Gần đây, trên mạng xã hội, các bạn trẻ đang truyền nhau một hình ảnh rất xúc động về tình cha con, được chụp trên một chuyến xe buýt vào một chiều chủ nhật nóng nực ở Hà Nội. Bức ảnh đã mang tới cho người xem những giây phút sâu lắng và cảm nhận khoảnh khắc bình yên đáng yêu tuyệt vời.

Bức ảnh được chụp lại vào một chiều chủ nhật, khi chiếc xe buýt đang dừng lại trong dòng người, xe đông đúc. Có lẽ trên đường Hà Nội khi ấy, rất nhiều những gia đình nhỏ vừa từ những chuyến đi chơi xa, từ nhà ông bà ngoại, hoặc từ công viên trở về. Nhưng với rất nhiều người như bác tài xế và cậu con trai nhỏ trong ảnh, chiều chủ nhật lại không được thảnh thơi như vậy.

Người cha ấy vẫn đang chăm chỉ làm công việc đón đưa nhiều người trong thành phố lúc nào cũng tấp nập này. Theo T.N – người dùng facebook đã chia sẻ bức ảnh, hôm đó là ngày nghỉ, con trai của bác tài không phải đi học, nhà lại không có ai trông nên cậu bé theo bố lên xe, rong ruổi khắp các phố phường.

Bức ảnh ấm áp đang truyền đi những thông điệp yêu thương những ngày qua trên mạng xã hội (Ảnh dẫn qua: Xaluan.com)

“Tớ lên xe buýt như mọi hôm nhưng nhìn cảnh này không khỏi chạnh lòng. Hôm đó chiều chủ nhật Hà Nội nắng nóng. Thằng con trai chú không đi học, chắc ở nhà không ai trông nên cùng bố đi làm.

Nó ngủ ngon lắm, chân tay lấm lem, cứ dừng xe buýt là chú lại lấy tay lau mồ hôi cho nó, nhìn nó đầy yêu thương. Nó thức dậy chú còn hỏi nó ăn bánh không nữa.”

Phải mang con theo trên chuyến hành trình dài, trong một ngày nắng nóng và đông đúc như vậy là điều mà không người cha nào muốn làm. Bởi ở trên xe buýt vào một ngày hè oi bức không hề dễ chịu, đặc biệt là với một cậu bé còn nhỏ tuổi. Thương con, nhưng không thể làm cách khác, người cha chỉ có thể dùng chính sự dịu dàng, chăm sóc của mình để khỏa lấp những thiệt thòi của con. Những cử chỉ của bác tài xe buýt khiến chúng ta hiểu: Đưa con đi làm với bác tuy sẽ vất vả hơn, còn có nguy cơ bị công ty phạt nhưng dường như đó là một điều thật hạnh phúc.

Công việc lái xe không đơn giản, thời gian của những người làm nghề này thường khiến họ có một khoảng cách với con cái. Khi những người cha tài xế về nhà, thường các con đều đã ngủ, hoặc các anh cũng có rất ít thời gian để chơi đùa cùng lũ trẻ. Buổi sáng, khi những đứa trẻ con say giấc, cha đã lại lên xe đi đón đưa những con người cần đi làm, đi học sớm. Vì lẽ đó, mang theo con trai trên chuyến xe chiều chủ nhật, chính là cơ hội hiếm hoi và quý giá, để cha con được gần nhau, để cha được thương con và để con được cảm nhận sự có mặt ấm áp của cha.

Một buổi chiều quý báu để lại được gần bên con. (Ảnh minh hoạ: Beachwalking)

Đôi chân trần nhỏ xinh, lấm lem của cậu bé chứng tỏ rằng, em đã có một khoảng thời gian chạy nhảy, chơi đùa trên chiếc xe to lớn này. Với người lớn chúng ta, xe buýt thường tạo nên những cảm giác đông đúc, chật hẹp không mấy dễ chịu. Nhưng đối với một đứa trẻ, chiếc xe ấy có thể là cả một thế giới, một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc. Xe cứ bon bon trên đường, khung cảnh liên tục thay đổi và hành khách cứ xuống rồi lại lên, những điều tưởng như bình thường này có thể mang tới cho em một chiều chủ nhật đầy lý thú.

Trong mắt trẻ thơ, thế giới thật rộng lớn, còn người lớn thì thật vĩ đại. Vậy nên, cùng đồng hành với cha trên chuyến xe trong chiều chủ nhật ấy cũng là cơ hội cho em hiểu hơn về công việc của cha. Tuy với độ tuổi của cậu bé này, em sẽ chưa thể hiểu hết những vất vả mà cha em đang trải qua. Nhưng chắc chắn rằng, em rất tự hào về ông, bởi ông đang lái cả một chiếc xe khổng lồ.

Đi cùng cha là một chuyến phiêu lưu vào thế giới rộng lớn (Ảnh minh họa dẫn qua: biblegateway.com)

Nhưng điều ấn tượng nhất trong bức ảnh, hẳn là giấc ngủ ngon lành của cậu bé trên thùng xe, thật gần nơi cha ngồi lái. Những đứa trẻ thường chỉ có thể ngủ ngon lành như vậy khi chúng có được cảm giác thân quen và an toàn. Thế nên, trên chiếc xe đầy những người xa lạ ấy, chỉ cần có cha, con vẫn cảm thấy thế giới xung quanh thật yên bình dễ chịu. Cái say ngủ và nét mặt an bình của cậu bé không chỉ khiến bác tài, cha cậu cảm thấy yên lòng. Ngay cả những người có dịp được nhìn ngắm bức ảnh này cũng phải thầm thốt lên trong lòng “Sao mà bình yên thế!”

Vậy nên, với câu bé này, chiều chủ nhật được ở cùng cha có lẽ là một trong những buổi chiều đáng nhớ nhất. Tuy rằng sau này, có thể em sẽ không nhớ được hết những chi tiết của chuyến hành trình ấy. Nhưng chắc chắn, sự ân cần của cha sẽ được lưu giữ thật lâu trong trái tim bé nhỏ ngây thơ của em.

Khi bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã giúp rất nhiều người thoát ra khỏi những ám ảnh đen tối đến từ những tin tức tiêu cực đang tràn lan trên mạng Intenet. Sự trong trẻo và ấm áp của tình cha con trong bức ảnh đã đánh thức rất nhiều những cảm xúc tốt đẹp trong mỗi người. Nó cũng chính là một lời gợi ý cho những ai đang cần lắm một khoảng lặng, một nơi bình yên để tìm về.

Bên cha luôn là khoảng không gian rộng lớn và yên bình (Ảnh minh họa: bethjansen photography)

“Nơi nào có cha mẹ, nơi đó là nhà, là bình yên và êm đềm. Chỉ cần bên cạnh ba mẹ là có thể ngủ ngon giấc mà không phải suy tư rồi”. Bình luận của facebook có tên M.N.

“Có mẹ ở bên, ngủ đất tớ cũng thấy ngon lành” là một lời khẳng định chắc chắn của một người dùng mạng khác khi xem xong câu chuyện nhỏ này.

“Cuộc sống vốn nhiều vất vả, nhưng khi ta sống vì hạnh phúc của một người khác, sống để mang tới yêu thương cho người khác thì những nhọc nhằn ấy sẽ không thể khiến ta thôi mỉm cười, càng không thể khiến ta dừng cố gắng”. Đó là một thông điệp khác được nhận ra từ bức hình dung dị, bình yên này.

Cuộc sống vốn chứa đầy những khoảnh khắc yên lành – khi con người trao nhau những tấm chân tình như trong bức ảnh. Vì vậy, hy vọng rằng những ngày tới đây, trên mạng xã hội, những hình ảnh đẹp, đậm tính nhân văn sẽ được chia sẻ và truyền đi xa hơn nữa, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, có thể cảm thấy tin tưởng hơn ở những điều tốt lành và thiện lương trong cuộc sống. Để rồi từ đó, có thêm cảm hứng để vun bồi những hạt mầm thiện lành, trong sáng trong chính mình.

Hải Lam tổng hợp

Xem thêm: