Giữa cuộc sống bộn bề và trắc trở, nhiều khi người với người quá đỗi dè chừng nhau, hẳn nhiều lần bạn tự hỏi lòng: “Niềm tin nơi đâu?”. Hôm nay, Blog Đại Kỷ Nguyên sẽ dẫn bạn đến một quán cà phê đặc biệt ở thành phố Đà Lạt để tận hưởng không gian thư thái nơi đây và để cảm nhận được một điều: Cuộc sống vẫn luôn hiện hữu những điều tốt đẹp, những tâm hồn thiện lương sẵn sàng trao đi niềm tin vô điều kiện. Lựa chọn là ở mỗi chúng ta.

“Quán Của Thời Thanh Xuân” ở Đà Lạt là một quán cà phê đầy thú vị. Bạn và tôi hay bất kỳ ai khác đều có một thời thanh xuân đầy mơ mộng. Thời thanh xuân với những nhiệt huyết tuổi trẻ, với những điều dở dang mà chúng ta làm được. Tất cả như chợt quay trở lại khi chúng ta đặt chân mình vào Quán Của Thời Thanh Xuân. Quán là nơi của những bạn trẻ và những người khiếm thính làm việc. Họ sống cùng nhau và đón tiếp chúng ta với tình cảm thân thiết. Tất cả ở đây như không có rào cản, không có sự ghen tỵ mà là một vùng trời thanh xuân mơ mộng, đẹp xinh.

Thông tin Quán Của Thời Thanh Xuân Đà Lạt

Quán Của Thời Thanh Xuân.

Quán cà phê nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt và cách chợ Đà Lạt khoảng hơn 2km. Nơi đây được thành lập bởi các bạn trẻ và một số người khiếm thính. Nơi đây vừa là quán cà phê vừa là một ngôi nhà tiếp đón những người khách lữ hành yêu mến Đà Lạt. Bạn sẽ được phục vụ bởi những nhân viên thân thiện, có những người khiếm thính nhưng họ lắng nghe tiếng lòng bạn rất rõ. Nhưng bạn không phải là Thượng đế ở đó đâu nhé! Vì ở đây có một “Hoàng thượng mèo” đầy uy quyền ở Quán Của Thời Thanh Xuân.

Hoàng Thượng mèo lim dim mắt.

Cà phê Quán Của Thời Thanh Xuân Đà Lạt có gì đặc biệt?

Tôi cực kỳ ấn tượng với tấm bảng treo trước quán cà phê vì vậy chuyến đi Đà Lạt này tôi đã cố tình phải đến cho bằng được Quán Của Thời Thanh Xuân. Tấm bảng trước quán có một lời nhắn đặc biệt: “Hôm nay cả Nhà cùng nhau về quê. Nếu bạn ghé quán cứ vào ngồi chơi nha! Nếu bạn muốn mua gì cứ lấy tự nhiên nhé. Giá tiền đều có hết rồi. Có một thùng gỗ trước căn bếp nhỏ (phòng số 3) bạn cứ để tiền vào đấy nha! Cần gì cứ gọi tụi mình nha. Tuần thiệt vui”.

Ảnh: Phạm Gia Hiền.

Dù bạn là ai, đến từ đâu thì Quán Của Thời Thanh Xuân trao bạn thứ đầu tiên chính là Niềm Tin.

Quán Của Thời Thanh Xuân là một dự án của các bạn trẻ dành cho những người khiếm thính. Những bạn trẻ muốn dành cho những người khuyết tật. Nơi những người khiếm thính, khiếm thị sinh sống cùng nhau. Họ sống chan hòa bên nhau, cùng làm việc với nhau. Họ sẽ được làm những việc mình yêu thích, sống tự lập, học tác phong làm việc. Từ đó tạo thành kinh nghiệm làm việc cho tất cả những người khuyết tật làm việc ở đây.

Nhưng chúng ta không cần dành sự thương hại cho họ. Chúng ta đến đây không phải là vì thương hại họ, chúng ta đến đây là để tìm lại tuổi thanh xuân và sống cùng nó. Tất cả những nhân viên ở đây tiếp đãi bạn với sự chân thành và hòa nhập với nhau. Họ muốn dành công sức của họ khiến chúng ta tìm về TUỔI THANH XUÂN.  

Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Còn Quán Của Tuổi Thanh Xuân là giấc mơ tìm về tuổi thanh xuân của mỗi người.

Thanh xuân của chúng ta luôn là những điều thơ ngây và tuyệt vời nhất. Còn nhớ trước đây tôi từng mong ước mình là cậu bé chăn trâu. Hàng ngày ngồi lưng trâu, thổi sáo, ngửa mặt nhìn mây trời. Tự do, thoải mái hòa cùng thiên nhiên là những điều tôi từng mong muốn. Và chắc bạn cũng từng có những giấc mơ thanh xuân ngây ngô như tôi đúng không?

Một góc của Quán Của Thời Thanh Xuân

Nhưng tất cả đã bị bỏ đi sau khi chúng ta lớn lên. Cơm, áo, gạo, tiền và nhiều thứ khác chi phối và biến giấc mơ chúng ta trở nên cao sang và xa hoa hơn nhiều. Tuổi thanh xuân cũng dần bỏ rơi chúng ta, khi người ta lớn lên, sự già dặn trong tâm hồn khiến chúng ta bị bó buộc. Chúng ta đánh mất giấc mơ tuổi trẻ của mình từ lúc nào không hay?!

Vậy chúng ta tìm được gì ở Quán Của Thời Thanh Xuân?

Nơi tiền bạc không phải quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất là Tấm Lòng.

Đôi khi, các bạn phục vụ đều ra ngoài vì bận việc, bạn có thể tự mình lấy đồ và tự phục vụ. Từ những loại bánh ngon tự làm, đến những loại trà thảo mộc tuyệt vời. Tất cả đều không có giá và bạn sẽ tự trả tiền tùy lòng hảo tâm vào một chiếc hộp bất cứ lúc nào. Tiền được tính và trả bằng sự tín nhiệm và hài lòng của bạn.

Ngoài những loại bánh ngon nơi đây còn bán những vật dụng handmade dễ thương, tinh dầu chiết xuất từ hoa cỏ Đà Lạt. Tất cả những vật dụng đó đều do các bạn khuyết tật tự tay làm nên rất tỉ mỉ.

Những lời tâm sự gửi gắm về thanh xuân của chúng ta.

Quán của tuổi thanh xuân

Những vật dụng ở đây đa phần như bàn ghế, nội thất đều được các bạn nhân viên ở đây tự đóng và làm ra. Sau đó, họ trồng thêm hoa cỏ Đà Lạt vào. Tất cả đều thân quen và mang đậm dấu ấn Đà Lạt khi bạn đến tham quan.

Quán nằm trên một con dốc của đường Triệu Việt Vương. Quán không rào chắn tường đồng vách sắt mà chỉ là một hàng rào nhỏ với lời nhắn dễ thương và một biển hiệu Quán Của Tuổi Thanh Xuân. Quán tin tưởng rằng mọi người đến đây đều muốn tìm về tuổi thanh xuân hay điều gì đó trong lòng mình. Họ không muốn lấy đi bất cứ thứ gì từ quán bằng cách trộm, cắp. Tất cả đều xuất phát từ niềm tin.

Ở quán có kệ sách với nhiều cuốn sách hay để bạn mượn đọc. Mỗi bàn đều có lọ hoa và quán lúc nào cũng đốt tinh dầu nên hương thơm luôn thoang thoảng ở đây một cách nhẹ nhàng. Quán luôn chú trọng sự yên tĩnh và nhạc luôn dịu êm với những tình khúc Ngô Thụy Miên, Lam Anh hay nhạc Trịnh Công Sơn hoặc đôi khi là những bài hát của Lê Cát Trọng Lý. Đến đây mọi người đều có góc yên tĩnh riêng. Đi nhẹ, nói khẽ cười duyên là tiêu chí của quán.

Nội thất Vintage tuyệt vời

Nơi đây gần như không có một góc chết. Bạn có thể chụp hình nhiều kiểu khác nhau ở từng góc không gian khác nhau. Quán cafe nhìn từ xa như một căn nhà gỗ nhỏ đơn giản. Với những giàn hoa, bộ bàn ghế bằng gỗ bắt ở vườn dành cho những ai mơ mộng. Đặc biệt, phía trên có treo nhiều quả thông làm vật trang trí rất dễ thương.

Những con vật cưng như chó và mèo chạy tung tăng khắp nơi. Bạn có thể bắt gặp những chú mèo ngủ ở bất kỳ đâu và được cưng chiều như hoàng thượng. Hay những chú chó thân thiện yêu thích mùi con người, luôn đến chơi với bất kỳ ai.

Đặc biệt, đồ đạc ở đây đều rất ngăn nắp và sạch đẹp. Các bạn nhân viên ở đây đều có ý thức dọn dẹp rất tốt. Những vật dụng nhỏ ở đây cũng rất xinh đẹp, được gói lại cẩn thận.

Thưởng thức trà là đặc sản Quán.

Review Quán Của Tuổi Thanh Xuân Đà Lạt

Nơi đây ngoài ý nghĩa về việc góp sức cùng các bạn trẻ và những người khuyết tật về một dự án tốt. Bạn còn có thể tìm về những ký ức tốt đẹp một thời của tuổi thanh xuân. Ngoài ra, không gian vintage của quán là một điểm cộng với những góc chụp tuyệt vời. Bạn có thể chụp nhiều bức ảnh độc đáo ở đây. Thêm vào đó, những loại trà thảo mộc tuyệt vời ở đây là một điểm cộng. Bạn sẽ được thưởng thức những loại trà tươi mới và tốt sức khỏe ở đây. Bạn nên mua bánh kèm theo khi uống trà sẽ vô cùng tuyệt vời.

Bài viết gần như tổng hợp tất cả những hiểu biết của mình về Quán Của Tuổi Thanh Xuân Đà Lạt. Nếu có thêm thông tin gì khác hãy cùng chia sẻ bạn nhé!

Huynh Hiếu

Đăng theo Huynh Hiếu Travel. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: Người dân Pháp chia sẻ về lợi ích và sự thật về Pháp Luân Công

videoinfo__video3.dkn.tv||ab5ef3664__