Ca phẫu thuật tim vừa diễn ra, bé Hồ Yến Chi lại liên tiếp phải đi cấp cứu bởi tình trạng viêm phổi nặng mà nguyên nhân là do dị tật môi hàm. Đã 7 tháng tuổi nhưng bé Chi chỉ nặng vẻn vẹn 4 kg, người gầy nhẳng, ốm yếu không sức sống.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Con ốm yếu, mẹ cũng héo hon

Ôm con đi dọc hành lang bệnh viện Nhi Trung Ương, chị Bùi Thị Thủy nước mắt giàn giụa vì lo lắng, sợ hãi. Trong vòng tay của mẹ, bé Yến Chi liên tục ho và khó thở, phần ngực của em rất gầy, bị nhô hẳn lên, mũi và môi đều bị dị tật, cho dù đã trải qua phẫu thuật. 

Sinh ra đã bị dị tật tim và môi khiến cô bé Yến Chi phải đối mặt với nhiều ca mổ liên tiếp

7 tháng Yến Chi có mặt trên đời là 7 tháng ròng rã chị Thủy phải đưa con đi viện, hết ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An lại đến bệnh viện nhi Trung ương. Liên tiếp cùng con đối mặt với các ca mổ khiến cho chị Thủy gần như không còn sức lực, cơ thể gầy còm, hốc hác, chị Thủy luôn trong tình cảnh nơm nớp lo bởi con liên tục phải đi cấp cứu. Không biết bao nhiêu lần không có đủ tiền, chị Thủy phải đi hỏi vay khắp nơi nhưng không được, nhiều lúc cùng đường chị cũng không biết làm cách nào để cứu con, chỉ biết ôm con đang khò khè thở vào lòng mà khóc tức tưởi.

Đói nghèo, bệnh tật cứ bám riết, dai dẳng chẳng chịu buông, chị Thủy bất lực chẳng thể làm gì

Chia sẻ với phóng viên báo dân trí, chị Thủy kể lại, có những khi, cả ngày lẫn đêm con không thở được, người tím tái khiến chị sợ hãi không biết làm sao. Vội vã ôm con đi nhưng trong túi không có lấy một đồng, bước chân chị lại không dám bước, chỉ biết nhìn con lả đi trên tay, xanh như tàu lá mà nước mắt rơi lã chã. Đói nghèo, bệnh tật cứ bám riết, dai dẳng chẳng chịu buông, chị Thủy bất lực chẳng thể làm gì.

Nhiều lúc ôm nó, em nghĩ quẩn là cả hai mẹ con cùng chết đi cho rồi để không phải khổ nữa chị ạ. Con đau, con ốm, mẹ cũng ruột gan nóng như có lửa đốt mà không có tiền cho đi viện. Lúc nào em vay mượn được, dù chỉ là đủ tiền xe em cũng liều cho đi đấy nhưng nhiều lúc không vay cả đủ tiền đi xe nữa chị ạ.

Nhớ lại những lần đi viện nhưng không có nổi lấy 1 đồng, chị Thủy nghẹn ngào

Là người trực tiếp chữa trị, Bác sĩ Nguyễn Lý Trịnh Trường – Phó giám đốc trung tâm tim mạch, bệnh viện nhi TW cho hay: Bé Hồ Yến Chi bị bệnh lý tâm thu động mạch kèm gián đoạn qua động mạch chủ. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để có thể can thiệp sửa van tim cho cháu bởi thời điểm đó cháu chỉ nặng có 2,8 kg. Hiện tại, về tim của cháu thì tạm thời có thể yên tâm trong khoảng vài năm nữa mới cần phải mổ để thay van mới, nhưng về môi thì phải can thiệp nhiều lần vì vấn đề vòm và khe hở môi rất dễ khiến cháu bị viêm phổi, trào ngược vào đường thở.

