Mặc dù có ngoại hình xấu xí, bản thân lại mang trong mình căn bệnh hiếm gặp, nhưng Godfrey lại có cuộc đời nhiều bất ngờ khi có tới 2 người phụ nữ sẵn sàng gắn bó với anh cả đời. Hơn thế nữa, những gì anh làm được còn là điều đáng mơ ước với nhiều người. 

Không sở hữu ngoại hình nổi bật, trái lại còn xấu xí khác người nhưng anh Godfrey Baguma, 47 tuổi, người Uganda vẫn muốn dấn thân vào làng giải trí để theo đuổi con đường ca hát của mình. Điều bất ngờ là chính nhờ khuôn mặt tựa như “quái vật” của mình, Godfrey bỗng trở thành ngôi sao nổi tiếng cả nước.

Người ta nói rằng Godfrey Baguma chính là “người đàn ông xấu nhất Uganda”. Số phận đã sớm không mỉm cười với Godfrey khi sinh ra với một gương mặt biến dạng bất thường. Thậm chí, Godfrey còn bị chính mẹ ruột chối bỏ ngay từ khi mới lên 10 tuổi. Từ đó, cậu bé được bà nuôi nấng trưởng thành.

Từ bé, Godfrey đã phải mưu sinh bằng nghề đánh giày để kiếm sống. Hàng ngày, Godfrey phải chịu đựng biết bao chế giễu của người khác vì ngoại hình kỳ dị của mình. Anh còn phải một mình chống chịu với đau đớn từ bệnh tật do không có đủ tiền chữa trị.

Thế nhưng, số phận không bỏ rơi người đàn ông tội nghiệp này. Dù chỉ làm nghề sửa chữa giày dép, Godfrey vẫn không quên đi ước mơ cháy bỏng của mình. Anh đã dũng cảm đặt chân sang lĩnh vực âm nhạc. Bất chấp những lời chế nhạo về ngoại hình, anh đã chinh phục trái tim người nghe bằng giọng ca của mình.

Bằng chứng là MV mới nhất của anh đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên Youtube. Đây có lẽ là điều mà các ca sĩ đều mơ ước nhưng không phải ai cũng đạt được. Kể từ ngày được mời đi diễn, Godfrey đã có thêm thu nhập để chăm sóc gia đình. Ngoài ra, anh cũng có thêm nhiều mối quan hệ mới, được gặp nhiều người hơn và hoà nhập hơn với cộng đồng, bỏ đi được mặc cảm tự ti của mình. 

Thậm chí, Godfrey còn có tới 2 người vợ và 7 đứa con. Cuộc hôn nhân đầu tiên không êm đềm đã run rủi cho anh gặp gỡ người vợ thứ hai là cô Namande Kate cách đây 8 năm. Rõ ràng, ngoại hình của Godfrey không chinh phục được Namande nhưng tâm hồn của người đàn ông xấu xí này đã khiến cô nguyện gắn kết cả đời bên anh. 

 

Mới đây, một tin vui nữa lại đến với anh khi Godfrey và vợ là cô Kate Namanda (30 tuổi) vừa chào đón thành viên thứ 8 của đại gia đình. Vợ anh, Kate Namanda, nói: “Một khi đã tìm thấy người đàn ông mà bạn nghĩ là phù hợp với mình, bạn sẽ không nghe những gì người khác nói. Lúc đó bạn sẽ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Tiền bạc và vật chất lúc đó không còn có ý nghĩa gì nữa cả”. 

Sau khi trở nên nổi tiếng, mọi người bắt đầu chú ý đến Godfrey nhiều hơn, trong đó có cả Bác sĩ Tony Wilson, Trưởng khoa nội Bệnh viện Mbarara. Bác sĩ Tony đã tình nguyện tiến hành các xét nghiệm cho Godfrey. Anh được chẩn đoán mắc bệnh xương hóa (FOP), căn bệnh lạ khiến các mô thịt biến thành xương. 

Kiên trì điều trị theo liệu trình của các bác sĩ, sức khoẻ Godfrey đang tiến triển ngày một tốt hơn. Anh lại có thêm hy vọng được sống một cuộc đời bình thường với những hạnh phúc giản dị như bao người khác.

Tuy nhiên, nỗi lo của Godfrey vẫn chưa kết thúc. Mặc dù rất hạnh phúc khi đã được công chúng thừa nhận, được hưởng niềm hạnh phúc gia đình ấm êm nhưng căn bệnh hiểm nghèo của anh vẫn đe doạ rình rập những thế hệ sau. Anh nói: “Tôi có một đứa con gái nhỏ. Tôi sợ rằng nó sẽ bị di truyền căn bệnh này vì đầu nó đang có dấu hiệu bất thường”.

Giờ đây Godfrey vẫn ngày ngày kiếm sống bằng nghề hát và biểu diễn hài kịch trên sân khấu. Dù cuộc sống không quá sang giàu, dư dả nhưng ít nhất giờ đây anh đã được sống với mơ ước của mình, vượt qua được nỗi ám ảnh về ngoại hình. Với Godfrey, điều đó đã ý nghĩa hơn mọi thứ vật chất. 

Ngoại hình của một người không quyết định số phận của họ. Thua thiệt về ngoại hình không có nghĩa là bạn cũng thua thiệt về cơ hội sống, cơ hội để trở thành một người tốt hơn. Cuộc sống luôn rất công bằng, luôn ban phát cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Chỉ cần dám hành động, dám theo đuổi ước mơ, chắc chắn bạn sẽ thành công. 

Thu Ngân (Tổng hợp)

Xem thêm: