Năm 2015, có nhiều khoảnh khắc thật đẹp và sẽ ở lại mãi mãi trong ký ức của chúng ta. Nhưng cũng có những điều không may có thể làm phá hỏng hạnh phúc, đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn mạnh mẽ và có niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Dưới đây là 20 bức ảnh chứng minh một năm 2015 đầy ánh sáng của lạc quan và hạnh phúc, khiến chúng ta có thể đặt niềm tin vào lòng nhân ái của con người.

1. Thế giới thật tốt đẹp biết bao khi chúng ta có những người thầy như vậy.

(Ảnh: Internet)

Giáo sư Sydney Engelberg vừa dỗ con của một học sinh trên lớp trong khi vẫn tiếp tục giảng bài. Đứa trẻ này đã dần trở nên ngoan ngoãn.

2. Khi lòng nhân ái giá trị hơn buổi ăn mừng

(Ảnh: Free1)

Chú rể Fethullah 24 tuổi và cô dâu Esra 20 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dành tiền mừng đám cưới để làm cơm từ thiện cho 4000 người tị nạn từ Syria.

Xem thêm: Điều tuyệt vời mà đôi uyên ương Thổ Nhĩ Kỳ đã mang đến cho 4.000 người tị nạn Syria

3. Giải cứu và nhận nuôi

(Ảnh: Vk)

Một cảnh sát đến từ Nga, Sergei Sharauhov, đã cứu vớt hai đứa trẻ và sau đó nhận nuôi chúng

4. Sinh mệnh nào cũng quan trọng.

(Ảnh: Twitter)

Một người đàn ông đã dừng xe và ra hiệu xin đường cho mẹ con nhà vịt để chúng có thể được an toàn.

5. Chúng ta biết rằng mọi chuyện đều sẽ ổn!

(Ảnh: Dumpaday)

Với trò chơi thú vị này, nhân viên bệnh viện đã giúp những đứa trẻ giảm bớt nỗi sợ phẫu thuật.

6. Đừng quên những loài vật sống chung với chúng ta.

(Ảnh: Topraksti)

Ông Sekar 62 tuổi đến từ Chennai, Ấn Độ, thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho khoảng 4000 chú vẹt và bày sẵn ở trước nhà ông.

7. Biến ước mơ trở thành hiện thực.

(Ảnh: Staticflickr)

Những người cảnh sát đã cho phép cậu bé 13 tuổi mù lòa Gage Hancock-Stevens đi tuần tra. Đây là điều cậu bé hằng ước ao.

8. Tình bạn giữa chủ nhân và chú chó.

(Ảnh: Reddit)

Người đàn ông lớn tuổi này đi dạo cùng chú chó già của ông hằng ngày, tuy rằng chú chẳng thể đi lại nữa.

9. Khi con trẻ không e sợ những người lạ mặt.

(Ảnh: Dailymail)

Cậu bé này đã mang chai nước đến tận tay những người cảnh sát trong một ngày nóng bức.

10. Cho đến bạc đầu răng long…

(Ảnh: Boredpanda)

Hơn 50 năm qua ông bà Tom và Arnisteen chưa từng xa nhau một ngày, cho đến tận một ngày họ nằm viện ở khác phòng. Các nhân viên y tế sau khi biết về câu chuyện của họ đã tìm cách để ông Tom đến thăm vợ của mình.

11. Làm việc tốt không khó.

(Ảnh: Whatstrending)

Khi một ông lão về hưu dành thời gian cả ngày để dọn tuyết trên vỉa hè, các nhân viên y tế đã đưa ông tới bệnh viện nghỉ ngơi. Sau đó, họ trở về nhà ông để giúp ông hoàn thành công việc.

12. Trao truyền kinh nghiệm

(Ảnh: Watson)

Ông lão về hưu này đang giúp một chàng trai lạ mặt ở tàu điện ngầm. Ông đã chỉ anh cách thắt cà-vạt.

13. Những chú vịt được an toàn.

(Ảnh: Metro)

Làn đường này nằm ở London. Mọi người đã tạo ra các làn đường dành cho những chú vịt để chúng không bị thương khi tham gia giao thông.

14. Bất kỳ ai đều có quyền trở nên ưa nhìn.

(Ảnh: Thestreetsbarber)

Nasir Sobhani, là một thợ cắt tóc 27 tuổi, được mệnh danh là  ‘The Streets Barber’ (Thợ cắt tóc đường phố). 6 ngày trong tuần anh làm việc ở salon của mình và ngày Chủ nhật, anh đi dọc khắp các đường phố ở thành phố Melbourne, Úc để cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư.

15. Những chú rùa biết rằng chúng sẽ được cứu.

(Ảnh: Silactu)

Người đàn ông này đã mua những chú rùa vốn bị bắt để giết thịt, sau đó thả chúng về với biển cả.

16. Ai cũng được mặc ấm.

(Ảnh: Internet)

Chúng ta có thể nhìn thấy những áo khoác như vậy trên khắp đất nước Canada. Người dân chuẩn bị các chiếc áo khoác này cho những ai cần quần áo ấm áp cho mùa đông.

Xem thêm: Những chiếc áo trên đường phố Canada: Bị bỏ quên? Không, chúng dành cho người nghèo…

17. Lòng tốt không phân biệt tuổi tác.

(Ảnh: Hypeness)

Cô bé này nuôi tóc của mình, sau đó cắt và tặng cho các bạn nhỏ bị bệnh ung thư.

18. Chúng ta không sợ lãnh trách nhiệm.

(Ảnh: RedditJeff K)

Jeff Longo tìm thấy con vật bé nhỏ này trong khi đi bộ. Hóa ra đây là một chú sóc nhỏ. Tuy rằng Jeff chưa từng có ý tưởng nuôi nấng một chú sóc, anh đã tìm hiểu và chăm sóc cho nó.

19. Trẻ em nên có một tuổi thơ vui vẻ.

(Ảnh: Internet)

Một cậu bé 6 tuổi, Glenn Buratti, bị mắc chứng tự kỷ. Cậu bé đã quyết định tổ chức sinh nhật, nhưng không ai biết. Mẹ của đứa trẻ đã viết trạng thái về sự việc này và đăng trên Facebook. Một vài giờ sau đó, cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến chúc mừng sinh nhật của cậu bé.

20. Điều quan trọng nhất là lòng tốt đến từ trái tim.

(Ảnh: Waveofweekend)

Bác sĩ phẫu thuật tim đã trấn tĩnh bé gái trước một ca phẫu thuật khó khăn.

Thanh Hoa
Theo Brightside