Nước mắt cũng đã khóc cạn rồi, người mẹ ấy chỉ còn lại sự tủi nhục và đau đớn khi chẳng thể làm gì để cứu con

Những lần con bị khó thở, buộc lòng chị Thủy phải vội vã ôm đi ngay trong đêm. Cái cảm giác sợ hãi như đứng trên bờ vực thẳm khiến chị càng hoang mang, không có định hướng. Bất lực vì nhà quá nghèo, chị chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ việc cầu xin sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Nước mắt cũng đã khóc cạn rồi, người mẹ ấy chỉ còn lại sự tủi nhục, đau đớn và nghẹn ngào khi bản thân chẳng thể làm gì để cứu đứa con tội nghiệp.

Tiếng khóc đã được đáp lại…

Trong lúc gia đình chị Thủy đang kiệt quệ về tài chính, hai vợ chồng đã xác định bỏ cuộc và bế con về nhà vì “tiền ăn còn không có, nói chi đến điều trị bệnh”, thì may mắn đã mỉm cười với họ. Ngày 25/5 vừa qua, chị Thủy đã nhận được số tiền 141.230.000 đồng là tấm lòng của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Hành trình chiến đấu với bệnh tật của Yến Chi vẫn còn tiếp tục…

Không tin vào mắt mình vì số tiền quá lớn, chị òa khóc ngay tại bệnh viện, run run gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã cưu mang, giúp đỡ cho con. Toàn bộ số tiền này chị hứa sẽ để dành vào việc chữa trị cho con gái để không phụ tấm lòng của mọi người đã giúp.

Gia đình chị Thủy đã nhận được số tiền 141.230.000 đồng từ bạn đọc báo điện tử Dân trí

Thực ra, gia đình chị Thủy không phải trường hợp duy nhất nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Cách đây không lâu, anh Trần Thanh Mỵ (44 tuổi – trú tại xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị điện giật không có tiền chạy chữa cũng đã nhận được số tiền ủng hộ lên đến 140 triệu đồng từ độc giả báo afamily; tài xế xe tải Đỗ Văn Tiến, người đã bẻ lái để cứu mạng 2 nữ sinh cũng nhận được khoản tiền vài trăm triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm ở khắp nơi trên đất nước… và còn rất nhiều những con người đang đứng trước bờ vực thẳm đã được xã hội dang tay cứu giúp vẫn luôn hiện hữu quanh ta. 

Trong sâu thẳm mỗi sinh mệnh vẫn luôn tồn tại tình yêu thương và lòng lương thiện (Ảnh: falundafa.org)

Đã từ rất lâu rồi, chúng ta rất thường xuyên phải nghe những câu nói như: cuộc đời thật bất công, con người ngày nay vô tâm quá, cuộc sống hiện đại khan hiếm tình người lắm… Thế nhưng, sự thực thì, dù đạo đức xã hội có xuống dốc đến đâu, trong sâu thẳm mỗi sinh mệnh vẫn luôn tồn tại tình yêu thương và lòng lương thiện. Khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, bắt gặp những số phận nghiệt ngã trong đời, người ta vẫn luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau.

Trở về bản tính Chân Thiện nguyên sơ ấy mới là ý nghĩa chân chính của đời người (Ảnh: rador.ro)

Như sứ mệnh của hoa là tỏa hương khoe sắc cho đời; của cây là vươn cao tỏa bóng mát và thanh lọc không khí; của nước là gột rửa những thứ bụi bẩn, đem nguồn sống đến vạn vật; của mặt trời là tỏa sáng, duy trì sự sống cho muôn loài… thì sứ mệnh của con người chính là yêu thương và lan tỏa lòng tốt. Tất cả đều tự nhiên, không cần điều kiện, không đòi hỏi một sự ghi nhận, đền đáp nào cả. Bởi chúng ta sống không phải lấy kiếm tiền hay nổi danh làm mục đích, mà trở về bản tính Chân Thiện nguyên sơ ấy mới là ý nghĩa chân chính của đời người.

Nguồn: Dân trí

Thiện Nam