy cô thường xuyên luyện tập chăm chỉ để tăng cường thể lực, phục vụ cho việc luyện vũ đạo của mình. Cô cũng đăng ký vào một số lớp múa để được đào tạo bài bản, nhưng vì bị khuyết tật, nên cô bị từ chối hết lần này đến lần khác. Sau đó, vì sự kiên trì không ngừng nghỉ với ước mơ của mình, cuối cùng cô đã được học viện Rockstar chấp nhận.

article-2643816-1E54162500000578-135_638x449-95890
Sự quyết tâm và tinh thần bền bỉ của Shubhreet cuối cùng cũng được đền đáp khi cô được học viện Rockstar chấp nhận.

Sau nhiều nỗ lực luyện tập và được truyền cảm hứng từ những tấm gương khuyết tật vượt qua số phận, cô quyết định dự thi India’s Got Talent năm 2014. Cô đã trở nên nổi tiếng ngay từ khoảnh khắc cô xuất hiện trên sàn diễn với vũ đạo quyến rũ, phong thái tự tin và chính sự khiếm khuyết của cô khiến người xem càng cảm phục.

Tuy không đoạt giải quán quân trong cuộc thi, nhưng cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, cuộc sống của Shubhreet có phần đơn độc thì bây giờ ra khi đường, mọi người đều nhận ra cô, yêu quý cô và gọi cô với biệt danh “vũ công một chân”. Shubhreet cảm thấy rất hạnh phúc, cô đã tìm thấy mục đích cuộc đời mình. Dự định tương lai của cô là mở một trường dạy nhảy và tham gia vào một số show diễn và đóng phim.

article-2643816-1E54164100000578-579_638x418-95890
Shubhreet đã truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự tự tin và thái độ lạc quan của mình.

Có câu nói nổi tiếng rằng: “Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như bạn chưa từng bị tổn thương. Hãy hát như không ai nghe thấy. Hãy nhảy múa như chẳng ai nhìn thấy bạn. Và hãy sống như thể Trái Đất này chính là Thiên Đàng”. Cô gái đầy nghị lực này đã chứng minh một điều: Hãy sống hết mình với đam mê của bạn, hãy can đảm thực hiện ước mơ, hãy nỗ lực dù có nhiều khó khăn phía trước; và một ngày những điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với bạn.

article-2643816-1E5415FD00000578-60_638x440-95890

Cùng xem video về cô gái “vũ công một chân” này nhé:

Mai Hạ

Xem thêm: