Đối với Axel Erlandson, uốn cây không chỉ là cắt tỉa mà còn là nghệ thuật độc đáo. Trong suốt cuộc đời, ông đã tạo nên cả một bộ sưu tập cây vô giá. Thật tiếc là sau khi ông qua đời thì người ta mới nhận ra giá trị của những chiếc cây đó.

Axel Erlandson (1884-1964) là một nông dân người Mỹ gốc Thụy Điển. Ông bắt đầu cắt tỉa, uốn và chiết cây từ năm 1904 như một sở thích cá nhân.

Axel Erlandson (Ảnh: gilroygardens.org)
Axel Erlandson (Ảnh: gilroygardens.org)

Bởi đây chỉ là việc làm theo sở thích nên ông cũng không kiếm được nhiều tiền từ việc này. Mãi đến năm 1963, trước khi qua đời một thời gian, ông mới đem bán rẻ tất cả những chiếc cây nghệ thuật của mình. Đến lúc này người ta mới nhận ra giá trị của những chiếc cây đó. Bộ sưu tập của ông, sau đó, đã được di dời đến vườn hoa Gilroy ở California vào năm 1985.

Đây là tác phẩm đầu tay của ông:

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Để tạo ra những thân cây với hình thù đặc biệt thì không chỉ một hai ngày là có thể làm được. Axel đã dành rất nhiều thời gian và cả sự kiên trì, nhẫn nại.

(Ảnh: Wikipedia)
(Ảnh: Wikipedia)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Wikipedia)
(Ảnh: Wikipedia)

Vào thời của ông Axel, nghệ thuật uốn cây vẫn chưa được mọi người chú trọng. Nếu được sinh ra vào thời nay thì có lẽ ông sẽ trở nên rất nổi tiếng.

Thiên Minh

Xem thêm: