Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, cậu bé Silas đã rời bỏ thế giới này, cậu chỉ có thời gian sống vẻn vẹn 4 năm ngắn ngủi trên thế gian này. Trước khi rời đi, cậu bé đã miêu tả cho mẹ về những cảnh tượng mình thấy ở trên thiên đàng, dường như muốn nói với mọi người rằng…

Sau đây là đoạn hội thoại của cậu với mẹ:

Cậu bé: Con vừa mới được ngắm thiên đường, đó là một nơi tuyệt vời, con muốn sống ở đó mãi mãi.

Mẹ: Nơi đó trông như thế nào?

Cậu bé: Con không chắc.

Mẹ: Con sẽ có một cơ thể mới ở thiên đường phải không?

Cậu bé: Vâng.

Mẹ: Vậy cơ thể mới của con như thế nào?

Cậu bé: Không có bệnh ung thư. Hơn nữa con sẽ không bao giờ bị ốm nữa.

Mẹ: Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng con có cảm thấy cô đơn khi ở trên thiên đường không?

Cậu bé: Không ạ! Đức Chúa luôn ở bên con. Mẹ có biết con thích nhất điều gì ở trên thiên đường không?

Mẹ: Vậy con thích nhất điều gì?

Cậu bé: Mọi thứ ở đó…con đường cũng đều bằng vàng…

Mẹ: Con đường cũng được làm bằng vàng, thật tuyệt vời…!

Cậu bé: Và điều thứ hai con thích nhất đó là… mọi thứ đều thật mỹ hảo và tuyệt đẹp…Và còn…Đức Chúa luôn ở bên con…

Hãy nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu bé, bạn có nhìn thấy điều gì không?

Bạch Mỹ

Xem thêm: