Đó đáng lẽ là một ngày tuyệt vời đối với cặp vợ chồng Scott Garside và Emma Newman ở  thị trấn Withernsea tại Hạt East Yorks của nước Anh, khi con gái của họ – Charlotte chào đời. Nhưng ngày đó, thật không may, cũng trở thành một ngày cực kỳ tồi tệ trong cuộc đời họ. Niềm vui chào đón một sinh linh bé nhỏ tới thế gian chưa kịp kéo dài thì họ đã phải hứng chịu nỗi đau khi phát hiện đứa con gái thứ ba này mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, thậm chí y học còn chưa kịp đặt tên.

co be Charlotte 1

Khi mới được sinh ra, Charlotte đã mang trong mình một chứng bệnh lạ liên quan đến khả năng phát triển chiều cao. Em nặng chưa đầy 0,5kg và chỉ dài khoảng 25,5cm, đúng bằng với kích thước của 1 chai nước ngọt! Theo như lời bác sỹ chẩn đoán lúc đó, em sẽ không thể sống tới sinh nhật lần thứ nhất của mình… Hai vợ chồng Emma dù rất đau khổ nhưng vẫn không bỏ cuộc, họ mong muốn đem lại điều tốt đẹp nhất cho Charlotte.

co be Charlotte 2

Trước cơ thể “tí hon” của con gái mình, mẹ của em, Emma (30 tuổi) đã không còn cách nào khác, buộc phải mặc cho em những bộ quần áo của búp bê. Vợ chồng cô cũng đã tự làm những chiếc bỉm đặc biệt cho em, mỗi chiếc bỉm chỉ cỡ bằng một tấm danh thiếp. Và khi muốn đưa em ra ngoài dạo chơi hay đi siêu thị, cô thường để em vào túi áo phía trước.

co be Charlotte 3

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng ngày sinh nhật một tuổi của Charlotte cũng đã đã đến. Em vẫn bình an vô sự với cuộc sống đặc biệt của mình. Rồi sinh nhật lần thứ hai cũng đến, mạng sống của em tuy được đảm bảo nhưng những vấn đề sức khoẻ vẫn liên tiếp xảy ra trên cơ thể bé nhỏ đáng thương như các khối u nang xuất hiện ở gan, hệ miễn dịch suy yếu v.v. Trước những đau đớn về thể xác như vậy nhưng cô bé tí hon vẫn thật kiên cường với nghị lực sống mãnh liệt!

co be Charlotte 4

Đến tuổi đi học, ban đầu mẹ em rất lo lắng về việc em có thể bị thương khi chơi đùa với những bạn bè khác. Sau đó, bà khẳng khái nói:“Charlotte đã có người chăm sóc riêng, hơn nữa cô bé không hề yếu đuối như mọi người nghĩ”.

co be Charlotte 5

Vượt lên số phận, Charlotte bước qua những năm tháng đầu đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và những người thân quanh em. Em là một đứa trẻ luôn vui vẻ và thích tìm hiểu thế giới xung quanh. Charlotte đến nay đã năm tuổi, chuẩn bị bước vào tiểu học, cô bé vẫn mặc quần áo của búp bê và chỉ cao 66 cm, nhỏ hơn cả chú gấu Teddy hay con mèo của mình.

co be Charlotte 6

Các giáo viên đánh giá trí tuệ của em ở mức của một đứa trẻ 3 tuổi,  nhưng bố mẹ em vẫn luôn tự hào về em, những gì em đã làm để đối mặt với căn bệnh và hình hài bé nhỏ của mình. Mẹ cô bé chia sẻ: “Mặc dù Charlotte là đứa trẻ mắc chứng bệnh có tỉ lệ 1/1.000.000 hiếm gặp, nhưng con bé không phải là tuýp người sẽ bị mờ nhạt trong đám đông”.

co be Charlotte 7

“Trong cuộc sống có rất nhiều ẩn số, và Charlotte luôn biết cách làm bạn ngạc nhiên. Tôi đã không ngờ rằng con mình có thể sống lâu đến vậy”, mẹ cô bé nói thêm. Cô bé thật đáng yêu, giống như một câu danh ngôn nào đó đã nói: “Bé như chú chuột nhắt, nhưng quả cảm như một con sư tử”.

Chắc chắn rằng em sẽ tiếp tục mang đến cho bố mẹ và mọi người nhiều bất ngờ hơn nữa trong những năm tới với ý chí kiên cường và trái tim mạnh mẽ của mình!

co be Charlotte 8

Sự sống, bản thân nó đã là một món quà vô giá cho bất cứ ai được hiện diện trên cõi đời này. Dù Charlotte mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể em trở nên vô cùng nhỏ bé, thì em vẫn luôn trân trọng cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chính vì vậy em đã không ngừng vượt qua chính khiếm khuyết của mình và vượt lên số phận để sống một cuộc đời ý nghĩa nhất. Có lẽ, cũng bởi vậy mà em đã làm nên kỳ tích cho chính cuộc đời mình.

co be Charlotte 9

Bạn không thể lựa chọn con người mình được sinh ra, nhưng bạn có quyền chọn lựa cách mình đối diện với cuộc sống. Hãy biết mạnh mẽ, yêu thương và sẻ chia vô điều kiện. Những điều kỳ diệu sẽ đến với bạn, hệt như câu chuyện giống như cổ tích về cô gái tí hon và gia đình nhỏ hạnh phúc ở miền quê nước Anh xa xôi kia vậy…

Theo Hefty

Bảo Ngọc

Xem thêm: