Nhân sinh tại thế, đời người tựa thước phim, sớm xuân trưa hạ chiều thu, đêm về đông lạnh nỗi lòng ai hay. Việc thế gian buồn nhiều vui ít, việc hài lòng chẳng được mấy khi. Có rất nhiều việc chúng ta cầu không được mà buông thì không xuống. Thân nằm trong mộng hỏi có mấy ai mơ mà vẫn tỉnh, hay phần nhiều lạc mất tự thân?

Sinh ra làm kiếp con người, thân nằm trong mộng mấy người ngộ ra, có thể năm tháng là nguyên nhân ảnh hướng tới lựa chọn của chúng ta. Tuy nhiên có rất nhiều sự việc dẫu không bị tuổi tác ước chế thì có lẽ cũng làm không được. Nguyên nhân đều nằm bởi chữ Ngộ. Có rất nhiều người đều không thể nghĩ thông suốt: Nhân sinh một kiếp bình an tự tại mới là thắng cảnh cõi trần.

Thôi Hiệu, thi nhân đời Đường từng viết bài thơ ‘Bốn mùa’ có tả:

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi.

Tạm dịch:

Xuân xem hoa cỏ mọc
Hạ ngắm hồ sen xanh
Thu uống rượu cúc vàng
Đông say màu tuyết trắng

Dịch giả: Siêng.

Mùa xuân du cảnh ngắm hoa, Hạ về nắng nóng ta thì chơi sen, Thu đến gió nắng nhẹ nhàng, ta thời thưởng thức rượu vàng cúc thơm, Đông về gió rét chăn bông, người say cảnh tuyết một màu tinh khôi. Tuy nhiên để có thể làm được điều đó thì chúng ta cần học được chữ “Xả” khi làm người. Đặc biệt đối với những ai đã bước sang tuổi 50 thì lại càng cần phải thấu hiểu hơn nữa.

(Ảnh: ivsky.com)

Xả bỏ oán giận

Khi còn trẻ, chúng ta thường dễ oán giận, có rất nhiều việc nhỏ bé cũng làm cho ta oán trách không thể buông xuống được: oán trách việc học hành áp lực, oán trách công việc không thuận lợi, oán trách hôn nhân mâu thuẫn, oán trách con cái không nghe lời… Tuy nhiên khi bước sang tuổi 50 chúng ta cần phải minh bạch một điều: Oán giận chỉ tự chuốc lấy phiền muộn chứ chẳng ích gì. Nguyên nhân bởi oán giận chính là nguồn gốc rạn nứt tình cảm, chia rẽ mối quan hệ, và nó cũng chẳng phải là phương pháp giải quyết vấn đề.

Nếu muốn giải quyết được vấn đề từ căn bản, việc đầu tiên chính là buông bỏ sự oán giận trong lòng, tĩnh tâm suy nghĩ xem đâu là nguyên nhân phát sinh. Từ đó dùng tâm thái tích cực, hướng suy nghĩ thoáng hơn để đối đãi với mọi chuyện phát sinh. Dẫu sao thì việc cũng đã rồi, khắc phục sao cho tối ưu nhất với cả hai bên mới là người thông minh có bản lĩnh.

Đủ tĩnh tâm sẽ thấy mọi việc đều vì ta mà đến, mọi thứ đều vì sự trưởng thành thuần thục của ta mà tôi luyện. Dùng thái độ tích cực để giải quyết sự việc ắt sẽ nhận được kết quả tích cực.

Xả bỏ bi quan

Có thể nói thái độ bi quan chính là nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta không thể hạnh phúc. Bởi nếu chúng ta dùng thái độ bi quan để đối đãi thì thường sẽ nhận phải kết cục bi quan. Suy nghĩ của con người có kèm theo năng lượng, người bi quan sẽ nghĩ điều bi quan, nghĩ càng nhiều thì xảy ra cũng càng nhiều. Cũng ví như bạn ở cạnh một người vui vẻ, bạn có muốn buồn cũng chẳng được, và ngược lại, bạn ở cùng một người bi quan, có muốn sống hạnh phúc cũng chẳng xong.

Làm người ai cũng có những đau buồn và khổ nạn, tuy nhiên người hạnh phúc – họ lại hiểu rõ một điều: Bi quan không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có sống tích cực mới là điều cần thiết. Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày, tại sao không thể sống với tâm thái tích cực hơn, suy nghĩ thông thoáng hơn?

Người ngoài 50 tuổi phần lớn tất cả đều nếm đủ mật ngọt đắng cay và vui buồn ly hợp của thế nhân, lại càng phải nên minh bạch điều này: Muốn sống hạnh phúc, việc đầu tiên cần làm chính là xả bỏ thái độ bi quan.

(Ảnh: ivsky.com)

Xả bỏ tâm mềm yếu

Tuổi trẻ do dự thiếu quyết đoán thì sai rồi có thể làm lại, tuy nhiên khi chúng ta bước sang tuổi 50 cần phải bỏ ngay tính yếu đuối này. Đôi khi chỉ vì một chút thiếu quyết đoán, không dám cự tuyệt một việc nào đó mà dẫn đến phiền toái, thị phi. Thiện lương không đồng nghĩa với yếu đuối và không có quy tắc, đôi khi cần phải học cách từ chối.

Sống với chính mình, thẳng thắn, trung thực mới có thể đem lại cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc. Ví như trong mâm cơm, đừng vì cả nể, yếu đuối không dám từ chối chén rượu để rồi cố uống lại về nhà thêm phiền thêm khổ, thân yếu đầu đau, vợ con cực nhọc.

Xả bỏ những việc không đáng

Thời gian vô hạn nhưng đời người lại hữu hạn, nhất là đối với những ai đã bước vào ngưỡng cửa tuổi 50. Người tuổi 50 cần phải biết quý trọng thời gian. Thời gian là thứ trân quý hơn cả bạc vàng, thế nên cần phải đặt tâm vào những việc cần làm, đừng nhọc sức vào những việc vô bổ.

Đôi lúc con người thường hay đổ lỗi cuộc sống bận rộn, không đủ thời gian để quan tâm chăm sóc một ai đó. Tuy nhiên, nếu tĩnh tâm suy nghĩ, chúng ta dễ dàng phát hiện trong một ngày đã để lãng phí rất nhiều thời gian vào những điều không đáng.

Vậy nên dũng cảm xả bỏ những điều không cần thiết, cuộc sống của bạn cũng sẽ đơm hoa kết trái, hạnh phúc vuông tròn.

Minh Vũ
Theo aboluowang.com

videoinfo__video3.dkn.tv||17125c9fa__

Xem thêm: