Thành phố Jodhpur nằm ở phía tây Ấn Độ. Giữa một sa mạc nóng bỏng mênh mông cát trắng, Jodhpur nổi bật như một hòn ngọc hòa vào màu trời. Những ngôi nhà ở đây được sơn lên một lớp màu xanh để trở nên bắt mắt hơn, cũng chính vì lý do đó người ta đã đặt cho nó một cái tên rất mỹ miều Blue City – Thành phố màu Xanh.

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của thành phố này thông qua những bức ảnh được khách tham quan chụp lại dưới đây.

Những ngôi nhà được sơn một lớp màu xanh rất đặc trưng. (Dẫn ảnh: Open Minded)
Những con đường nhỏ nhắn len lỏi khắp thành phố/ (Dẫn ảnh: The thepictaram.club)

Đến nơi đây, người ta không khỏi ngạc nhiên trước những ngôi nhà mọc san sát nhau cùng sơn một màu xanh dương. Những con đường bé nhỏ lắt léo qua từng khu phố mà chắc chắn rằng xe oto không thể đi vào được. Vì vậy, giống như Việt Nam, phương tiện được cư dân ở đây sử dụng chủ yếu là xe máy và xe đạp.

Người dân ở đây rất thân thiện và vui vẻ, đừng bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với họ (Dẫn ảnh: bruisedpassports)
Những con phố rực rỡ sắc màu dưới ánh hoàng hôn. (Dẫn ảnh: Lets Go India Tours)

Jodhpur được xây dựng vào năm 1158, nơi đây sở hữu các công trình kiến trúc cổ được chạm khắc tinh xảo, những lâu đài và lăng tẩm mang phong cách đặc trưng Ấn Độ. Chúng là chứng nhân cho những thăng trầm của lịch sử đã diễn ra trong một thời gian dài ở đất nước Nam Á này.

Nơi đây còn được bao quanh bởi một bức tường dài 10km, một mê cung các ngõ hẻm, và vượt lên trên tất cả là pháo đài Mehrangarth sừng sững đắm mình trong ánh hoàng hôn trên một ngọn đồi phía bên kia thành phố.

Người ta sơn màu xanh cho các ngôi nhà để làm dịu đi cảm giác nóng bức của vùng đất Sa mạc. (Dẫn ảnh: Quora)
Ngắm pháo đài từ một góc nhìn đẹp. (Dẫn ảnh: Shutterstock)
Những bức tường cao vút và kiến trúc tuyệt đẹp khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng. (Dẫn ảnh: Wild Frontiers)
Tới đây du khách có thể khám phá vẻ đẹp kiến trúc mang phong cách Nam Á đặc trưng. (Dẫn ảnh: Quora)

Đôi khi, trong lúc vu vơ nhìn qua những ô cửa sổ mắt cáo tại một nhà hàng, bạn có thể vô tình nhìn thấy một chiếc xe tuck – tuck vụt ngang qua. Chúng nhanh tróng biến mất trong dòng người đông đúc đang vây quanh các khu chợ.

Một chiếc xe Tuck Tuck – phương tiện rất phù hợp với những con đường nơi đây. (Dẫn ảnh: Vietbao)
Chợ Sardar bên dưới Tháp Đồng hồ ở Jodhpur (Dẫn ảnh: bruisedpassports)

Nhâm nhi một tách “Chai Chai” ở quan nhỏ ven đường là cách khởi đầu tuyệt vời cho chuyến du lịch khám phá của bạn. Mỗi buổi sáng tinh mơ, nhâm nhi tách trà với hương thơm thoang thoảng của đinh hương và thảo quả, ngắm nhìn dòng người hối hả tất bật và thưởng thức một bữa điểm tâm nhẹ mang hương vị Ấn Độ thì còn gì tuyệt vời hơn.

Một quán trà ven đường (Dẫn ảnh: Top10Wala.In)
Người ta thưởng thức những tách trà vào mỗi buổi sáng để có một tinh thần sảng khoái hơn (Dẫn ảnh: bruisedpassports)
Món Mirchi Vada và Pyaaz Kachori ở Jodhpur (Dẫn ảnh: bruisedpassports)

Kết thúc cuộc hành trình là một “bữa tối hoàng gia”, với sự kết hợp của thịt cừu tinh tế và bánh mì cay giòn tan. Những món ăn này có vẻ ngoài thật hấp dẫn, tuy nhiên du khách có thể hơi bỡ ngỡ với món bánh mì cay lạ miệng. Bởi phong cách ẩm thực sử dụng nhiều hương liệu và ưa chuộng các sản phẩm có nghệ và sữa, người thực khách sẽ phải mất một chút thời gian để làm quen với chúng

(Dẫn ảnh: bruisedpassports)
(Dẫn ảnh: bruisedpassports)

Anh Lân