Những người da đỏ Choctaw vùng Mississippi kể lại về cuộc sống ngầm của tổ tiên họ dưới lòng đất và những cuộc giao chiến với người khổng lồ…

 Phụ nữ Choctaw vùng Mississipi

Những người da đỏ kể lại rằng trước kia cách đây một thời gian rất lâu, tổ tiên của họ đã sống trong một thế giới ngầm dưới lòng đất, một thế giới mà họ cho rằng đó chính là nguồn cội quê hương của họ.

Trong suốt thời gian này tộc người da đỏ Choctaw phải giao chiến với một chủng tộc người khổng lồ da trắng, tóc đỏ và vàng khi họ cập bờ sông Mississippi trong hành trình di cư từ phía Tây.

Chủng tộc người khổng lồ có bộ da rất dày và họ mang theo mình những vũ khí như chiếc rìu hoặc những chiếc dùi sắc nhọn.

Tộc người da đỏ Choctaw là hậu duệ của những người đến từ nền văn hóa Hopewell và Mississipian, người đã sống khắp phía Đông của thung lũng sông Mississippi.

Nanih Waiya, một gò đất cao 50 feet nằm ở trung tâm Mississippi, chính là đất thiêng, nơi dẫn xuống thế giới ngầm bên dưới. (Ảnh: ancientpages.com)

Người ta cho rằng gò đất Nanih Waiya này đã được xây dựng bởi những người Hopewell cách đây khoảng 1.700 năm.

Ngôi làng của chủng tộc người da đỏ Choctaw (Ảnh: ancientpages.com)

Nanih Waiya vô cùng linh thiêng đối với người da đỏ Choctaw.

Gò đất vĩ đại đó có nhiều khe hở tự nhiên, một số trong đó đã từng được “phong ấn”, nhưng những người da đỏ Choctaw nói rằng những khe hở này chính là lối vào một địa hạt dưới lòng đất vô danh và rộng lớn nơi tổ tiên của họ đã sinh sống.

Khi những người khổng lồ da trắng có sừng tấn công cư dân của họ, tổ tiên họ bị buộc phải giấu mình bên trong những ngọn đồi, dưới thế giới ngầm trong lòng đất trong nhiều thế hệ.

Theo như những người da đỏ Choctaw, ngọn đồi dẫn đến một thế giới ngầm với những dãy hang động lớn.

Người da đỏ Choctaw vùng Mississipi

Có một con sông dưới mặt đất ở đó và kết nối đến những thế giới khác hoặc những địa điểm dưới lòng đất.

Khi người da đỏ Choctaw xuất hiện sau khi ở dưới lòng đất trong nhiều thế hệ, đã xảy ra chiến tranh với những kẻ thù của họ.

Nhưng họ đã giành chiến thắng bằng cách sử dụng phi tiêu tẩm chất độc được làm từ nấm mà họ tìm thấy trong các hang động. Mừng rỡ vì chiến thắng, họ lại xuất hiện trở lại nơi thế giới tràn ngập ánh mặt trời ấm áp.

Những người da đỏ Choctaw vẫn cho rằng Nanih Waiya là một nơi đáng lẽ nên được đối đãi với sự kính trọng nhất.

Phương Lâm – Hà Phương

Xem thêm: