Những ngày đầu tháng 1/2016, tấm hình một em bé đang ngủ trong thùng rác đăng tải bởi tài khoản Facebook Miss Black Heart JPA đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ bởi hành động của người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình.

Những đứa trẻ được xem là món quà quý giá nhất ban tặng cho người phụ nữ. Không một thứ gì trên thế gian này có thể sánh được niềm vui khi được ẵm trong lòng giọt máu của chính mình. Tuy nhiên, thật đáng buồn thay, không phải tất cả mọi người mẹ đều làm tròn thiên chức này.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, tài khoản này sau đó đăng tải câu chuyện thương tâm và cho biết đứa trẻ còn sống. Theo nội dung được chia sẻ, một người dân phát hiện em bé lúc đi vứt rác (nhưng không nói địa điểm chính xác). Khi nhìn thấy, người này giật mình vì nghĩ rằng bé đã chết, nhưng lại gần kiểm tra thì vẫn còn thở.

Em bé đang vô tư trong giấc ngủ. Khi phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng này, những người dân lương thiện đã đưa em bé ra khỏi cái thùng rác bẩn kia và tắm rửa sạch sẽ cho em.

Người dân phát hiện một em bé ngây thơ bị bỏ rơi trong thùng rác… 

Em bé ngây thơ bị bỏ rơi trong thùng rác, gây xôn xao cư dân mạng

Cảnh tượng khi tìm thấy em. Thật thương tâm…

Em bé ngây thơ bị bỏ rơi trong thùng rác, gây xôn xao cư dân mạng
(Ảnh: Internet)

Những người quan tâm đã tắm rửa sạch sẽ cho em bé.

Em bé ngây thơ bị bỏ rơi trong thùng rác, gây xôn xao cư dân mạng
(Ảnh: Internet)

Khó mà nghĩ rằng ai đó có thể nỡ tay thực hiện hành động này với một đứa trẻ…

Em bé ngây thơ bị bỏ rơi trong thùng rác, gây xôn xao cư dân mạng
(Ảnh: Internet)

Hiện giờ, vẫn có khá ít thông tin về vụ việc này. Chúng ta chỉ hy vọng rằng người mẹ của đứa bé hoặc ai đã từng bỏ rơi em khi đọc được bài viết này sẽ hiểu được trách nhiệm của bản thân họ.

Một đứa trẻ không phải là thứ đồ có thể bỏ đi chỉ vì thấy phiền hà hay không có tiền mua sữa bỉm. Làm cha mẹ là một thiên chức, có thể cho đi vô điều kiện để mang đến những gì tốt nhất cho đứa con mình dứt ruột đẻ đau…

Theo EliteReader

Xem thêm: