Hình ảnh cậu bé Trung Quốc 9 tuổi với đôi má đỏ ửng, cõng em trên lưng băng qua tuyết trắng xoá trên con đường núi quanh co trong cái rét 11 độ C, làm lay động hàng triệu trái tim.

Theo Sina, ngày 2/2, khu vực Lương Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc) chìm sâu trong giá rét. Giữa thời tiết -11 độ C, bé Jijiaojizhu 9 tuổi cõng em trai 1 tuổi trên đường núi trắng xóa, đôi chân em ngập trong lớp tuyết trắng bước từng bước khó khăn, gò má ửng đỏ lên vì quá lạnh. Hình ảnh được chụp lại và được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Cậu bé Trung Quốc gồng mình cõng em vượt núi tuyết
Tuyết dày đã cản trở 3 mẹ con di chuyển xuống núi.
Cậu bé Trung Quốc gồng mình cõng em vượt núi tuyết
Hình ảnh cảm động của hai em nhỏ cõng nhau trên nền tuyết trắng.

Gia đình cậu bé Jijiaojizhu từng sinh sống ở làng Đạt Bố nằm trên độ cao 2.800m so với mực nước biển, địa hình hiểm trở, điều kiện sống không đảm bảo và thời tiết quanh năm lạnh lẽo. Ngôi làng cách thị trấn hơn 80km và đi ôtô phải mất 5h mới tới nơi. Theo chính sách địa phương, các hộ dân sẽ được di chuyển xuống vùng chân núi ấm áp, có điều kiện sống đầy đủ hơn.

Cậu bé Trung Quốc gồng mình cõng em vượt núi tuyết
Cậu bé tỏ ra rất háo hức vì sắp được ở nhà mới.

Lúc chuyển nhà, 3 mẹ con phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị tư trang. Người mẹ mang vác nhiều đồ trên lưng nên Jijiaojizhu đã giúp mẹ cõng em trai. Quãng đường từ nhà cũ đến chiếc xe buýt chỉ khoảng 200m, nhưng trên núi phủ trắng tuyết họ phải đi mất 50 phút mới tới nơi.

Hai anh em sau đó đã an toàn trên một chuyến xe đến nhà mới.

Gia đình cậu bé Jijiaojizhu được hỗ trợ 30.000 tệ để xây một ngôi nhà mới. Họ sẽ ở tạm nhà ông nội để chở nhà mới sắp hoàn thiện. Khi xuống núi, cậu bé Jijiaojizhu cũng sẽ được tới trường.

Dẫn ảnh: China Plus News

Mỹ Duyên