Trước ngày cưới một tuần, Yến bị đau bụng dữ dội và một tai họa ập đến. Bệnh viện kết luận Yến dương tính với HIV. Khi bác sĩ thông báo, mẹ Yến ngất lên ngất xuống. Yến thì khóc nấc lên, còn anh… anh ôm Yến thật chặt rồi khóc òa theo.

Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ hồi cấp ba, lúc Yến đang là cô gái học lớp Văn, còn Tuấn Anh là anh chàng lớp trưởng bảnh trai lớp bên cạnh. Hồi đấy, Tuấn đẹp trai lại không ăn chơi nên được rất nhiều bạn gái trong trường để ý tới… Nói chung là nhận được không ít lời tỏ tình. Ngược lại, Yến là một cô gái đeo kính cận vô cùng bình thường, và cũng là một trong số rất nhiều bạn gái thầm thương trộm nhớ Tuấn. Mỗi lần Tuấn đi qua lớp hay đi chào cờ, Yến thường ngắm trộm rồi cười tủm tỉm một mình. Nhưng tình yêu đó luôn được cô giấu kín trong lòng.

Năm lớp 12, Yến theo gia đình lên Lai Châu sinh sống. Cô đi trong sự im lặng. Cô vẫn không quên đứng từ xa chào Tuấn, rồi nhìn hình dáng ấy khuất xa dần, xa dần… Cô bé cũng khóc, mọi người nghĩ Yến khóc vì phải xa bạn bè, nhưng lý do thật sự thì chỉ duy nhất mỗi mình cô biết…

tinh-yeu-manh-hon-an-tu-cua-chang-thieu-gia-danh-cho-nguoi-vo-hien
Đôi vợ chồng trẻ Tuấn Anh và Hải Yến.

Giờ đây Yến đang là sinh viên năm thứ hai Cao đẳng Y Phú Thọ và gia đình cô lại chuyển về Ba Vì sinh sống. Còn Tuấn Anh là sinh viên Cao đẳng Dược. Và có thể nói, tình yêu đơn phương của Yến vẫn chưa kết thúc. Nó như đang dần trở lại và có nhiều điều bất ngờ hơn nữa.

Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Tuấn thức dậy muộn hơn mọi ngày. Theo thói quen anh chàng cầm chiếc điện thoại và mở Facebook ra lướt. Rồi cậu ấy bất chợt dừng lại trước hình ảnh của một cô gái… Tuấn Anh vui mừng khôn xiết như muốn thét lên, “tôi tìm thấy em rồi cô bé đeo kính cận và sợ sâu”. Đăm chiêu với bức ảnh, Tuấn ngắm, cười tủm tỉm rồi lẩm bẩm, “cô bé nhút nhát, ngây ngô của ngày xưa giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, ngoan hiền rồi”.

Tuấn không vội vàng nhắn tin, chỉ kết bạn và like ảnh. Hồi hộp chờ đến tối, anh chàng liền inbox cho nàng: “Cậu có muốn ảnh đẹp hơn không? Tớ chỉnh lại cho. Cho tớ số điện thoại để gửi lại”. Nhận được tin nhắn, Yến vui lắm. Cô nàng định làm kiêu một tý nhưng vì cũng thích cậu bạn nên cô cho số luôn.

Khoảng 2 tuần sau khi nói chuyện trên Facebook, Tuấn Anh hẹn Yến đi ăn chè. Cô sinh viên trường y vẫn nhớ như in bữa đó, hai người ngồi đối diện, xấu hổ, có một cốc chè mà ăn không hết. Anh ấy hỏi: “Cậu vẫn nhớ tớ à?”. Cô hỏi lại: “Cậu vẫn nhận ra tớ sao?”. Rồi cứ thế hai đứa tủm tỉm cười”. Hôm đó, nhờ có trận mưa sau buổi hẹn hò mà đôi trẻ được dịp mặc chung một áo mưa, giúp tình cảm thêm nảy nở.

Tuấn Anh thành thật bộc bạch với Yến, “dù có khá nhiều bạn gái muốn làm quen nhưng tớ chưa từng thích một ai. Khi gặp lại Yến, trái tim tớ loạn nhịp mất rồi”.

tinh-yeu-manh-hon-an-tu-cua-chang-thieu-gia-danh-cho-nguoi-vo-hien-1

Yêu nhau được một năm, Tuấn quyết định rước Yến về ở chung một nhà. Nhớ lại, hôm đó Tuấn cầu hôn Yến lãng mạn khiến có gật đầu ngay.

Tuy nhiên, cuộc đời không bao giờ được hoàn hảo như con người ta sắp đặt. Trước ngày cưới  một tuần, cô bị đau bụng dữ dội và một tai họa bất ngờ ập đến. Bệnh viện kết luận Yến dương tính với HIV. Nhận được thông báo, mẹ yến ngất ngay tại chỗ. Cô thì khóc nấc lên, còn anh… anh ôm cô thật chặt vào lòng, khóc theo.

Dù đi khám ở một bệnh viện tuyến trung ương nhưng kết quả xét nghiệm lần hai vẫn là dương tính với HIV. Lúc này, Yến đã tin mình bị mắc bệnh thật. Cô nghĩ đến khả năng bị lây bệnh do thời gian đi thực tập tiếp xúc với bệnh nhân, kim tiêm. Cả ngày, cô không thiết ăn uống gì cả, gầy như một xác khô, cô chỉ muốn hủy đám cưới và tìm tới cái chết. Mọi người bên ngoài thì nghĩ cô bị ốm nặng. Còn Tuấn, anh giấu gia đình, vẫn chuẩn bị đám cưới như thường. Rảnh khi nào là anh gọi điện hay lên nhà thăm. Yến dùng nhiều biện pháp cự tuyệt, nhưng anh bảo nếu không cho anh được ở bên, anh sẽ khóc đến mù mắt.

Vào ngày cưới, anh thì thầm bên tai cô: “Em là vợ anh. Ông trời đã sắp đặt như vậy, anh vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương em đến khi em không còn sống trên đời này nữa”. Đêm tân hôn hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc.

Họ vẫn đi tuần trăng mật như bình thường. Sau khi trở về, mẹ của cô yêu cầu làm lại xét nghiệm một lần nữa. Kết quả lần thứ ba cho thấy cô không hề bị HIV. Khi mẹ mang kết quả về, anh rất bình thản ôm vợ và nói: “Anh đã biết mà. Số phận rồi em ạ. Vì anh may mắn nên vợ anh không sao”. Ôm chặt lấy chồng, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Sự việc xảy ra ngay sau đó bệnh viện đã lập tức xin lỗi và bồi thường.

tinh-yeu-manh-hon-an-tu-cua-chang-thieu-gia-danh-cho-nguoi-vo-hien-2
Tổ ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ sau những ngày tháng khó khăn, trắc trở.

Hiện tại, hai vợ chồng Yến có một bé trai kháu khỉnh. Yến trông trẻ ra, còn Tuấn bớt đi vẻ công tử, thêm vào đó là phần trưởng thành một người đàn ông của gia đình. Hiện tại đôi vợ chồng trẻ có cuộc sống hạnh phúc, kinh tế ổn định. Họ sở hữu hai cửa hàng, một hiệu thuốc tân dược, một tiệm bánh kem.

Hà Châu tổng hợp

Xem thêm: